Xem đầy đủ chức năng : Hội Cầm Thơ - Thơ thách đấu
thelunarstar
14-08-2008, 06:31 AM
Thư thách thức.
Hội Cầm Thơ viết thư này
Mục tiêu thách thức bậc thầy chơi thơ.
Tránh ra hỡi kẻ tay mơ
Kẻo là sẽ dính vu vơ mấy đòn!
Hỡi thi nhân thật lời đồn
Sao không thử sức mà còn chờ chi?
Bao nhiêu tài dốc ra đi
Không thì hối hận,lâm li tủi hờn!
Ý thơ chí lớn không sờn
Nhào vô ta sẽ cùng vờn với nhau.
Anh tài đọ sức trước sau
Có gan thì hãy mau mau tiếp lời.
Đề nghị các bạn thuộc phe Hội Cầm Thơ ta thì mau khai danh rồi lui vào hàng ngũ để tránh bị tử thương!
Các anh em hãy cùng sát cánh bên nhau chuẩn bị chiến đấu nào hỡi những vì sao anh hùng trên vùng bắc đẩu Hội Cầm Thơ!
bunnhiuvuiit
14-08-2008, 06:49 AM
Hai hàng đứng dọc,thẳng song song
Nhìn về phía trước nản lòng không ?
Lên trời xuống biển toàn trong mộng
Thực tế là.. đánh ngã gai chông
thelunarstar
14-08-2008, 10:13 AM
Chỉ một vần thơ đầy thách thức
Rồi ta ngồi đã nhức mắt trông.
Hỏi rằng có đó ai không?
Vào đây mà thử thơ ngông với đời!
heo dễ thương
14-08-2008, 06:49 PM
Thi thách đấu à, nghe hay đấy
Tui đây có hứng với trò này
Tuy không dám nói là mình hay
Nhưng đủ đánh gục trái bom này.
:ham:
khungbotinhyeu
14-08-2008, 07:56 PM
Chỉ một vần thơ đầy thách thức
Rồi ta ngồi đã nhức mắt trông.
Hỏi rằng có đó ai không?
Vào đây mà thử thơ ngông với đời!
cái này phải là vần trắc mới xuông miệng chứ ( thay bằng chữ ý,khúc,đoạn... cũng được đó):clap::clap:
Anh cao quá tôi nào dám đấu
Làm sao so Bắc Đẩu " ngông cuồng "
Thơ tàn chỉ mấy ý xuông
Nhưng mà cũng tiếp vài đường coi chơi ...!
heo dễ thương
14-08-2008, 08:29 PM
Hội Cầm Thơ ra lời thách đấu
Tôi đây nào dám huyênh hoang đâu
Nhưng cao tay là ở cái đầu
Hội Cầm Thơ có...người nào ư?
__HanTinh__
15-08-2008, 03:53 AM
Này bạn hỡi tự cho tài giỏi
Thật ra thì cốt lõi cái tâm
Cần chi thi thố lầm rầm
Chỉ cần lên tiếng cao nhân lộ liền
heo dễ thương
15-08-2008, 07:34 AM
Bạn nữ mới vào xin chớ lầm
Hội Cầm Thơ khét tiếng là huyênh hoang
Ai đã gặp rồi phải bàng hoàng
Đừng nói chi - Tôi cũng là nạn nhân.
em chua biet yeu
15-08-2008, 08:50 AM
Vào đây chẳng biết làm gì
Ba trò thi thố được gì hay chăng
Thơ tôi chẳng có lưới giăng
Không có đòn đánh mong rằng nương tay
khungbotinhyeu
15-08-2008, 07:48 PM
Bẩn...!
Nghe qua từng nể " Hội Cầm Thơ "
Chắc hẳn cao nhân ẩn nước cờ
Phú mọn thôi đành huơ mấy chữ
Thơ hèn cũng cố đấu vài cơ
Ăn mày tôi bớt lời thanh thoát
Lãng tử anh khoe giọng lập lờ
Tài giỏi xin mời ai họa lại
Đừng làm thi sắc bẩn bùn nhơ
Bang chủ cái bang KBTY chính thức khiêu chiến Hội Cầm Thơ
heo dễ thương
16-08-2008, 12:24 AM
Nơi đây hội tụ bao thi sĩ
Ai dám tự xưng là giỏi giang
Tôi đây cũng chẳng tài cán gì
Chỉ mong góp sức giữ giang san.
Tui cũng chính thức thách đấu Hội Cầm Thơ.
thelunarstar
16-08-2008, 12:58 AM
Tứ hải huynh đệ đã quây quần
Ba vua chiến quốc đã xuất quân
Lửa lòng tử sĩ còn sôi hận
Quyết đấu rửa sạch mọi oán ân.
heo dễ thương
16-08-2008, 01:11 AM
Hay cho những kẻ lòng chất hận
Máu đã nhuốm sạch từ trong thân
Lúc sống cũng như khi từ trần
Hỉ, nộ, ái, ố còn vướng bận.
bunnhiuvuiit
16-08-2008, 01:12 AM
Đã bước vô đây cũng một nhà
Chung thơ nhiệt huyết có đâu xa
Người kia tranh chiến ta đây xả
Mất một nhà thơ,tiếc đy àh:D!
thelunarstar
16-08-2008, 01:25 AM
Có chí làm trai,có chí lớn
Phải quyết vẫy vùng tiến lên hơn
Biết hổ thẹn,biết tủi hờn
Để học thêm nữa điều khôn,điều cần.
heo dễ thương
16-08-2008, 01:53 AM
Nữ nhi đánh trận chuyện hiếm khi
Nữ nhi nữ tính lại nhu mì
Hôm nay xuất trận luôn tiến tới
Không đổi tầm nhìn trên đường đi !
thelunarstar
16-08-2008, 01:58 AM
Khá khen nữ hào kiệt xuất chúng
Vì nghĩa diệt thân,bỏ nhớ nhung
Đạp tình yêu,quyết mặc anh hùng
Giữa giang hồ vẫn bước ung dung.
bunnhiuvuiit
16-08-2008, 02:36 AM
Nữ nhi kia ta đâu nào sợ
Dù có là chút nét ngây thơ
Nhưng lời nói nghe sao wá cỡ
Nét oai nghiêm, rất đỗi hững hờ
heo dễ thương
16-08-2008, 02:49 AM
Nữ nhi ta lòng không tính toán
Lòng rộng lượng nét mặt hân hoan
Chịu sao cam khi có kẻ ngang tàn
Đành cố sức để phá giặc tan.
em chua biet yeu
16-08-2008, 03:11 AM
Bẩn...!
Nghe qua từng nể " Hội Cầm Thơ "
Chắc hẳn cao nhân ẩn nước cờ
Phú mọn thôi đành huơ mấy chữ
Thơ hèn cũng cố đấu vài cơ
Ăn mày tôi bớt lời thanh thoát
Lãng tử anh khoe giọng lập lờ
Tài giỏi xin mời ai họa lại
Đừng làm thi sắc bẩn bùn nhơ
Bang chủ cái bang KBTY chính thức khiêu chiến Hội Cầm Thơ
Bẩn hay không tại tâm ta cả
Đừng bao giờ ngã giá giữa trời quang
Thi thố kia ta đây chẳng có màng
Nhưng người đã thách...không hàng nữa đâu
Thơ là tận nghĩa tim sâu
Viết lên thế đó đừng sầu - chê bai
Quan niệm (thơ) chẳng ai giống ai
Người thích thơ tiếu thơ hài vì đâu?
