trương khúc vũ
17-08-2008, 04:59 AM
hãy im lặng cho chiều dâng sóng mắt
ánh dương tà rợn ngợp cao sang
đôi nhật nguyệt rữa ra thành bụi cát
bao vì sao rong ruổi, lang thang
hãy im lặng cho đêm tan chảy ra
những đám mây xoáy tròn vào vũng nhớ
những cơn gió lùa qua ô cửa
miền xa xăm đón nhận một linh hồn
hãy im lặng cho vầng trăng thôi buồn
thôi câm lặng và không còn đơn lẻ
bao tơ trăng buông mình rơi lả tả
tôi uống no nê cả ánh trăng vàng
ánh dương tà rợn ngợp cao sang
đôi nhật nguyệt rữa ra thành bụi cát
bao vì sao rong ruổi, lang thang
hãy im lặng cho đêm tan chảy ra
những đám mây xoáy tròn vào vũng nhớ
những cơn gió lùa qua ô cửa
miền xa xăm đón nhận một linh hồn
hãy im lặng cho vầng trăng thôi buồn
thôi câm lặng và không còn đơn lẻ
bao tơ trăng buông mình rơi lả tả
tôi uống no nê cả ánh trăng vàng