PDA

Xem đầy đủ chức năng : 1 tháng hạnh phúc !!!^_^__^pm



hoanglichfirst
17-08-2008, 07:51 AM
Tớ sinh ra trong vòng tay ấm áp kủa ba má tớ và kèm theo đó là thèn anh quái hóa kủa tớ . Anh tớ hơn tớ 5t , lùn , đen , xí zai ( theo tớ và những người quen ông trừ người ju ổng ), xấu tính xấu nết ....tập trung tất cả những tính xấu của 1 người anh . Từ bé đến h` , tớ đọc truyện sem phim hay nghe người ta nói Anh nhường em là chuyện bình thường nhưng riêng trong nhà tớ thì hoàn toàn ngược lại ( Em nhường anh ) .Nhìu lúc nhìn kon hàng xóm nô đùa với chị nó mà tủi thân đến mún khóc lun . Nói chung hoàn toàn là 100% tớ ghéc anh tớ và chỉ cần nghĩ về ông ý thoy là tớ đã mún đập tan cái gì đấy tớ cầm trên tay ( trừ đồ ăn or là đồ của tớ ) . Và cuối kùng anh tớ chỉ có mỗi đặc điểm thu hút tớ đó là ...bạn của ổng anh nào kũng đẹp zai =]] nhưng ổng thì ngược lun ( . Tớ kũng chẳng mún nói nhìu về tính xấu của ông làm rỳ vì mình kũng đâu kém :P . Stop khoản sơ ju" ở đây zậy
Hè , nghe tin ông đi sinh viên tình nguyện hướng dẫn mấy pà kon cô pác đi thi ĐH thì tớ là tớ sướng run lên ấy . Nhưng niềm zui ấy vụt tắt khi nghe thêm tin đi 3 ngày T_T , thoy , dù sao kũng là đi ùi thì đành chấp nhận zậy . 3 ngày hạnh phúc ở nhà một mình của tớ kũng qua đi nhanh chóng và khi ăn cơm thì tớ bít được cuộc hành trình làm SVTN của ông như sau . Ngày đầu tiên đến đấy , sau khi nghe phân phát công việc , anh tớ móc túi kím mấy đồng lẻ lần mò ra gốc cây có quán nước ngồi ngắm gái ) . Đến lúc ăn cơm thì chạy ra đầu tiên và bát đầu tiên thì xới thật là vơi nhưng bát thứ 2 thì xới thật nhìu ấn thật chặt ( đúng là anh mình ) . 3 ngày liên tiếp anh tớ chỉ làm có thế và chẳng làm được cái rỳ kể cả việc bê mâm . Theo tớ những người như anh tớ thì người ta ko nên gọi là Sinh viên tình nguyện mà hãy gọi là Sinh viên tình nghiện đúng hơn ( kũng vẫn vít tắt là SVTN có ai bít đâu :P ) .
Về nhà , ông lại tác quai tác quái hành hạ tớ . Chắc do đj đày nắng nhìu nên đầu ông hơi ấm tự dưng đòi đi làm , mama tớ nghe zậy tức tốc liên lạc với người quen tìm việc cho anh tớ . Trưa hè zở chứng nên chẳng có việc rỳ làm ,mẹ tớ quyết định alo cho cậu họ tớ làm chủ công trình thuê anh tớ làm phụ vữa . Kuộc đời tớ lại lên tiên .
Những ngày tháng thật hạnh phúc khi sáng ngủ dậy ( 8h ) ko thấy bóng dáng ông anh quái hóa đâu nữa because phụ vữa đi làm từ 6h30 òy . Trưa ăn cơm chỉ có 2 pố kon , ăn rõ ngon miệng , tivi chả ai tranh chấp nữa. Trưa ko kần ngủ và trong vòng 1 tháng tớ có thể onl ~14/24 đủ để nâng cấp nick ZingChat . Tối ông đi làm về là bắt đầu nghe kể lể nhưng tớ kũng chả cần ăn cơm với ông vì ăn trước ùi . Mà chẳng may đang onl mà ông lên cướp máy thì lại chạy ra đầu ngõ xóm tớ chơi với mấy bọn trẻ kon zui kin khủn lun . Bây h` mới ngẫm ra là : Kái triết lí Có anh là sướng cổ văn hủ lắm ùi , với tớ nó được đáp sọt ngay từ khi kòn bé tý òy . Có chị vẫn sướng hơn nhìu ............