Còn người thì mãi thơ sầu
Tất cả điều đó... tâm sâu....thôi mà
Mong người hãy hiểu thông ra
Đừng dùng lời lẽ thơ ca bùn lầy
Tôi biết rằng người đó rất yêu thơ
Và tôi chắc người cũng cao cơ lắm
Vần thơ tôi chẳng nồng và chẳng thắm
Không đấu lại cũng buồn lắm ai ơi
Thơ xưa câu nệ từng con chữ từng lời
Cũng như người viết theo luật thơ ấy
Còn tôi đây lòng nghĩ sao viết vậy
Thơ tâm mình...mang gợn sóng..thế nhân
Chẳng biết mình có nằm trong cái hội này ko....chỉ biết được mời vào thôi....vì lâu ko đăng nhập nick chỉ ghé vào xem.Mình biết thơ KBTY và Han tinh là rất hay và lề luật khá rõ ràng....còn mình thì làm ko như thế..thấy thuận lòng thuận chữ là viết thôi.Nên bảo đầu thì chắc hok lại nhưng mà cứ vào nghêu ngao ít cho vui vậy :hug:
thelunarstar
16-08-2008, 03:16 AM
Nói rất hay và người sau đã không còn biết gì để nói .
Xin đành nhường lời cho thơ vậy!(^_^)
Làm sao để viết nên thơ
Làm sao để viết mộng mơ của mình
Làm sao thơ chứa chan tình
Làm sao thơ chứa an bình thanh cao?
Dùng tâm mà viết lên thơ
Hồn ta trắng,sạch như tờ giấy in
Lòng ta sáng tựa bình minh
Trí ta tựa tướng đang binh trận đồ.
khungbotinhyeu
16-08-2008, 03:29 AM
Nói rất hay và người sau đã không còn biết gì để nọi
Xin đành nhường lời cho thơ vậy!(^_^)
Làm sao để viết nên thơ
Làm sao để viết mộng mơ của mình
Làm sao thơ chứa chan tình
Làm sao thơ chứa an bình thanh cao?
Dùng tâm mà viết lên thơ
Hồn ta trắng,sạch như tờ giấy in
Lòng ta sáng tựa bình minh
Trí ta tựa tướng đang binh trận đồ.
Đi khiêu chiến sạch gì mà nói
Có tâm thơ... chơi nổi làm gì
Tự hào...tự mãn...tự ti
Tự sa vào cái lụy suy rởm đời
Kekeke....:dan:
Bẩn hay không tại tâm ta cả
Đừng bao giờ ngã giá giữa trời quang
Thi thố kia ta đây chẳng có màng
Nhưng người đã thách...không hàng nữa đâu
Thơ là tận nghĩa tim sâu
Viết lên thế đó đừng sầu - chê bai
Quan niệm (thơ) chẳng ai giống ai
Người thích thơ tiếu thơ hài vì đâu?
Còn người thì mãi thơ sầu
Tất cả điều đó... tâm sâu....thôi mà
Mong người hãy hiểu thông ra
Đừng dùng lời lẽ thơ ca bùn lầy
Tôi biết rằng người đó rất yêu thơ
Và tôi chắc người cũng cao cơ lắm
Vần thơ tôi chẳng nồng và chẳng thắm
Không đấu lại cũng buồn lắm ai ơi
Thơ xưa câu nệ từng con chữ từng lời
Cũng như người viết theo luật thơ ấy
Còn tôi đây lòng nghĩ sao viết vậy
Thơ tâm mình...mang gợn sóng..thế nhân
Chẳng biết mình có nằm trong cái hội này ko....chỉ biết được mời vào thôi....vì lâu ko đăng nhập nick chỉ ghé vào xem.Mình biết thơ KBTY và Han tinh là rất hay và lề luật khá rõ ràng....còn mình thì làm ko như thế..thấy thuận lòng thuận chữ là viết thôi.Nên bảo đầu thì chắc hok lại nhưng mà cứ vào nghêu ngao ít cho vui vậy :hug:
Anh đâu có nói gì em đâu....anh chỉ không ưa mấy kẻ hay khoe tài thôi.
Người ta nói , mình phải hơn người ta thì hãy khoe, mà khoe thì đừng để người ta bắt được lỗi....!
Em làm thơ tám chữ pha lẫn lục bát hay lắm em gáị.
thelunarstar
16-08-2008, 03:42 AM
Vì danh nghĩa Hội Cầm Thơ
Ngại gì người nghĩ nhuốc nhơ tâm mình!
Vài ba câu bày tỏ mình
Há nào có thể chuyển tình người ta?
Đời thơ chỉ biết hoan ca
Đi tìm huynh đệ gần xa tương phùng.
Dư luận dẫu mấy hãi hùng
Cũng không khuất nổi lửa bùng trong ta.
khungbotinhyeu
16-08-2008, 03:50 AM
Vì danh nghĩa Hội Cầm Thơ
Ngại gì người nghĩ nhuốc nhơ tâm mình!
Vài ba câu bày tỏ mình
Há nào có thể chuyển tình người ta?
Đời thơ chỉ biết hoan ca
Đi tìm huynh đệ gần xa tương phùng.
Dư luận dẫu mấy hãi hùng
Cũng không khuất nổi lửa bùng trong ta.
Một bài thơ lục bát,cậu còn sai nhiều thế kia.Sao lại đi khiêu chiến mọi người. Thôi đừng khiêu chiến nữa cậu nhá.
bunnhiuvuiit
16-08-2008, 03:50 AM
Ta làm thơ vẽ một cuộc đời
Thi đối đáp cho vơi lạnh lẽo
Có chi đâu mà người xả xẻo
Một hồn thơ khắp nẻo hương tình
thelunarstar
16-08-2008, 04:06 AM
Tâm sự cùng thơ.
Hỏi tâm thơ thế nào là trong sáng?
Thơ gật gù: "Đừng quá đáng là hay!"
Hỏi tâm thơ về rồng múa phượng bay?
Thơ trả lời: "Ngự ở ngay lời ý."
Vậy đâu là một bài thơ tuyệt mĩ?
Thơ ôn tồn: "Có tri kỷ ngợi ca."
Còn vì đâu thơ sẽ nhuộm phôi pha?
Thơ điềm tĩnh: "Nếu ta chà đạp nó!"
Gửi lại bạn gì đó vài lời này thay cho điều muốn nói nhé!(^_^)
khungbotinhyeu
16-08-2008, 04:49 AM
"Đừng quá đáng là hay!"
"Ngự ở ngay lời ý."
"Có tri kỷ ngợi ca."
"Nếu ta chà đạp nó!"
:) cái này là cái zì thí....lại muốn khoe tài nữa rồị....cười....!
Ta hỏi thơ thế nào là tâm sự
Thơ ngập ngừng : " mọi thứ chỉ tùy duyên "
Ta hỏi thơ sao nhân thế ngã nghiêng
Thơ hối hả : " sự hà phiền ganh ghét "
Ta hỏi thơ cái gì là hổ thẹn
Thơ say sưa : " cái háo thắng chơi thâm "
Ta hỏi thơ mấy chữ cái thi tâm
Thơ ngượng nghịu: " cũng chỉ tầm cái mẹt "
Có gì hẹn mai đấu tiếp...đi ngủ... Khuya rồi. Muốn chơi kiểu gì đây tiếp hết.
thelunarstar
16-08-2008, 06:00 AM
Hìhì... Mình làm bài thơ trên không phải có dụng ý muốn thách đố bạn mà là lời trần tình mà mình đã cùng người bạn thân nhất của mình là Thơ để nói cho bạn hiểu.
