PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ đây và ấy !!!!.............



heo dễ thương
15-08-2008, 01:24 AM
Em quen anh trên một con phố vắng
Hai bên hàng cây đóng kín thành
Mưa phùn lất phất trời hửng nắng
Chợt sao khoảng cách quá mỏng manh?

heo dễ thương
16-08-2008, 01:24 AM
Tình muôn vạn kiếp vẫn tròn chĩnh
Vũ bão phong ba vẫn giữ mình
Thề xin ngàn kiếp hóa thần linh
Vẫn mong một lần trọn chữ tình.

heo dễ thương
17-08-2008, 01:38 AM
Bạn bè lâu năm nhớ không thôi
Vị thần của tôi trong lòng tôi
Bây giờ nhớ lại vẫn bồi hồi
Mong muốn gặp lại lòng sục sôi.
(Ghi chú :Mikio ơi thơ này là viết tặng bạn thiệt nè lúc nãy viết chơi thui ! Hi.... :smile: )

nguyenphuong
17-08-2008, 01:54 AM
gặp nhau sao chẳng nói một lời
bên nhau một phút suốt đời phân ly
gặp nhau sao chẳng giám nhìn
lặng thinh một phút cúi đầu chia ly
gặp nhau mà chẳng giám cười
người đi kẻ ở lấy gì làm vui

heo dễ thương
17-08-2008, 03:02 AM
Cảm ơn nguyenphong đã ủng hộ :
Bạn bè gặp nhau
Ngỡ tri kỉ
Huynh đệ lâu năm
Ngỡ người dưng
Có thế mới thấy gì quan trọng
Tình bạn muôn đời mãi không phai !

nguyenphuong
17-08-2008, 03:09 AM
cuộc đời là những chuyến đi
gần nhau rồi lai chia ly là thường
hôm nay bên nhau mai có thể lìa xa

heo dễ thương
17-08-2008, 04:06 AM
Thân tình rồi mấy cũng chia xa
Vũ bão phong ba rồi cũng tạnh
Đời tôi con gái vốn mong manh
Chẵng biết ngày mai trời còn xanh?

Mikio
17-08-2008, 10:37 AM
Bạn bè lâu năm nhớ không thôi
Vị thần của tôi trong lòng tôi
Bây giờ nhớ lại vẫn bồi hồi
Mong muốn gặp lại lòng sục sôi.
(Ghi chú :Mikio ơi thơ này là viết tặng bạn thiệt nè lúc nãy viết chơi thui ! Hi.... )


Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Quá bộ lại gặp được bạn hiền
Ngày qua lão Tiên còn cô độc
Hôm nay đã có bạn đồng hành.

Ngủ dậy rồi nhé ^^

heo dễ thương
18-08-2008, 12:12 AM
Lão Tiên trông thế cũng lắm tài
Không phải hôm nay thì ngày mai
Thơ văn lưu loát -Giỏi lèo lái
Biết đâu ngày mai là nhân tài.

( Ghi chú :Ưm trông thế mà thơ cũng được phết ! Cám ơn Mikio nha vì cái trang bitefight và nhìu thứ nữa ! )

heo dễ thương
19-08-2008, 12:45 AM
Chuyện đời tôi ai nào có biết
Gánh trên vai bao nỗi ưu sầu
Bạn bè phản bội lòng chợt siết
Ôm nỗi ưu tư đã từ lâu.

Mikio
20-08-2008, 09:53 PM
Tiên nhân vốn chẳng máu thi ca
Chẳng qua làm khách bước vô nhà
Đọc thơ chợt hiểu ra tính cách
Nỗi niềm chủ nhà chỉ thoáng qua.

(Thơ em toàn nói nỗi buồn nhưng anh cảm giác đó ko phải là nỗi buồn của em ^^!)

heo dễ thương
20-08-2008, 10:13 PM
Thế trần vốn đầy nỗi bi ai
Thương cho số phận của nhân tài
Là người chính nghĩa biết đúng sai
Nhưng liệu có thấy được ngày mai.

=>Em làm thơ nói lên nỗi sầu của người khác thôi chứ thời gian đâu mà đi trải nghiệm tất !! Trừ cái trang Phản bội là nỗi niềm thiệt, làm cho mình không phải cho ai hết !!!!(Nó nằm ở Vườn thơ đối đáp hay gì ấy )

heo dễ thương
23-08-2008, 03:18 AM
Chào mọi người rồi tôi sẽ là hư ảo
Một bóng mây chẳng mấy hao hao
Một thiên thần từ ở trên cao
Nhưng là ác quỷ thì làm sao? -_-

heo dễ thương
25-08-2008, 06:15 AM
Xa anh rồi lòng em buồn bã
Anh ra đi liệu có nhớ nhà
Thật có nhớ em gái thật thà
Ngày đêm buồn bã nhớ anh đây mà !

