PDA

Xem đầy đủ chức năng : iu anh wa' muộn màng



Mít Ướt_bùn vì anh
14-08-2008, 09:53 PM
xin lỗi anh thật lòng xin lỗi !

tình trao nhau h đã 2 nơi

khi anh trao tình đầy ấm áp

em lạnh lùng tỏ vẻ kiêu sa.

để h khi tình anh bay xa,

em nuối tiếc âm thầm lặng khóc!

nhớ đến anh quặng lòng đau đớn,

đôi bờ mi nước mắt tuôn trào.

xin lỗi anh thật lòng xin lỗi!

đã lỡ iu nhưng chẳng nói ra

nhìn sao trời thầm thương thầm nhớ,

đêm về giữa giấc mộng riêng em.

trong giấc mơ tìm hoài hình bóng,

bóng dáng ai thương nhớ bao ngày.

tự hận mình kiêu sa đáng trách,

để tình đến bất chợt vụt bay.

xin lỗi anh thật lòng xin lỗi !

khi mãi iu wên mất tình anh,

anh thương em nhìu mà đâu bít,

lại còn hay trách móc, dỗi hờn.

xin lỗi anh thật lòng xin lỗi!

em đã sai mong anh thứ tha,

mong anh hãy quay đầu nhìn lại.

để đêm về tim em thôi xót xa!

HanMacTu_part2
11-09-2008, 11:42 PM
Không đâu em tình mình nay đã vỡ
Bởi vì em trước quá vu vơ
Tỏ kiêu sa làm lòng anh đau xót
Mà bây giờ đau khổ hóa thành thơ
Thật lòng anh cũng rất là đâu khổ
Khi tình anh nhầm chổ trao em
Để giờ đây trong những buổi thức đêm
Anh thầm khóc yếu mền trong nước mắt
Em biết chăng khi tình anh đã mất
Em làm gì cũng chỉ vậy mà thôi
Tình chúng ta giờ ở 2 phương trời
Em có có trách chỉ là lời sau cuối
Thôi nha em! Tình cảm đã chia đôi
Hãy quên đi đừng để lệ đắng môi
Hãy cho anh thêm một lần lựa chọn
Được quyền yêu... một người nữa... thế thôi!