Mình đến Forum này với tư cách là một trưởng nhóm đại diện cho Hội Cầm Thơ ở bên Zing Forum đi chiêu mộ nhân tài chơi thơ mà thôi!
Và mình đã chọn cách gây chú ý nhanh và có hiệu quả nhất. Ai ngờ cái mục đích trong sáng ấy đã khiến cho bạn phải hiểu nhầm thế này thế nọ.
Nhưng nói gì thì nói,không có cạnh tranh thì không có phát triển. Thơ không đối đấu thì không mấy hứng thú và tài năng thêm tiến triển được.
Nếu bạn đã cứ muốn so sánh về luật thơ hay nghệ thuật chơi thơ để thấy được những cái còn hay-dở ở mình và ở người thì...hãy so sánh 2 bài thơ trên của bọn mình xem coi ai mắc lỗi nhiều hơn nhé! Đặc biệt là ở cách gieo vần và dùng từ diễn tả ấy. Và sau đó là những bài thơ khác của bọn mình nữa!
Nhưng cái chính yếu là...Chớ ràng buộc thơ quá hay nghĩ rằng thơ ràng buộc mình quá!
Chúc bạn và tất cả những người yêu thơ đừng bao giờ ngừng phấn đấu vì nghệ thuật thơ ca muôn đời nhé!(^_^)
heo dễ thương
16-08-2008, 09:10 AM
Hai bên ngang sức lại ngang tài
Một bên nghiêm túc quá mà lại
Hiểu ý nghĩa của cuộc chơi sai
Nhưng thôi duyên số đã an bài
Học tài thi phận tại cả hai.
khungbotinhyeu
16-08-2008, 11:16 AM
Thế nào gọi là chiêu mộ. Phải gọi là mời chứ. Chiêu mộ khi nào ai kia là 1 vị tướng và cần chiêu mộ binh sỹ. Chẵng lẽ huynh đài coi mình là tướng sao....?
Bài thơ của huynh đàị và bài thơ của tôị. KO có sai lỗi gieo vần đâu. Thơ 8 chữ không đòi hỏi phải vần theo cái kiểu lục bát ( chữ cưối câu trên vần với chữ thứ 6 của câu dưới )
Thơ 8 chữ nhìn chung không có yêu cầu khắt khe gì về niêm luật, thậm chí là về vần như các thể thơ khác.
Một bài thơ 8 chữ có thể không cần vần nếu có âm điệu hợp lý, nhịp thơ và cách phối hợp bố cục 1 cách nhịp nhàng.
Nhưng làm một bài thơ như vậy cũng không phải dễ ở đây ductam hướng dẫn 2 cách gieo vần cơ bản của thơ 8 chữ:
Cách 1:
Bài thơ xưa anh viết đó êm đềm
Em vẫn bảo tình ta như đôi dép
Yêu thương nhau nào phải chi xấu đẹp
Nguyện có đôi xuyên suốt nẻo đường dài.
(Trích "T&X" thơ ductamy2k tặng Xíu )
Cách 2:
Hỏi vạt nắng có còn thương ngày trước
Một nhánh hoa tàn giữa phố đơn côi
Ai đã trao ai những lời hẹn ước
Để câu thơ phiêu dạt góc chân trời.
( Trích "Sóng & Trăng" - Thơ BăngTâm [DarkMagicanGirl] )
Nhưng về những câu thơ trong " ".Thì cậu đã không có vần. Khỏi cần tôi nói nhá.
Thơ đúng niêm luật chưa chắc đã hay,nhưng thơ không đúng niêm luật chắc chắn không thể hay bằng thơ đúng niêm luật
thelunarstar
16-08-2008, 11:54 AM
Nhưng về những câu thơ trong " ".Thì cậu đã không có vần. Khỏi cần tôi nói nhá.
Tâm sự cùng thơ.
Hỏi tâm thơ thế nào là trong sáng?
Thơ gật gù: "Đừng quá đáng là hay!"
Hỏi tâm thơ về rồng múa phượng bay?
Thơ trả lời: "Ngự ở ngay lời ý."
Vậy đâu là một bài thơ tuyệt mĩ?
Thơ ôn tồn: "Có tri kỷ ngợi ca."
Còn vì đâu thơ sẽ nhuộm phôi pha?
Thơ điềm tĩnh: "Nếu ta chà đạp nó!"
Ta hỏi thơ thế nào là tâm sự
Thơ ngập ngừng : " mọi thứ chỉ tùy duyên "
Ta hỏi thơ sao nhân thế ngã nghiêng
Thơ hối hả : " sự hà phiền ganh ghét "
Ta hỏi thơ cái gì là hổ thẹn
Thơ say sưa : " cái háo thắng chơi thâm "
Ta hỏi thơ mấy chữ cái thi tâm
Thơ ngượng nghịu: " cũng chỉ tầm cái mẹt "
Bạn nên cần soi xét cho kỹ trước khi phán điều gì! Những câu trong ngoặc kép của mình không những có vần với mỗi câu trước nó và sau nó mà khi ghép chúng lại chúng còn có vần với nhau nữa kìa!
"Đừng quá đáng là hay!"
"Ngự ở ngay lời ý."
"Có tri kỷ ngợi ca."
"Nếu ta chà đạp nó!"
Về nghệ thuật chơi chữ này trong thơ của bạn có không nhỉ?
" sự hà phiền ganh ghét "
" cái háo thắng chơi thâm "
Chưa kể là bài thơ của bạn được gieo vần loạn xạ và dùng vần khuyết lệch
Thơ không có niêm thì không phải là không có điệu,không hay như bạn đã nói
Đối với mình,mình chỉ quan trọng đến ý,lời,vần,điệu,số câu chữ và nghệ thuật thơ được dùng thôi!
Như thế chưa đủ để sáng tác được những bài thơ hay hoặc còn cần phải ép thêm niêm luật nữa sao?
Còn về từ "chiêu mộ" nếu bạn quá cố chấp mình cũng không biết nói gì hơn,nhưng BQT của Hội Cầm Thơ chỉ có 1 người mà thôi! Nói nôm na là mình là lãnh đạo của bổn hội.
khungbotinhyeu
16-08-2008, 04:10 PM
kakaka... cậu này thiệt tình. Kiến thức thế mà cũng làm được cái chức cao ở hội Cầm Thơ gì đó. Cậu đem mà hỏi người ta cười cho cậu nghe đó :)
mọi thứ chỉ tùy duyên
sự hà phiền ganh ghét
cái háo thắng chơi thâm
cũng chỉ tầm cái mẹt
Đây chính là vần đấỵ Chuẩn vần chứ có phải gieo vần loạn xạ đâu.. mắc cười quá ...
"Đừng quá đáng là hay!"
"Ngự ở ngay lời ý."
"Có tri kỷ ngợi ca."
"Nếu ta chà đạp nó!"
Đâu ,cậu nói thơ cậu vần ,vần chỗ nào....đừng nói là mấy chỗ ta tô đỏ là vần nha... kakaka...Ta đang nói với cậu là cái bài này mà ....Đây chính là thơ 5 chữ.Có cần ta kiếm cái dạy làm thơ cho cậu coi ko...
Đừng nói ta cố chấp.Mà cái trình của cậu,còn thua 1 thằng đệ tử của ta nữạ.Thì đừng có khoe cái chức danh leader với ta... leader chứ không phải là super hay manager.
