PDA

Xem đầy đủ chức năng : danh ngôn tình yêu và cuộc sống



bechanthat
14-08-2008, 11:39 PM
- Cái hôn đầu tiên thường ngọt ngào và cái hôn cuối cùng thường bi chát.
- Những cái hôn trộm luôn thú vị.
- Một vài người đàn bà đỏ mặt lên khi bị hôn, có kẻ kêu cảnh sát, có kẻ nguyền rủa, có kẻ cắn cấu, nhưng tồi tệ nhất là những kẻ cười.
- Ngôn ngữ đích thực duy nhất ở đời là nụ hôn.
- Có những điều chỉ nói ra được khi hôn nhau... bởi vì những điều sâu kín và thuần khiết nhất không thể thoát ra khỏi tâm hồn khi chưa có một cái hôn kêu gọi chúng.
- Hôn là dấu chấm son đặt lên chữ "i" của động từ "iêu", là một điều bí mật đem thổ lộ với bờ môi thay vì vành tai.
- Không gì hăm doạ ta bằng hạnh phúc. Mỗi nụ hôn ta trao đi đều có thể đánh thức một kẻ thù.
- Khi người phụ nữ nổi giận, bốn cái hôn nhẹ nhàng đủ làm nguôi lòng nàng.
- Trước khi cưới, cô gái hôn chàng trai để giữ chàng; sau khi cưới, nàng phải giữ chàng để hôn chàng.
- Tình yêu của con người chỉ khác sự động cỡn ngu xuẩn của loài vật là nhờ vào hai việc thần thánh: âu yếm và hôn.
- Một cái hôn hợp pháp không bao giờ bằng một cái hôn vụng trộm.
- Hãy cố thực hiện những mộng tưởng của mình trong tuổi thanh xuân.
- Đẹp mà được yêu, đó mới chỉ là đàn bà; xấu mà làm cho người ta yêu, đó mới thật là nữ hoàng.
- Những người đàn bà đẹp như ánh nắng mặt trời, như nam châm thu hút người đàn ông và là nguyên nhân của những trận bão khổ đau trong trái tim họ...