Xem đầy đủ chức năng : Thi viết thơ tình
heo dễ thương
14-08-2008, 08:52 PM
Thơ tình hôm nay
Thi thơ thi vẽ lại thi tài
Tôi đây chỉ xin viết một bài
Một bài gìn giữ đến ngày mai
Một bài trọn vẹn cho cả hai !!
Tháng Tư
14-08-2008, 09:33 PM
Thương anh từ thuở còn thơ
Nhớ anh từ thuở biết mơ cuộc tình
Yêu anh từ thuở lên mười
Biết anh từ thuở biết cười qua khe
heo dễ thương
15-08-2008, 12:37 AM
Cảm ơn Chảnh nghen !!
Tui xin đáp lại :
Thương anh từ thuở còn thơ
Nhưng anh đâu biết em chờ em mong
Thương anh giấu kín trong lòng
Nên em vẫn đợi chẳng mong điều gì !!
Nguyễn An
15-08-2008, 12:47 AM
Thương anh thì nói một câu
Cớ sao im lặng giấu lâu trong lòng
Thân anh lúc nào cũng mong
Một ngày hai đứa rong chơi trên đường
heo dễ thương
15-08-2008, 12:57 AM
Thương anh biết nói sao đây
Em là con gái tóc mây thẹn thùng
Sông núi điệp điệp trùng trùng
Nhưng lòng con gái...lung tung khó ngờ !!
Tháng Tư
15-08-2008, 01:22 AM
Cảm ơn Chảnh nghen !!
Tui xin đáp lại :
Thương anh từ thuở còn thơ
Nhưng anh đâu biết em chờ em mong
Thương anh giấu kín trong lòng
Nên em vẫn đợi chẳng mong điều gì !!
Thương anh nào dám gì đâu
Chờ anh câu nói ấy ơi ấy à
Thương anh như gió với trăng
Nhớ anh nhớ cái tiếng yêu mong chờ
heo dễ thương
15-08-2008, 01:35 AM
Thương anh em chỉ thẹn thùng
Chẳng dám mơ tưởng được cùng sóng vai
Thương anh chẳng muốn chia tay
Thôi đành hẹn gặp ngày mai nhé, chào !!!
heo dễ thương
16-08-2008, 12:47 AM
Tình mình chia cắt song hai ngã
Một ngã cho người ngã cho ta
Hai nửa cuộc đời đành tách ra
Như hằng đẳng thức chứa dấu bằng.
thelunarstar
16-08-2008, 01:12 AM
Một bên toán,một bên thơ
Trộn lẫn trong cùng trang vở
Đọc thơ mà lòng lỡ cỡ
Ngỡ toán,ôi biết sao giờ?
bunnhiuvuiit
16-08-2008, 01:31 AM
Mơ ước chia đôi 1 con đường
Tình ai bỏ lại để người thương
Dẫu biết xa nhau nào ai sướng
Nỗi nhớ mênh mông mộng vô thường.................
:D:D thi dzít thơ tình đê
heo dễ thương
16-08-2008, 01:47 AM
Một thành phố - một nông thôn
Hai bên cách biệt cả tâm hồn
Hai nửa cách biệt ở hai chốn
Biết phải của nhau - Nửa linh hồn.
bunnhiuvuiit
16-08-2008, 03:07 AM
Ngàn sao sáng ....soi bước chung đôi
Trong đêm tối ...ngỡ dường có lỗi
Từng cơn gió..., xót xa wá đỗi
Một nỗi đau vạn kiếp luân hồi.....
heo dễ thương
16-08-2008, 03:20 AM
Gió qua khe cửa chạm tóc em
Vũ bão rời xa tình êm đẹp
Anh ngồi nơi đó có nhớ em
Phong ba đi rồi tình thêm đẹp !
thelunarstar
16-08-2008, 03:34 AM
Em dạo bồng bềnh chốn thiên thai
Thoang thoảng hương thơm ngợp hoa lài
Dịu dàng em khẽ đưa tay hái
Vườn hoa ngan ngát đó của ai?