P/S : cậu có biết cái " mẹt " là gì ko mà nói ta ko có chơi chữ... =))
Vầy đi. Nói nhiều mệt lắm. Đã gọi là ta thay mặt Cái Bang khiêu chiến hội Cầm thơ của cậu mà. Hiện giờ ta đang bận. Chút xíu nữa ta làm 1 bài thơ. Cậu đối được ta thì cậu đủ trình để đi khiêu chiến mọi người rồi đấy.. Cũng dễ lắm. Ko có gì khó đâu.
khungbotinhyeu
16-08-2008, 07:02 PM
http://i266.photobucket.com/albums/ii246/thanhnhanbui/luy1.jpg
Lụy ...!
Đàn cung lạnh buốt nhạt tơ vương
Ảo ảnh mờ phai thâm sắc hường
Tan vỡ mộng sầu giăng bạc lối
Cách chia tình lệ trải hoang đường
Tràn lan tuyết phủ lòng cay đắng
Đọng lắng đêm chèn dạ tiếc thương
Ngàn gió đẩy đưa trăng lạc bước
Mang theo lụy rũ ủ khuya sương
==>
Sương khuya ủ rũ lụy theo mang
Bước lạc trăng đưa đẩy gió ngàn
Thương tiếc dạ chèn đêm lắng đọng
Đắng cay lòng phủ tuyết lan tràn
Đường hoang trải lệ tình chia cách
Lối bạc giăng sầu mộng vỡ tan
Hường sắc thâm phai mờ ảnh ảo
Vương tơ nhạt buốt lạnh cung đàn.
thelunarstar
17-08-2008, 03:07 AM
Hahaha... Ai muốn cười thì xin cứ để cho họ cười! Nói thật thà một câu,bạn chơi thơ quá khô cứng và hà khắc,chẳng muốn nhìn nhận thêm bất cứ sáng tạo gì. Chỉ khư khư ôm lấy những cái đã có sẵn mà không chịu tự mình tìm tòi thêm để bổ sung cho nghệ thuật thơ ca thêm đa dạng và phong phú.
"Đừng quá đáng là hay!"
"Ngự ở ngay lời ý."
"Có tri kỷ ngợi ca."
"Nếu ta chà đạp nó!"
Đối với luật gieo vần của mình,vần phải gieo cố định và mỗi câu kế tiếp nhau đều phải được gieo vần với nhau (nếu có thể). Trong mấy câu này mình đã dùng cách gieo vần nối,bạn khỏi cần phải đi lục lọi sách vở mà chi cho phí công dù là để chứng minh rằng thể thất ngôn xưa nay không hề có cách gieo vần này. Vì lời ở trên mình đã giải thích rõ lý do ấy. Vả lại,hơn 1 nửa bài của bạn chẳng phải cũng được gieo theo cách của mình hay sao?
"mọi thứ chỉ tùy duyên"
"sự hà phiền ganh ghét"
"cái háo thắng chơi thâm"
"cũng chỉ tầm cái mẹt"
Nhìn lại một lần những câu thơ ghép của bạn. Bạn gieo hỗn độn vần nối (màu xanh) và vần cách (màu đỏ) trong cùng 1 bài thơ. Hơn nữa,ở câu 2 và 3 lại chẳng thể gieo vần với nhau.
Hãy đọc thử bài của mình và bạn và khách quan đánh giá coi bài ai về vần điệu nhịp nhàng và điệu nghệ hơn?
Xét về nội dung thì người ngoài cũng có thể thấy được tư cách và phẩm giá chơi thơ của mình và bạn rồi! Nhất là khi bạn đã cố ý nhắc đến chữ "mẹt" khó nghe của mình.
Nếu bạn nghĩ rằng mình vẫn nói oan cho bạn thì mình cũng hết lời bình đến nó nữa.
Nên nhớ,nếu bạn dạy mình về tâm thơ thì bạn phải có cái tâm thơ trong sáng 1 chút hoặc ít nhất là phải thánh thiện hơn mình!(^_^)
thelunarstar
17-08-2008, 03:28 AM
Lụy ...!
Đàn cung lạnh buốt nhạt tơ vương
Ảo[ ảnh mờ phai thâm sắc hường
Tan vỡ mộng sầu giăng bạc lối
Cách chia tình lệ trải hoang đường
Tràn lan tuyết phủ lòng cay đắng
Đọng lắng đêm chèn dạ tiếc thương
Ngàn gió đẩy đưa trăng lạc bước
Mang theo lụy rũ ủ khuya sương
==>
Sương khuya ủ rũ lụy theo mang
Bước lạc trăng đưa đẩy gió ngàn
Thương tiếc dạ chèn đêm lắng đọng
Đắng cay lòng phủ tuyết lan tràn
Đường hoang trải lệ tình chia cách
Lối bạc giăng sầu mộng vỡ tan
Hường sắc thâm phai mờ ảo ảnh (ảnh ảo)
Vương tơ nhạt buốt lạnh cung đàn.
Quả thật là một bài thơ rất xuất sắc mà mình chưa từng bao giờ được diện kiến cái nghệ thuật thơ tài tình đến thế này!
Duy chỉ có điều là có lẽ vì sai sót hay vội vàng mà ở bài thứ 2,bạn đã chẳng đổi từ "ảo ảnh" thành "ảnh ảo"
Nếu xét thêm các chữ màu đỏ ta thấy rằng vần chẳng được gieo vào ấy. Còn các chữ màu xanh,tuy là luật không bắt nhưng liệu bạn có thể gieo vần vào đó không?
Mình dù sao cũng đã lỡ bị bạn đẩy đưa đến cuộc tranh tài vô nghĩa này nên đã khó có thể rút chân ra,vậy xin lần đầu dại dột thử chơi nghệ thuật hoàn toàn mới mẻ với mình này của bạn.
Vò rối tối tăm ném xa nơi
Bỏ quên sục sôi vào nhân giới
Co tranh người phân chia hại-lợi
Ngó thẳm sâu vào thế gian tôi
Đò vẫn ngang sông đó lặng trôi.
Gió đẩy mây đưa ngả tím trời
Nho vườn rũ xác tàn mùa đợi
Cỏ xanh sầu úa xác tả tơi.
===>
Tơi tả xác úa sầu xanh cỏ
Đợi mùa tàn xác rũ vườn nho
Trời tím ngả đưa mây đẩy gió
Trôi lặng đó sông ngang vẫn đò.
Tôi gian thế vào sâu thẳm ngó
Lợi-hại chia phân người tranh co
Giới nhân vào sôi sục quên bỏ
Nơi xa ném tăm tối rối vò.
Những chữ cùng màu xanh hay cùng màu đỏ đều được gieo vần cho nhau cả kể cả ở những chỗ không bắt buộc. Chừng nào bạn cũng có thể làm được như thế thì chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đấu vô nghĩa này,ok?
À,nếu bạn vẫn còn sở thích "bới lá tìm sâu" thì xin cứ vạch nó ra để cho mình có cơ hội được nhận biết khuyết điểm của mình nhé!
Cũng xin lỗi bạn vì sự post bài trậm trễ của mình vì lý do còn nhiều việc phải lo bên Hội Cầm Thơ. Xin thông cảm! (^_^)
khungbotinhyeu
17-08-2008, 02:58 PM
Bạn đã nói thế .KB này cũng ko cãi với bạn làm gì.. Nếu mục đích bạn mở pic này để giao lưu học hỏi và tìm kiếm người gia nhập hội Thơ thì KB xin lỗi,có thể do cái tên TOPIC hơi phản cảm...!
Bạn sáng tạo 1 cách gieo vần mới,đó là tốt.Nhưng bạn đọc lạị. Sẽ thấy,từng câu đó,rất rời rạc,không liên thông tới nhau.
