PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hạt mưa gởi lại em



lythienphong
16-08-2008, 08:15 AM
Anh biết hạt mưa đã tuôn trào
Em ngồi như thế chẳng buồn sao
Đâu phải do anh vì tan nát
Chuyện tình chấm hết trong niềm đau
Anh ước một lần :dưới ánh trăng
Trao nhau nụ hôn rất ngọt ngào
Vậy sao em nỡ gạt tất cả
Gởi tặng lại em hạt mưa sao

:xinti:

mialau
17-08-2008, 02:24 AM
Hạt mưa vương tóc hôm nào
Đưa tay Anh vuốt má đào ửng xinh
Tưởng đâu câu chuyện chúng mình
Rơi vào đoạn kết thuyền tình nhổ neo

Bây giờ ngắm giọt mưa reo
Lửng lơ trên lá rớt vèo đi đâu
Môi em đọng mãi giọt sầu
Một lần yêu vội uá mầu mắt nai.




Chào Anh Lythienphong , chúc Anh ngày cuối tuần nhiều sức khoẻ và luôn vui ạ.Mía lau