Đem về hoa sẽ héo ngày mai
Rồi thì em có còn trở lại?
Con đường tràn ngập hoa anh rải
Ngóng ai sẽ đến suốt miệt mài.
heo dễ thương
16-08-2008, 09:00 AM
Gió khẽ luồn qua một đóa hồng
Em nhẹ đưa mắt thoáng ngóng trông
Gió xuân mới đến đã lồng lộng
Anh có thấy em giữa vườn hồng.
bunnhiuvuiit
16-08-2008, 10:28 AM
Đã một khi iu nhớ nhớ hoài
Đêm nằm thao thức,cõi trần ai
Mộng đêm lấp lánh chơi vơi thật
Có bik đây ai ngóng ngóng dài
Tình đời sầu hận nghe tim tái
Có thấu hiểu dùm nỗi bi ai?
Trời sinh công lý tình phải trái
Mù cả chiều phương đúng hết xài
*********************
choa hỏi Mars đã đủ tư cách thắng cuộc thi chưa nhểy :D:D
em chua biet yeu
16-08-2008, 08:53 PM
Thơ tình vốn thiệt từ tim
Ai đời lại bảo đưa tim thi tình
Thơ tình thắp sáng từ tim
Cho nên đẹp lắm lung linh ánh hồng
Mong rằng đừng có thử lòng
Viết thơ là ở tiếng lòng người thôi
Thơ tình chỉ để riêng tôi
Để mà ôm ấp thế thôi được rồi
thelunarstar
17-08-2008, 01:14 AM
Ngồi buồn với nỗi không tên
Cô đơn chiếc bóng rỉ rên với mình.
Tình ơi sao nỡ vô tình
Hữu tình mà lại một mình làm thơ?
em chua biet yeu
17-08-2008, 01:25 AM
Có phận mà chẳng có duyên
Thế nên người phải truân chuyên dài dài
Số mình mang kiếp bi ai
Thế nên chập nhận trách ai làm gì
heo dễ thương
17-08-2008, 01:25 AM
Ngồi một mình thẫn thờ ngắm cảnh
Mùa hè đến khung cảnh cũng hanh
Mấy chú sẻ đang nhảy trên cành
Phong cảnh đẹp tựa một sơn tranh.
nguyenphuong
17-08-2008, 01:48 AM
ngồi buồn bên hè nhặt lá vàng rơi
mong ghép được chữ yêu
ghép chưa xong cơn gió lạnh ban chiều
thổi tan tác chữ yêu thành dang dở
thelunarstar
17-08-2008, 01:56 AM
Ta đi lang thang,mắt mơ màng
Ngơ ngác nhìn trăng rơi từng mảng
Hỏi lòng có thấy mình choáng váng?
Tình còn dang dở nỗi hoang mang...
heo dễ thương
17-08-2008, 01:58 AM
Hè - Phượng rơi đầy trong tim ta
Khắp lòng ta vơi đầy những chiếc lá
Nhìn cánh phượng mà nhớ ngày rời xa
Anh tặng em một hạt chà là...
nguyenphuong
17-08-2008, 02:39 AM
tôi đã nhặt cánh phượng rơi trên đất
ngồi bên hè xếp cánh phượng rơi
xếp thành 5 chữ mãi bên em
heo dễ thương
17-08-2008, 03:02 AM
Tình ta dường như chẳng thay đổi
Anh hứa chúng ta vẫn là đôi
Em vui em thẹn cười mím môi
Anh -Em nhìn nhau chợt bồi hồi.
nguyenphuong
17-08-2008, 03:21 AM
ngày xưa em nói yêu tôi
giờ đây em đã xang ngang mất rồi
em đi.......bỏ lại mình tôi
bỏ đi kỉ niệm bên tôi một thời
em đi....... tôi mất em rồi
tình yêu bọ xít cho tôi đau lòng =>hen ko phải nói heo đâu nghe
heo dễ thương
17-08-2008, 03:59 AM
Chuyện ngày xưa giờ là quá khứ
Biết tìm đâu đành về Hoa Lư
Không tin tức không một thư từ
Em về chốn cũ chốn riêng tư.
thelunarstar
17-08-2008, 04:13 AM
Một vần thơ anh vừa viết vội
Gửi về em nơi chốn xa xôi.