Còn bài thơ Thất ngôn Bát Cú,không đòi hỏi phải vận hết tất cả.mà cần nhất là phải đối nhau từng cặp ở câu 3 và 4, 5 và 6.Nếu bạn làm vần theo kiểu của bạn.KB dám thưa,rất khó để bạn làm thành 1 bài thơ hoàn chỉnh. bạn chưa đối chỉnh và điệp từ. Đó là 2 thi bệnh.Bài thơ của bạn.chỉ là 2 bài tứ tuyệt.Chứ không thể ghép thành 1 bài thơ Thất ngôn Bát Cú.
Còn nữa : " Mây đẩy gió " là sai hoàn toàn. Mây không thể nào đẩy gió.Bạn viết " mây cợt gió " thì nó chính xác hơn nếu chuyển đổi qua lạị
"Thế gian tôi" thì được ,mà " tôi gian thế " là chết rồị. Bạn nói mình gian àh.
"Trôi lặng đó sông ngang vẫn đò."
Thấy chưa, nguyên câu này ko có nghĩạ...
Tôi gian thế vào sâu thẳm ngó
Lợi-hại chia phân người tranh co
Giới nhân vào sôi sục quên bỏ
Nơi xa ném tăm tối rối vò.
bài này,chẵng ai hiểu bạn viết gì đâụ..!
KB ko phải muốn " Vạch lá tìm sâu ". KB phê phán bạn để bạn biết sai chỗ nào mà sửa,là tốt cho bạn. Nhưng phải sử dụng ngôn ngữ văn của mình lạị. nó phản cảm quá ở cái chữ Thơ Thách Đấu.
Làm người lãnh đạo của 1 hội,phải biết thế nào là cách ứng xử sao cho hợp tình hợp lý.tôi chỉ mới thử bạn tí thôi. Đã hiểu bản lĩnh của nhau rồi chứ.
Khuyên bạn vài dòng thôi.Không có ý xấu. Mún phát triển thơ,phải biết thuần thông cái thể loại thơ xưa. Chứ không phải muốn chế là chế.Phá cách cũng có cái luật của phá cách.
P/S : cám ơn về cái chữ Ảo ảnh.Type sai. Đã sửa
>:< sax...gởi bài cho đã rồi mới thấy cái dòng này:
Những chữ cùng màu xanh hay cùng màu đỏ đều được gieo vần cho nhau cả kể cả ở những chỗ không bắt buộc. Chừng nào bạn cũng có thể làm được như thế thì chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đấu vô nghĩa này,ok?
Thôi để tôi khiêm tốn chút nhá. Bạn nghĩ 1 bài thuận nghịch tôi còn làm được,thì cái này,nó đáng là gì....!Khinh thường tôi thế...!
+++++++++++++++
Ngày mai ta lại bước ra đi
Mấy nẻo chông gai có xá gì
Độc bước thân tàn đường lãng tử
Một đời tâm huyết một đời bi !
==> có bài thơ nhá ..Mod ko được del bài này :D
Chổi cùn
18-08-2008, 04:11 AM
Thư thách thức.
Hội Cầm Thơ viết thư này
Mục tiêu thách thức bậc thầy chơi thơ.
Tránh ra hỡi kẻ tay mơ
Kẻo là sẽ dính vu vơ mấy đòn!
Hỡi thi nhân thật lời đồn
Sao không thử sức mà còn chờ chi?
Bao nhiêu tài dốc ra đi
Không thì hối hận,lâm li tủi hờn!
Ý thơ chí lớn không sờn
Nhào vô ta sẽ cùng vờn với nhau.
Anh tài đọ sức trước sau
Có gan thì hãy mau mau tiếp lời.
Đề nghị các bạn thuộc phe Hội Cầm Thơ ta thì mau khai danh rồi lui vào hàng ngũ để tránh bị tử thương!
Các anh em hãy cùng sát cánh bên nhau chuẩn bị chiến đấu nào hỡi những vì sao anh hùng trên vùng bắc đẩu Hội Cầm Thơ!
Chổi ta chẳng phải chơi thơ
Lại càng chẳng phải bán thơ lấy tiến
Tính tình lúc tỉnh lúc điên
Chẳng màng danh tiếng liên xiên rởm đời
:dwarf:
Chiến thơ tiếp được đây rồi
Cán chổi vung tít tơi bời đã tay
Bổ dọc, rồng phải co vây
Vung ngang, cọp hãi, chết ngay..mây.... thằng
Vẫn còn khí thế đang hăng
Cầm thơ phó hội múa nhăng một bài
:clap:
Chổi cùn thưa các anh tài
Đả thơ thì cũng chút hài mới vui
Chớ đừng nhắm sườn mà...khui
Đả thơ thì đả, chỉ vui chẳng buồn
:clap:
........
Chổi cùn là thành viên mới xin ra mắt các ban.
Chổi cùn thấy ý tưởng dựng lôi đài rất hay và sẽ rất vui nếu tất cả mọi người tranh tài với tinh thần vui vẻ thân thiện
Mong được làm bạn với tất cả mọi người:smile:
loiyeudanhchoai2007
18-08-2008, 07:37 AM
bấy lâu chẳng có ghé vào
thấy ai trãnh cãi lẽ nào làm ngơ
đi đâu cũng gặp nàng thơ
nực cười quá đỗi thẩn thờ hoài chi
thơ sầu buồn quá lâm li
em yêu chưa biết chuyện gì đâu nha...
thôi ta hãy hợp một nhà
cùng vầng thơ đáp uống trà ngắm trăng
soa buồn sầu mãi vây giăng
câu thơ thách thức hỏi rằng từ đâu..!
Chổi cùn
18-08-2008, 07:57 AM
bấy lâu chẳng có ghé vào
thấy ai trãnh cãi lẽ nào làm ngơ
đi đâu cũng gặp nàng thơ
nực cười quá đỗi thẩn thờ hoài chi
thơ sầu buồn quá lâm li
em yêu chưa biết chuyện gì đâu nha...
thôi ta hãy hợp một nhà
cùng vầng thơ đáp uống trà ngắm trăng
soa buồn sầu mãi vây giăng
câu thơ thách thức hỏi rằng từ đâu..!
Ở đâu thì mặc ở đâu
Đả thơ tí đã bớt sầu ai ơi
Gợn lòng chi chuyện đầy vơi
Hoạ lại tí xíu ta chơi cùng mình
Chiến đấu tới tận bình minh
Dù thua dù thắng chẳng mình thì ta
Thua cũng sướng, thắng cười khà
Đâu phải chỉ có dĩ hoà bằng thơ
Chổi tui tính thích lê la
Thấy thơ là sướng hết la lại gầm
Thấy đánh bụng sướng rân rân
Nhào ngay vô trỏng giành phần hoạ thơ
Niêm quảng tót, luật lửng lơ
Cứ vần một tý Tớ vơ vào liền
Bất phân niêm đảo luật điên
Chẳng qua buông bút đỡ nghiền mà thôi
Nào ai hãy tiếp cùng tôi.........
loiyeudanhchoai2007
18-08-2008, 08:28 AM
Ở đâu thì mặc ở đâu
Đả thơ tí đã bớt sầu ai ơi
Gợn lòng chi chuyện đầy vơi
Hoạ lại tí xíu ta chơi cùng mình
Chiến đấu tới tận bình minh
Dù thua dù thắng chẳng mình thì ta
Bỏ luôn những luật cùng niêm
Đo câu lượng chữ đáng tiền mấy đâu
Miễn là thơ có tí ngầu
Đề thơ kết bạn đỡ sầu lại vui
haaaaa
thơ tui lắm nỗi u sầu
đâu rõ nguyên cớ từ đâu mà tường
lời thơ hãy viết yêu thương
chứ gây cự nự khác phường....chợ tôm
con người thác để tiếng thơm..
như ếch kia nó to mồm mạng vong
ý thơ hoà quyện cho lòng
tri âm trỉ kỉ một dòng suối thơ
người đừng đứng đó làm ngơ
tham gia vào hội cầm thơ đi mà
để ai chẳng phải la cà
thách thức chiến đấu đội nhà đội ta
ôi!....thì ra ngọn gió đi xa...
một vòng trái đất người ta gặp người
thuở nào cũng lắm vui tươi
nhưng ta ghét quá một người nên đi!
