PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chơi Vơi



Tháng Tư
14-08-2008, 08:36 PM
Chơi vơi giữa đất trời vô thường
Chơi vơi giữa lòng người bạc bẽo
Chơi vơi với tháng ngày hư hao
Ôi! chơi vơi ta với ta

heo dễ thương
14-08-2008, 08:40 PM
Bạn mới vào tiếp sức nè !!!!
Chơi vơi một thoáng chiều vô vọng
Chơi vơi một kiếp đầy trông mong
Chơi vơi giữa biển rì rào sóng
Chơi vơi mình ta với tấm lòng !!

Tháng Tư
14-08-2008, 08:59 PM
Chơi vơi thân ta và lá gió
Chơi vơi một cõi sống thương đau
Chơi vơi ngày sau và mãi mãi
Chơi ơi như kẻ trót cơn say

heo dễ thương
14-08-2008, 09:11 PM
Chơi vơi một mình ta với ấy
Chơi vơi một cuộc tình đầy đau thương
Chơi vơi một mình với gió sương
Chơi vơi giữa dòng người đầy bất hạnh.

Tháng Tư
14-08-2008, 09:21 PM
Chơi vơi với dòng người chát đắng
Chơi vơi với con sóng bạc đầu
Chơi vơi giữa mênh mông biển lớn
Chơi vơi giữa mình ta với ta

Nguyễn An
15-08-2008, 12:53 AM
Chơi vơi một mình khi em mất
Chơi vơi lặng thầm cất tiếng thương đau
Chơi vơi khi ta đã mất nhau
Chơi vơi khi em đổi màu con tim

heo dễ thương
15-08-2008, 01:01 AM
Chơi vơi giữa mông mênh biển cả
Chơi vơi giữa những ngọn núi trùng xa
Chơi vơi giữa dòng người bao la
Chơi vơi một mình ta với ta.

nguyenphuong
17-08-2008, 03:17 AM
chơi vơi giữa đất trời biên rộng
chơi vơi một mình bóng đi xa
chơi vơi giữa đất trời bao la
chơi vơi một mình ta với trời

Jurain
17-08-2008, 05:44 AM
Chơi vơi phố chiều mưa hiu hắt
Chơi vơi bóng dáng một người xa
Chơi vơi bốn phía cánh đồng hoa
Chơi vơi nhớ lại ai với ta

StarAlone
17-08-2008, 06:38 AM
chơi vơi biết yêu thương là vô vọng
chơi vơi biết vô vọng mà vẫn yêu
chơi vơi khi ta đang lạc lối
chơi vơi lạc lối mà vẫn bước đi

Nguyễn An
17-08-2008, 08:27 AM
Chơi vơi một mình nới góc đường
Chơi vơi một mình với tang thương
Chơi vơi một kiếp mộng sầu vương
Chơi vơi vạn kiếp người thương đâu rồi.

khungbotinhyeu
17-08-2008, 03:37 PM
Viết...!

Tôi viết lên mây giấc mộng tàn
Cho từng cơn gió đẩy miên man ..!
Cho ái ân xưa ngân lạc nhịp
Và lệ trong tôi ...chẵng muộn màng

Tôi viết lên em khúc nợ tình
Một thời xưa đã chẵng còn in
Tim côi ai đã từng thao thức
Bất chợt... hôm nay ...nhạt bóng hình

Tôi viết lên tôi điệu nhạc sầu
Đã từng ..chết lặng ..buổi mưa ngâu
Đã thương..đã nhớ...rồi cay đắng
Quỵ ngã trong tim ước nguyện đầu ...!

han_thien
17-08-2008, 09:32 PM
Chơi vơi khi con tim anh hóa đá
Chơi vơi lúc em cất bước đi xa
Chơi vơi khi anh,em,hai ngươi xa lạ
Chơi vơi khi tất cả chỉ là mơ.

loiyeudanhchoai2007
18-08-2008, 09:01 AM
Viết...!

Tôi viết lên mây giấc mộng tàn
Cho từng cơn gió đẩy miên man ..!
Cho ái ân xưa ngân lạc nhịp
Và lệ trong tôi ...chẵng muộn màng

Tôi viết lên em khúc nợ tình
Một thời xưa đã chẵng còn in
Tim côi ai đã từng thao thức
Bất chợt... hôm nay ...nhạt bóng hình

Tôi viết lên tôi điệu nhạc sầu
Đã từng ..chết lặng ..buổi mưa ngâu
Đã thương..đã nhớ...rồi cay đắng
Quỵ ngã trong tim ước nguyện đầu ...!


ai viết lên chỉ những cung sầu
rồi tình cay đắng biết về đâu
mưa chiều lặng lẽ hoài trong gió
bỏ lại màn đêm với canh thâu

ai viết lên chi điệu nhạc sầu
cho lòng nức nở bởi vì đâu
dòng thơ hay quá buồn lai láng
thơ nhạc hoà câu hỏi hết sầu

ai viết lời thơ bỏ đi đâu
cho người lữ khách mãi cúi đầu
tìm dòng thương nhớ mà nào thấu
vết nứt vẫn còn dẫu từ lâu

tieuduong
19-08-2008, 08:24 PM
Chơi vơi trong mưa với con tim căm lặng
Rát buốc con tim ngỡ chừng như.., đã mất
Zó xuyên thẳng vào trái tim rạn nứt
Zữa vùng trời !Ôi cảm zác chơi vơi.

HjeuDajLa
27-08-2008, 02:07 PM
chơi vơi giữa bạc tình vô vị
chơi vơi giữa tháng ngày chờ mong
chơi vơi chông ngóng bóng người xa xa
chơi vơi nỗi buồn người chung thủy
chơi vơi nỗi đau kẻ phụ tình