Bao nhiêu nhung nhớ về chung mối
Vần thơ có tả hết bằng lời?
heo dễ thương
17-08-2008, 06:49 AM
Yêu nhau nào phải là cái tội
Tội lỗi là ở lời đầu môi
Vì quá trân trọng chính cái tôi
Mà giờ đây hai đứa phải chia phôi.
ntbha2006
18-08-2008, 06:08 AM
tôi yêu một lúc đến 2 người
mỗi người một vẻ tính tình khác nhau
một người tính trước như sau
tính tình chân thật chẳng máng lợi danh
nhưng mà lại quá thờ ơ
tính tôi ko hợp nên lờ ra ngay
một người nói chuyện rất hay
luôn luôn thích thú mọi người xung quanh
khiến tôi gặp cái yêu ngay
nhưng rồi mới hiểu là mình ko yêu
cuối cúng là chẳng yêu ai
nên giờ vẫn vậy một thân một mình
thôi đành sống cảnh buồn hơn
chờ cơ hội khác yêu thêm một người
heo dễ thương
19-08-2008, 12:36 AM
Chuyện tri kỷ ngỡ là mãi mãi
Tình tri âm tưởng là không phai
Nhưng hôm nay mới biết mình sai
Hận thù nhau khiến lòng sợ hãi.
thelunarstar
19-08-2008, 09:03 AM
Có ai biết được lòng ai hận
Ta là kiếp số phải lênh đênh
Không ai kề cạnh hay vương vấn
Chẳng bè bạn cũng chẳng tri ân.
heo dễ thương
20-08-2008, 08:41 AM
Gió Đông nổi lên người đi mất
Một thân một mình ta tất bật
Nơi chốn sơn cùng đâu sự thật
Liệu bóng hình ta còn hay mất?
ntbha2006
21-08-2008, 12:55 AM
xa rồi còn nhớ hay chăng,
câu thơ ta viết, tặng chàng hôm nao.
xa người em hỏi tại sao
ngày chớ đêm nhớ, tương tư bóng hình
nơi đây chẳng có người tình
nơi đây chỉ có, bóng hình người xưa.
bóng hình vương vấn trong mưa.
ma em cứ nghĩ, người xưa đã về
heo dễ thương
22-08-2008, 01:20 AM
Khoa cử gắt gao hơn vũ bão
Phong ba nổi dậy cây lao xao
Có thế mới biết khó thế nào
Vậy mà anh tôi đã chẳng sao !!
minhdang255
22-08-2008, 01:40 AM
Chúc mừng tân khoa - anh của bạn
Niên học năm này đã bước sang
Cố gắng 4 năm đi tu nghiệp
Mai sau rạng danh cả xóm làng
quangteo2911
03-09-2009, 10:30 AM
Vĩnh biệt tình đầu
Tây Ninh giờ này anh chẳng biết
Chỉ rành Trung Chánh buồn hắt hiu
Chiều nay mưa lại rơi rả rích
Em ơi ở đó có nắng chiều?
Chúc em vui trên đường chiến dịch
"Mùa hè xanh" mãi mái tóc em
Lời thơ anh viết đây lần cuối
Thôi nhé yêu thương hết thật rồi!
tuanton
03-09-2009, 07:20 PM
vô tình anh gặp được em
vô tình anh đả yêu em mất rồi
vô tình rồi lại vô tình
yêu em có phải vô tinh không em
@(*) trần tuân (*)@............01667889858
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.