Chổi cùn
18-08-2008, 09:27 AM
haaaaa
thơ tui lắm nỗi u sầu
đâu rõ nguyên cớ từ đâu mà tường
lời thơ hãy viết yêu thương
chứ gây cự nự khác phường....chợ tôm
con người thác để tiếng thơm..
như ếch kia nó to mồm mạng vong
ý thơ hoà quyện cho lòng
tri âm trỉ kỉ một dòng suối thơ
người đừng đứng đó làm ngơ
tham gia vào hội cầm thơ đi mà
để ai chẳng phải la cà
thách thức chiến đấu đội nhà đội ta
ôi!....thì ra ngọn gió đi xa...
một vòng trái đất người ta gặp người
thuở nào cũng lắm vui tươi
nhưng ta ghét quá một người nên đi!
Khà khà kha....đây oỳ
Chổi cùn đâu có ngó lơ
Đài cao đứng đó phất cờ chớ đâu
Ai ơi chớ dại nghĩ sâu
Ôm sầu là dở, bực lâu thấy khùng
Trống kia đã thúc đùng đùng
Bên mình bên nó kỳ phùng thấy không
Đao khua hùng khí lâng lâng
Bút vung tơi tả tráng tâm đó mà
Chổi cùn dù có thành ma
Xông vô vụt phứa. Ra ma cũng đành
Vụt cho cái hận tanh banh
Nỗi buồn nhảy nhổm phá thành chạy re
Bỏ cả ngựa, quảng cả xe
Chổi cùn vơ vét....làm phe....cũng giàu
Thơ cóc lỏng chỏng mấy câu
Vui lên bạn hỡi chớ rầu mà chi
:dwarf:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!! holla.....holla....aaaa
thelunarstar
18-08-2008, 08:56 PM
"bạn chưa đối chỉnh và điệp từ. Đó là 2 thi bệnh.Bài thơ của bạn.chỉ là 2 bài tứ tuyệt.Chứ không thể ghép thành 1 bài thơ Thất ngôn Bát Cú."
Xưa giờ mình chỉ nghe lỗi lặp là bệnh chứ chưa từng nghe điệp từ là bệnh bao giờ cả. Ngược lại là đằng khác,điệp từ là một nghệ thuật của văn học. Còn nếu bạn nghĩ rằng mình đã bị lỗi lặp ở chữ "xác" thì là bạn đã nhận định sai lầm rồi vì đã không hiểu được dụng ý của sự lặp lại này.
Bài thơ trên của mình bạn đã ngỡ rằng đó là 2 bài mang 2 nội dung khác nhau chính bởi vì bạn không hiểu được mối liên kết giữa chúng về ý nghĩa và cũng bởi vì mình đã cố ý tách chúng ta bởi 1 khoảng trống. Mình cố tình làm như vậy là bởi vì bài thơ đó tuy 2 mà 1,tuy 1 mà 2. Vừa có thể ghép thành 1 bài thơ thất ngôn bát cú cho ý nghĩa của toàn bài,nhưng cũng có thể tách thành 2 bài thơ thất ngôn tứ tuyệt cho ý nghĩa riêng của mỗi bài.
"Còn nữa : " Mây đẩy gió " là sai hoàn toàn. Mây không thể nào đẩy gió.Bạn viết " mây cợt gió " thì nó chính xác hơn nếu chuyển đổi qua lạị
"Thế gian tôi" thì được ,mà " tôi gian thế " là chết rồị. Bạn nói mình gian àh.
"Trôi lặng đó sông ngang vẫn đò."
Thấy chưa, nguyên câu này ko có nghĩạ..."
Rõ ràng là bạn chỉ biết bới móc khi mà vẫn chưa thực sự hiểu ra dụng ý của tác giả. Để mình chứng minh cái hồ đồ của bạn nhé!
Nhìn lại bài thơ của mình đi,bạn đã ngắt nhịp sai rồi nên mới sinh ra cái nhận định sai lầm bên trên. "đưa mây đẩy gió" chứ không phải là "mây đẩy gió"
Cũng vậy "Tôi gian thế vào sâu thẳm ngó" bạn cũng bảo sai là bởi sự ngắt nhịp sai để hiểu cho đúng của bạn. Hãy gắng tìm cách ngắt nhịp để hiểu câu đó thành "Tôi vào sâu thẳm ngó gian thế" đi. Hay là mình cũng phải nói cho bạn cách ngắt nhịp nào để có thể hiểu nó như thế?
Lại một lần cũng bởi sự ngắt nhịp sai bét của bạn khiến bạn chẳng hiểu được câu thơ "Trôi lặng/đó sông ngang/vẫn đò"
"Tôi gian thế vào sâu thẳm ngó
Lợi-hại chia phân người tranh co
Giới nhân vào sôi sục quên bỏ
Nơi xa ném tăm tối rối vò.
bài này,chẵng ai hiểu bạn viết gì đâụ..!"
Đã nói rằng bạn chẳng đi vào tâm trạng người viết để cảm nhận bài thơ mà chỉ đọc để săm soi tìm lỗi mà! Mình có cần phải vừa sáng tác mỗi bài thơ,vừa viết bài phân tích cho mỗi bài thơ mình làm để cho bạn hiểu được nó không hả bạn?
">:< sax...gởi bài cho đã rồi mới thấy cái dòng này:
Trích:
Những chữ cùng màu xanh hay cùng màu đỏ đều được gieo vần cho nhau cả kể cả ở những chỗ không bắt buộc. Chừng nào bạn cũng có thể làm được như thế thì chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đấu vô nghĩa này,ok?
Thôi để tôi khiêm tốn chút nhá. Bạn nghĩ 1 bài thuận nghịch tôi còn làm được,thì cái này,nó đáng là gì....!Khinh thường tôi thế...!
+++++++++++++++
Ngày mai ta lại bước ra đi
Mấy nẻo chông gai có xá gì
Độc bước thân tàn đường lãng tử
Một đời tâm huyết một đời bi !
==> có bài thơ nhá ..Mod ko được del bài này"
Bạn không hiểu ý thách thức của mình rồi,đâu có đơn giản như bạn nghĩ. Ý mình là vừa làm 1 bài thơ mang nghệ thuật "thuận nghịch" vừa ở mỗi đầu và đuôi tương ứng ở mỗi dòng bài thơ đó đều được gieo vần cho nhau kìa!
Chưa kể là bài thơ bạn làm kia chữ "tử" cũng chẳng cùng vần "i" với các chữ cuối những câu còn lại.
Bạn có lời khuyên cho mình,ngược lại mình cũng có lời khuyên cho bạn đấy!
Sau này đừng ráng tìm chỗ sai của người khác trước khi xem lại giới hạn của mình và dụng ý của họ nhé!(*_^)
thelunarstar
18-08-2008, 09:15 PM
Lôi đài có thú thanh tao
Mà vài kẻ nghĩ tự cao là mình
Nói gì là thấy bất bình
Chỉ là người đã vô tình với thơ
Tạo ra tiếng xấu nhuốc nhơ
Để ta chẳng thể làm ngơ...phân trần
Hỡi bạn ở chốn xa gần
Đừng vào cuộc chiến vô phần vị thơ!