=> Chúc anh may mắn nghen !!Anh hai....

heo dễ thương
26-08-2008, 09:27 AM
Kẻ ở lại người ra đi
Thương thay một kẻ ướt mi khóc thầm
Dẫu sao chuyện đã lỡ lầm
Thôi thì dấu kín góc tâm vẹn tròn.

nguyenphuong
26-08-2008, 07:47 PM
đêm qua một đêm gió mát trăng thanh
cảnh đẹp thì lắm nhưng anh vãn buồn
buồn vì nỗi nhớ về em
lòng thì muốn gặp nhưng đường thì xa

heo dễ thương
26-08-2008, 10:06 PM
Đêm qua gió mát trăng thanh
Lắng nghe suối chảy ngắm cảnh lành
Mưa rơi lất phất như chẳng dứt
Nơi đây một người lòng chút hanh.

nguyenphuong
31-08-2008, 07:07 AM
đêm nay lại một đêm trăng buồn
trăng buồn ví thiếu ánh sao
mây bay che phủ ánh trăng tàn
hỏi trăng không buồn sao trăng khuyết

heo dễ thương
31-08-2008, 07:24 AM
Trăng khuyết vì nhớ một người tình
Bởi ai đi mãi nơi chiến chinh
Một người chinh phụ ngồi trông ngóng
Hỏi đức chinh quân có ngoái nhìn?

nguyenphuong
31-08-2008, 09:24 PM
nửa vầng trăng ai cất gĩư
để đêm về tôi thổn thức
vì nhớ vì yêu một người
vì một người đã ko cười bao năm

heo dễ thương
04-09-2008, 10:49 PM
Thuở xưa kia có một nàng công chúa
Xinh như hoa nhưng chỉ mỗi chẳng cười
Tương truyền rằng ai là chàng kỵ sĩ
Đến đón nàng nàng sẽ cười thật tươi.

651
11-09-2008, 07:58 AM
vủ trụ chia đêm ngày thành hai nửa
thế gian chia sống thác cỏi âm dương
hỏi rằng ai đả qua mọi nẻo đường
người có gặp nửa yêu thương tôi tìm kiếm
đời tốt xấu tôi ko saolường đo đếm
tương ngộ với chia lìa tôi nếm cả buồn vui
luật trời dành mong niềm vui mải mải
khối buồn ơi mi đừng quay trở lại
đừng nhốt tim ta ở mải cỏi vô tình
đời đả vậy tôi phân mình thành hai nửa
một thật thà va mot nửa dối gian
hiểu cho tôi với thực tế quá phủ phàn
đời cơm áo đâu an nhàn thơ mộng
ban và tôi chung nổi niềm đời sống
thì bạn ơi đừng ảo mộng chuyện xôi xa

heo dễ thương
12-09-2008, 02:34 AM
Đời vẫn thế ngàn lệ sầu rơi mãi
Nên công chúa sao có thể đổi thay
Nàng chỉ muốn tất cả vào ngày mai
Nụ cười tươi trên khuôn mặt mỗi ngày.
Chính vì vậy nàng đã phải đổi lấy
Nụ cười nàng giúp cho ngàn người dân
Mọi người cười là nàng đã mãn nguyện
Hy sinh này thì có đáng bao lần.
Nàng không chia bản thân thành hai nửa
Không giả dối nhưng cũng chẳng thật thà
Vì bởi nàng chẳng thể cười nói ra
Nàng không cười là bởi vì tất cả
Đời đau khổ nhưng nàng đã chấp nhận
Chuyện chia hai với nàng là bất cần !!!
^_^

nguyenphuong
15-09-2008, 07:31 AM
hôm nay trăng sáng trên đầu
làm sao tôi biết em sầu
làm sao tôi biết em sầu vì tôi
tại sao em chẳng nói chẳng cười
tại sao em lại sợ người mình yêu
=> lủng kủng quá trắc tại vì anh hơi buồn cả nhà thông cảm cho tui nhé

nguyenphuong
15-09-2008, 07:36 AM
một lời em nói quên tôi
một lời em nói đôi mình chia tay
một lời em nói thật cay
lòng tôi tan lát đắng cay vì tình

heo dễ thương
17-09-2008, 02:51 AM
Một lời anh nói mình quen
Con tim rộn rã mặt len đỏ hồng
Một ngày anh tặng đoá hồng
Làm em vui sướng trông mong một ngày...

caycodai
17-09-2008, 03:52 AM
Cùng là con gái mình có đôi lời gửi heo dễ xương nghe:

