PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình Yêu Thật Sự Là Gì ???



qminhnguyen
14-08-2008, 09:59 PM
Tình yêu thật sự là gì ?

Tình yêu là cái liếc nhìn
Để anh say đắm biết mình tương tư .
Từ ngày được gặp đến chừ
Bao đêm cứ tưởng : Hình như yêu mình.

Tình yêu là một nụ cười
Phô hai hàng ngọc cho người say mê.
Dù em : Thành thị hay quê...
Anh xin bố mẹ rước về làm dâu .

Tình yêu má lúm đồng tiền
Nhìn vào hai má anh điên đảo hồn .
Một ngày như đã ngàn hôm
Sao không trở lại anh nhòm chút thôi .

Tình yêu màu đỏ trên môi
Hoa hồng ngàn nụ vẫn thôi kém màu.
Màu môi em tuyệt làm sao !!!
Khiến bao chàng thấy , anh nào cũng yêu .

Tình yêu là tóc em bay
Hương thơm của tóc bao ngày vẫn thơm.
Hương nào dám sánh thơm hơn
Xin ai mách bảo xem là đúng không .?

Tình yêu là lúc nắng chiều
Cứ mơ , cứ nghĩ bao điều về em.
Một mình trên bậc cấp thềm
Và mơ em đến ngồi bên anh rồi .

Tình yêu là lúc nửa đêm.
Chiêm bao bừng tỉnh , hỏi em đâu rồi ?
Vừa rồi hai đứa sánh đôi
Tung tăng trên cỏ ngọn đồi thông xanh .

MQN

mialau
17-08-2008, 02:33 AM
http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/t47Kopie.jpg

Hỏng biết , đừng có hoỉ à nha , mắc cỡ lắm mà...,..hihihihi

qminhnguyen
18-08-2008, 03:40 PM
http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/t47Kopie.jpg

Hỏng biết , đừng có hoỉ à nha , mắc cỡ lắm mà...,..hihihihi


Mía thì Yêu....???...thế thì cho anh nhớ lại chút xí nhen...


NHỚ...

Nhớ Em Tim Trái Đôi Môi ...
Êm đềm thanh ngọt nhỏ lời : "Yêu Anh !!!"
Nhớ Em Ánh Mắt long lanh ...
Hiền hoà lấp lánh an lành Sao Mai

Nhớ Em in khắc mãi hoài ...
Dịu dàng Vóc Dáng áo dài Nữ Sinh
Nhớ Em thơ ngây đẹp xinh ...
Nhẹ nhàng Gót Bước Đa Tình Si Mê

Nhớ Em Nhớ Mái Tóc Thề ...
Đen mịn dày mướt tràn trề phất phơ
Nhớ Em lãng mạn Vần Thơ ...
Văn Chương sâu đậm Đơn Sơ Tấm Lòng

Nhớ Em Má Lún Tiền Đồng ...
Nụ cười tươi nở anh mong hàng ngày
Nhớ Em Hờn Giận tỏ bày ...
Nhõng nhẽo Thầm Ghét đoạ đầy Tim anh

MQN

TuongVy
18-08-2008, 06:51 PM
Tình yêu thật sự là gì ?

Tình yêu là cái liếc nhìn
Để anh say đắm biết mình tương tư .
Từ ngày được gặp đến chừ
Bao đêm cứ tưởng : Hình như yêu mình.

Tình yêu là một nụ cười
Phô hai hàng ngọc cho người say mê.
Dù em : Thành thị hay quê...
Anh xin bố mẹ rước về làm dâu .

Tình yêu má lúm đồng tiền
Nhìn vào hai má anh điên đảo hồn .
Một ngày như đã ngàn hôm
Sao không trở lại anh nhòm chút thôi .

Tình yêu màu đỏ trên môi
Hoa hồng ngàn nụ vẫn thôi kém màu.
Màu môi em tuyệt làm sao !!!
Khiến bao chàng thấy , anh nào cũng yêu .

Tình yêu là tóc em bay
Hương thơm của tóc bao ngày vẫn thơm.
Hương nào dám sánh thơm hơn
Xin ai mách bảo xem là đúng không .?

Tình yêu là lúc nắng chiều
Cứ mơ , cứ nghĩ bao điều về em.
Một mình trên bậc cấp thềm
Và mơ em đến ngồi bên anh rồi .

Tình yêu là lúc nửa đêm.
Chiêm bao bừng tỉnh , hỏi em đâu rồi ?
Vừa rồi hai đứa sánh đôi
Tung tăng trên cỏ ngọn đồi thông xanh .

MQN



TÌNH YÊU

Tình yêu như tách cà phê
Đắng ngoài đầu lưỡi, đê mê cõi lòng
Tình yêu như ánh cầu vồng
Bức tranh tuyệt sắc khi hồng khi xanh

Tình yêu như một trái banh
Đá qua đá lại em anh vỡ đầu
Tình yêu như một miếng trầu
Đỏ môi, thắm lưỡi trái sầu cách ngăn

Tình yêu đẹp tựa ánh trăng
Đêm dài lắm mộng đêm giăng khối buồn
"Tình yêu như cánh chuồn chuồn"
Bay lên bay xuống tâm hồn tả tơi

Tình yêu như một trò chơi
Khi mê hào hứng chán rồi như không
Tình yêu biển cả mênh mông
Mặn mà sâu lắng khi nồng khi vơi

Tình yêu như lúc tập bơi
Đuối thì uống nước, hụt hơi tưởng chìm
Tình yêu như ánh sao đêm
Xẹt qua xẹt lại khó tìm lối ra

Tình yêu như một đóa hoa
Sáng vừa chớm nở, tối ra lụi tàn
Tình yêu đẹp tựa thiên đàng
Cho hồn bay bổng lên ngàn mây xanh

Tình yêu như một bức tranh
Tha hồ mà vẽ lên thành giấc mơ
Tình yêu là nỗi đợi chờ
Cho thời gian lại hững hờ trôi qua

Tình yêu là một bài ca
Mặc tình thêu dệt gấm hoa cuộc đời
Tình yêu là những nụ cười
Mà trong khóe mắt ngàn lời rưng rưng

Tình yêu của những người dưng
Ngỡ luôn say đắm tưởng chừng trăm năm
Ngờ đâu một mối tình câm
Nồng nàn tha thiết trong thầm lặng đau !

Biết yêu là khổ với sầu
"Mà ngàn năm trước năm sau ... vẫn tình"
Yêu là tim chẳng an bình
Vì bao sóng gió bủa quanh bất ngờ

Yêu là khôn cũng hóa khờ
Buồn ăn biếng ngủ thẩn thờ ngày đêm
Yêu là chia một quả tim
Là trao một nửa là thêm một lần ...

Tình yêu ôi đẹp vô ngần ...
Dẫu nhiều khổ lụy nhưng cần có nhau.

Lâu rồi TuongVy mới ghé thăm gia trang của anh Minh. Sau chuyến đi chơi xa về anh vẫn khoẻ chớ ạ. Anh đi chơi có vui không? TV muốn cảm ơn anh đã nhiều lần ghé hoạ thơ cùng em và cho em những lời khuyên rất hưũ ích. Cám ơn huynh thật là nhiều. Vy mến chúc anh luôn gặp mọi sự lành trong cuộc sống.