Hy vọng khungbotinhyeu và các bạn khác hiểu được thông điệp mà mình muốn gửi gắm qua bài thơ này!
khungbotinhyeu
19-08-2008, 12:25 AM
òh..nói sao nghe vậy đi... Nhiêu đó đủ để mọi người thấy trình rồị..
Có vấn đề gì ko....? KB này làm bài thơ để khỏi bị del bàị..chứ ko thấy.ở trên đã nói là
để tôi khiêm tốn chút nhá. Bạn nghĩ 1 bài thuận nghịch tôi còn làm được,thì cái này,nó đáng là gì....!Khinh thường tôi thế...!
Trình độ của ku. Đi hù mấy đứa con nít thì được. Ở đó mà nói bài thơ có nghĩa....kakakaka
Nói ku nghe , kiến thức của ku , ko bằng 1 đệ tử ta mới nhận 2 tuần. Đi về luyện thêm 1 time đi rồi thách đấu.
Hiz....dù đi vào tâm trạng..mà người viết viết nhãm...thì cũng chẳng ai hiểu được gì... Thử đem bài đó đi hỏi sư phụ kủa ku áh...coi SP ku nói sao... Hay kêu SP ku ra nói chuyện với ta nè. Còn ku..chưa đủ trình...kkekek
Tặng ku 1 bài thơ ,mới làm cách đây nửa tiếng.
http://i266.photobucket.com/albums/ii246/thanhnhanbui/tinhcatbui-2.jpg
Phóng to lên mà đọc nhá...
MOD ơi ,close cái pic này đi. Nó nhảm rồi đấy
thelunarstar
19-08-2008, 04:56 AM
Phải phải,chỉ có những lời của bạn nói thì tất cả mới đúng,còn lời của kẻ khác đều bị bạn xét là chưa đủ trình hết. Như thế bạn chịu rồi chứ? Và dù khả năng của bạn tự trong thâm tâm của bạn cũng biết là mình bị hạn chế nhưng lẽ nào lại để nó lộ ra cho người khác thấy hay sao? Thế là cái lý do để bạn từ chối làm 1 bài thơ mà mình thách thức lại được tạo ra và nghe tưởng chừng như là có lý lắm! Mà suy cho cùng,bạn sợ mình bị del bài cũng phải bởi vì nói năng thiếu tế nhị thì sẽ khó tồn tại ở nơi văn minh lắm!
Khi lòng ganh ghét của con người nổi lên thì nó sẽ hiện ra ở lời nói! Chẳng trách sao bạn lại không thể tự chủ mình được.
Ừ thì hãy cứ coi như là mình viết nhảm! Mình đành hiểu rằng bạn đâu phải là thần thánh. Bạn không thể hiểu cũng đâu thể nào ép cho bạn hiểu được. Nhưng đừng vì bạn không hiểu mà tự tin mà quả quyết rằng chẳng có ai hiểu được nó cả hoặc trừ phi là bạn quá kiêu ngạo rồi!
Mình không có sư phụ,chơi thơ cũng chỉ là tự mình rèn mình thôi! Và bạn cũng không cần phải so sánh mình với đệ tử gì đó của bạn. Điều gì người khác thách thức,sư phụ không thể làm thì đệ tử có thể hay sao? Còn nếu bạn muốn giới thiệu tài năng của "vị" đệ tử ấy thì hãy bảo bạn ấy làm một bài thơ theo yêu cầu bên trên của mình nhé! Coi như là gánh đỡ cho sư phụ cũng được!
"MOD ơi ,close cái pic này đi. Nó nhảm rồi đấy" <=== Lời đề nghị của khungbotinhyeu
Thật không thể nào ngờ kẻ đã từng lên mặt dạy mình về tâm thơ lại nỡ lòng nào ác ôn đến mức muốn huỷ diệt cả thơ của người khác và cả những đứa con tinh thần của mình. Vậy mục đích của bạn là gì nhỉ,có phải là mưốn phi tang chứng cứ của sự xấu hổ hay mất mặt của mình không đây? Đến đây thì tất cả bạn đọc có thể hiểu được rất rõ nhân cách của bạn rồi và cả cảm tình mà bạn dành cho thơ nữa.
Riêng mình thì tin rằng Mods sẽ không del bài này đâu bởi vì mình tạo ra Topic này ngay từ đầu đã có mục đích trong sáng rồi,vả lại cũng đã có ít nhất 1 lần khẳng định nó nữa. Dẫu cho nó có bị ô uế bởi một ai đó hay bởi một điều gì đó thì thiết nghĩ Mod cũng có thể tìm được nguyên nhân ngay từ bài viết đầu tiên như là bài thơ "Bẩn" chẳng hạn.
Nếu như Admin hay các Mod là những người hiểu và chịu nói lý lẽ hay cũng là những người yêu thơ văn thì chắc chắn sẽ không có lối cư xử thù hằn và nhẫn tâm như bạn đâu! Xin bạn đừng đầu độc tâm hồn của những người khác bởi những lời mỉa mai và nhận xét phiếm diện của bạn!
thelunarstar
19-08-2008, 05:07 AM
Trường hợp Admin hay Mod vẫn quyết định del Topic này,mình sẽ chẳng còn gì để nói nữa cả và có lẽ ngày đó cũng là ngày cuối cùng của mình trong Forum này. Nhưng dù sao có vay thì có trả,gửi lại bạn một bài thơ của mình như là mong muốn của sự chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này:
Không em và có em.
Em có đi qua miền giông bão
Có mở cửa đớn đau,bước vào
Có lấm mưa tuôn mờ hư ảo
Có chết muôn đời niềm ước ao?
Cõi hư không,mình anh bước dạo
Bóp nát lòng cơn sóng khát khao
Bên bờ vực thẳm sâu ảo não
Chốn không em,có ánh sáng nào?
Em có vô thế giới điên đảo
Có chìm trong nỗi nhớ thét gào
Có soi gương tàn tạ dung mạo
Có tìm xem cái chết ra sao?
Nơi âm u hồn thiêng nhốn nháo
Cần lửa nồng sưởi ấm biết bao
Thèm chân tình,xua tan mộng hão
“Em vẫn yêu anh”,khẽ thì thào.
Xin cảm ơn Admin,các Mods và toàn thể Forum và xin lỗi về tất cả mọi chuyện không mong đợi đã xảy ra. Mong rằng BQT có cái nhìn và quyết định đúng đắn nếu như buộc phải làm!(^_^)
khungbotinhyeu
19-08-2008, 08:49 PM
HIz....viết cho lắm tiếng Anh ở cái chữ ký,khoe là leader...thí mà không hiểu được từ close hay từ delete nó khác nhau chỗ nàọ....! :)
Có tật mới giật mình...ta làm bài thơ Bẩn...ku ko có gì...thì phản ứng làm gì....mà nó có nghĩa gì nhỉ...????
Không làm thì ku nói ta ko biết làm..sợ ku nên không dám làm.