Chẳng lẽ đời bạn lắm u sầu?
Mà sao thơ bạn thật đau đầu
Đời sống mấy mà âu sầu rầu rĩ
Hãy vui lên mặc kệ đời buồn đau!

heo dễ thương
17-09-2008, 05:22 AM
Đời buồn thì chẳng mấy khi
Chỉ vì thương tiếc cảnh li biệt sầu
Nghe như ai oán trong đầu
Đành dùng thi ngữ mong cầu niềm vui.

beckham_7
17-09-2008, 07:12 AM
mình mon men vào làm 1 bài cho zui hen
Gặp em anh nắm cổ tay
Anh yêu vì nết, anh say vì tình
Đấy đây nhiều kẻ giàu sang
Nhưng duyên chẳng phải, nhưng tình chẳng ưa
Em ơi lòng đừng chẳng ưa
Cho anh 1 lối đi vào lòng em.

----------

tipello.net - i am not referring you, i just DO recommend it.

caycodai
19-09-2008, 06:20 AM
mình mon men vào làm 1 bài cho zui hen
Gặp em anh nắm cổ tay
Anh yêu vì nết, anh say vì tình
Đấy đây nhiều kẻ giàu sang
Nhưng duyên chẳng phải, nhưng tình chẳng ưa
Em ơi lòng đừng chẳng ưa
Cho anh 1 lối đi vào lòng em.

----------

tipello.net - i am not referring you, i just DO recommend it.

Cõi lòng em cửa ngõ nhiều vô kể
Chả biết được cửa ngõ nào có thể
Cho anh vào mà chẳng hề chông gai
Bởi lòng em chưa mở cho một ai!

beckham_7
19-09-2008, 08:07 AM
Cõi lòng em cửa ngõ nhiều vô kể
Chả biết được cửa ngõ nào có thể
Cho anh vào mà chẳng hề chông gai
Bởi lòng em chưa mở cho một ai!

Sao em nỡ lòng vậy em
Cho anh 1 lối có hề chi đâu
Anh vào sưởi ấm lòng nhau
Cho em luôn thấy ngập tràng tình thương
Cho anh 1 ngõ vào trong
Để anh làm ấm trái tim của nàng...
:kis:

----------

tipello.net - i am not referring you, i just DO recommend it.

caycodai
20-09-2008, 06:54 AM
dù cửa em chông gai thế nào
nếu anh mà mún là sẽ mở đc đầu tiên:xinchao::xinchao::xinchao::xinchao::xinchao:
hjk hjk

Mở kiểu gì thách anh mở đó!
Cửa lòng em mở khó lắm nha
Chẳng phải gỗ, sắt à ha
Mà là băng giá, giá băng người à!

caycodai
20-09-2008, 07:02 AM
Sao em nỡ lòng vậy em
Cho anh 1 lối có hề chi đâu
Anh vào sưởi ấm lòng nhau
Cho em luôn thấy ngập tràng tình thương
Cho anh 1 ngõ vào trong
Để anh làm ấm trái tim của nàng...
:kis:

----------

tipello.net - i am not referring you, i just DO recommend it.

Em chẳng biết ngọn lửa của lòng anh
Ấm cỡ nào, hay mong manh vụt tắt
Em sợ lắm cái ánh mắt của người
Thật hờ hững: "Chỉ cợt đùa thế thôi!"

beckham_7
20-09-2008, 07:19 AM
Em chẳng biết ngọn lửa của lòng anh
Ấm cỡ nào, hay mong manh vụt tắt
Em sợ lắm cái ánh mắt của người
Thật hờ hững: "Chỉ cợt đùa thế thôi!"
Anh chân thành không bik lừa dối
Anh thật lòng chứ không lăng nhăng
Ngọn lửa hồng ấm ấp lòng nhau
Anh sẽ gửi trọn cho em mãi mãi
Hãy để anh sưởi ấm cho em
Đôi bàn tay và trái tim bé nhỏ
Cho cuộc đời đẹp đẽ trắng trong



----------

tipello.net - i am not referring you, i just DO recommend it.

heo dễ thương
20-09-2008, 07:38 AM
Cám ơn mọi người đã thăm topic !!!!
Xin đối với bạn Beckham_7 :
Anh chân thành trái tim em hiểu
Anh chung tình em biết sao không
Đáy lòng em luôn mong anh hiểu
Cả đời này em mãi nhớ mong.
Mấy ngày không làm thơ nên câu ý đôi chỗ chưa ổn !Mong mọi người bỏ qua !^_^

beckham_7
20-09-2008, 07:42 AM
Cám ơn mọi người đã thăm topic !!!!
Xin đối với bạn Beckham_7 :
Anh chân thành trái tim em hiểu
Anh chung tình em biết sao không
Đáy lòng em luôn mong anh hiểu
Cả đời này em mãi nhớ mong.
Mấy ngày không làm thơ nên câu ý đôi chỗ chưa ổn !Mong mọi người bỏ qua !^_^

Cảm ơn em đã hiểu lòng anh
Cho anh thêm niềm tin vững chắc
Cho cuộc đời tươi đẹp trắng trong
Cho hạnh phúc của ta mãi mãi
Cho cuộc tình mãi mãi ko chia phôi

----------

tipello.net - i am not referring you, i just DO recommend it.

heo dễ thương
24-09-2008, 06:32 AM
Máy nhà hư có mấy hôm mà sao topic vắng khách thế !!!!
Cảm ơn chi chỉ chuyện nhỏ mà
Anh cần chi nói lời cảm tạ
Quen lâu rồi mà còn khách sáo
Thật hai ta có phải bạn thân?

beckham_7
25-09-2008, 06:19 AM
Máy nhà hư có mấy hôm mà sao topic vắng khách thế !!!!
Cảm ơn chi chỉ chuyện nhỏ mà
Anh cần chi nói lời cảm tạ
Quen lâu rồi mà còn khách sáo
Thật hai ta có phải bạn thân?

Anh với em hai người xa lạ
Vào chơi đây mới kết bạn bè
Nếu không chê anh xin kết bạn
Được đi chơi ăn uống cùng người

----------

tipello.net - i am not referring you, i just DO recommend it.

heo dễ thương
25-09-2008, 11:58 PM
Chuyện kết bạn em đây rất dễ
Người có lòng em đâu thể chê
Một câu quen ta thành tri kỷ
Thư kết bạn anh gửi em chịu liền !!!!!!

beckham_7
26-09-2008, 09:45 AM
Thư kết bạn anh đã viết xong
Chờ gặp em anh gởi vài lời
Một câu quen ta thành tri kỉ
Liệu có nhanh quá ko em?
Để mọi thứ tự nhiên tiếp diễn
Đời còn dài còn lắm chông gai

----------

tipello.net - i am not referring you, i just DO recommend it.

heo dễ thương
28-09-2008, 02:59 AM
Kết bạn mà cũng nhanh sao anh
Một câu quen mà vội chuyện gì
Bạn bè là quan hệ lành mạnh
Anh lo gì diễn tiến quá nhanh?

beckham_7
28-09-2008, 06:28 AM
Cho anh hỏi quê nhà em nơi đâu?
Nơi em ở cách anh bao xa?


----------

tipello.net - i am not referring you, i just DO recommend it.

heo dễ thương
29-09-2008, 06:42 AM
Nơi em ở cùng trời cuối đất
Ở gần biển khó gởi thư từ
Một thắng cảnh với chàng công tử
Xa xỉ lắm nổi tiếng Việt Nam.
Đố biết nó ở đâu?^_^
Hihi

beckham_7
30-09-2008, 06:41 AM
Nhà gần biển chỉ ở ven biển
Từ Hải Phỏng trải xuống Cà Mau
Anh sao biết năm nơi nào
Mới hỏi em cho anh ghé thăm.

----------

tipello.net - i am not referring you, i just DO recommend it.

heo dễ thương
01-10-2008, 12:57 AM
Anh đoán đi đoán rồi thì biết
Nghĩ nhiều vào xem thử ở đâu
Anh đoán được thì quả là tuyệt
Rảnh hôm nào hôm đó ghé chơi !

beckham_7
01-10-2008, 06:53 AM
Từ Hải Phòng tới tận Cà Mau
Sao anh bik ở đâu mà tìm
Anh có rãnh nhưng em có rãnh?
Anh qua rồi em có tiếp anh không?

----------

tipello.net - i am not referring you, i just DO recommend it.

heo dễ thương
01-10-2008, 07:41 AM
Anh đừng lo em đây rất rỗi
Chỉ sợ anh không rảnh mà thôi
Anh mà đến em đâu không tiếp
Cứ tới chơi nơi đây chào mời !

beckham_7
01-10-2008, 10:19 AM
Em mở lời sao anh dám từ chối
Anh sẽ đi nhưng chưa bik về đâu
Về cái nơi em đang sinh sống
Để thăm em và hỏi thăm nhà
Cho anh biết quê em ở nơi nào?
Để tiện đường anh ghé vào thăm


----------

tipello.net - i am not referring you, i just DO recommend it.

heo dễ thương
07-10-2008, 08:40 AM
Ôi bí rồi !!!
Hic..
Thôi chủ đề khác nha !!!
Ngắm trăng sang sáng trên cao
Hỏi sao giờ lại lao đao phận đời.
Chắc tại thuở ấy ham chơi
Nên để ngày tháng một vơi ít nhiều !