Đã chơi thì phải chơi cho lớn.Phải cho ku tâm phục mà khẩu cũng phục luôn.
http://i266.photobucket.com/albums/ii246/thanhnhanbui/bangtam.jpg
Băng tâm phiến dạ rũ sang đông
Lặng vắng chiều qua bước não lòng
Chăn gối lẻ tàn ngày ước mộng
Nắng mưa nhòa nhạt áng thu phong
Giăng sầu lối cũ người hoài ngóng
Chắn lụy đường xưa khách mãi mong
Hằn lại vết đau tình lắng đọng
Ngăn đôi lệ ướt thấm thưa song
==>
Song thưa thấm ướt lệ đôi ngăn
Đọng lắng tình đau vết lại hằn
Mong mãi khách xưa đường lụy chắn
Ngóng hoài người cũ lối sầu giăng
Phong thu áng nhạt nhòa mưa nắng
Mộng ước ngày tàn lẻ gối chăn
Lòng não bước qua chiều vắng lặng
Đông sang rũ dạ phiến tâm băng
P/S : Đấy,theo đúng yêu cầu của ku. Vần từng chữ 1. Nhìn cho kỹ nhá. Đúng niêm luật, đối chuẩn. Còn gì thách đấu ko. Nói đi. KB làm luôn cho.
DuyênBòMộng
20-08-2008, 06:26 AM
-- Vang danh bốn bể đã lâu
Hôm nay tiếp kiến quả đâu sai lời
-- Cầm Thơ Hội quá ngạo đời
Chẳng hay Hội chủ nơi nào xưng danh
thelunarstar
20-08-2008, 08:21 AM
Chắn lụy đường xưa khách mãi mong
Mong mãi khách xưa đường lụy chắn
"Đường luỵ chắn" và "Chắn luỵ đường" xin hỏi có ý ra sao?
Chỉ một câu hỏi thôi! Nói năng thêm nhiều chỉ gây thêm xích mích giữa hai ta và mất lòng đến Admin và các Mods.
Nhưng dù sao cũng phải nói trước,nếu là một cuộc chơi vô nghĩa thì mình sẽ không chơi và tin rằng bạn cũng thế! Nên nếu giữa chúng ta có chút sặc mùi hiềm khích hay ăn thua thì cuộc chơi sẽ ngay lập tức bị huỷ bỏ và Topic này dù có bị xoá hay đóng gì mình cũng không quan trọng nữa.
"Bất chợt chiều thứ bảy"
"Ta trở về" "phố mây"
"Một ngày như mọi ngày"
"Tương tư" "nhớ phút ấy".
"Có phải ta chia tay"?
"Phôi pha" "tình nồng cháy"
"Rồi mai sẽ một ngày"
"Đành nói lời chia tay"?
Xin giới thiệu cho bạn và những bạn khác một hình thức chơi thơ mới: Nhạc-Thơ
Chúng ta cùng thử sức với nó xem sao nhé!(*_^)
khungbotinhyeu
20-08-2008, 06:42 PM
Đi mà kiếm từ lụy nó nghĩa gì sẽ tự hiểụ.
Tưởng gì,cái trò này,ta chơi từ lâu rồi,tặng ku vài bài coi chơi :D
TÌNH YÊU NÀO PHẢI TRÒ CHƠI
sao em chẵng hiểu TÌNH ĐỜI hỡi em
dẫu cho NỖI NHỚ DỊU ÊM
nhưng anh vẫn giữ TRÁI TIM MÙ LÒA
nhìn em đi giữa PHỐ HOA
ĐỢI EM mòn mõi lệ nhòa mắt anh
TÌNH NGANG TRÁI,thuở mong manh
PHỤ TÌNH KO PHẢI LÀ ANH hỡi người
TÌNH NGÀN NĂM cũng chia đôi
anh như CHIM TRẮNG MỒ CÔI bên đồng
CHÍN TRĂM CHÍN CHÍN ĐÓA HỒNG
anh đây sẽ VẪN MONG EM QUAY VỀ
MIỀN CÁT TRẮNG,THUỞ ĐAM MÊ
KHÓC THÊM LẦN NỮA,lời thề anh quên
hỏi TẠI SAO,ANH GẠT EM
EM HÃY XEM LẠI MÌNH ĐI em àh
MÂY VÀ NÚI,cũng chia xa
MƯA BỤI rồi cũng nhạt nhòa mai sau
Tiếp nè :
người con gái :
CÀNG XA CÀNG NHỚ 1 người
mình em ngồi ĐẾM TUYẾT RƠI u buồn
TIẾNG THẠCH SÙNG ,quá thảm thương
như ai khóc giữa CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU
ĐỪNG XA EM NHÉ anh yêu
CÔNG CHÚA BONG BÓNG nhớ nhiều về anh
SORRY ,lời nói chân thành
vì anh đi vói con OANH em buồn
biết rằng cũng chuyện bình thường
bởi vì em đã trót thương anh nhiều
ngồi nghe TIỂU THUYẾT TÌNH YÊU
ĐỊNH MỆNH anh hỡi,giữa chiều nhớ ko
TẠI SAO em phải ngóng trông
ĐỪNG làm em khóc,chờ mong anh hoài
người con trai :
ANH VÀ EM,LỖI TẠI AI
nói anh, ANH ĐÃ LÀM SAI ĐIỀU GÌ?
em GHEN mà chẵng nghĩ suy
GIỜ TÔI ĐÃ BIẾT em vì con Oanh
biết rằng EM RẤT NHỚ ANH
và cũng hay khóc,giấc lành chẵng yên
VÌ SAO THẾ,cãi liên miên
2 ta cứ mãi TRỐN TÌM TÌNH YÊU
ừ thì giận chẵng bao nhiêu
xa em anh có những chiều buồn xo
giận thì giận,nghĩ lại lo
thôi thì RU LẠI CÂU HÒ THỦY CHUNG
từ đây đừng nghĩ lung tung
thiên tai sóng gió ta cùng vượt qua
++++++++++++++
xong rồi 1 khúc thơ ca
xin mời đối tiếp cùng ta hỡi người
khungbotinhyeu
21-08-2008, 10:45 PM
Thôi rồi kẻ ấy đã ra đi
Còn lại mình ta ngắm nghía gì
Có lẽ phải đành quay gót bước
Ngồi thiền vài bữa tịnh lòng si....!
minhdang255
22-08-2008, 12:49 AM
Đi mà kiếm từ lụy nó nghĩa gì sẽ tự hiểụ.
Tưởng gì,cái trò này,ta chơi từ lâu rồi,tặng ku vài bài coi chơi :D
TÌNH YÊU NÀO PHẢI TRÒ CHƠI
sao em chẵng hiểu TÌNH ĐỜI hỡi em
dẫu cho NỖI NHỚ DỊU ÊM
nhưng anh vẫn giữ TRÁI TIM MÙ LÒA
nhìn em đi giữa PHỐ HOA
ĐỢI EM mòn mõi lệ nhòa mắt anh
TÌNH NGANG TRÁI,thuở mong manh
PHỤ TÌNH KO PHẢI LÀ ANH hỡi người
TÌNH NGÀN NĂM cũng chia đôi
anh như CHIM TRẮNG MỒ CÔI bên đồng
CHÍN TRĂM CHÍN CHÍN ĐÓA HỒNG
anh đây sẽ VẪN MONG EM QUAY VỀ
MIỀN CÁT TRẮNG,THUỞ ĐAM MÊ
KHÓC THÊM LẦN NỮA,lời thề anh quên
hỏi TẠI SAO,ANH GẠT EM
EM HÃY XEM LẠI MÌNH ĐI em àh
MÂY VÀ NÚI,cũng chia xa
MƯA BỤI rồi cũng nhạt nhòa mai sau
Tiếp nè :
người con gái :
CÀNG XA CÀNG NHỚ 1 người
mình em ngồi ĐẾM TUYẾT RƠI u buồn
TIẾNG THẠCH SÙNG ,quá thảm thương
như ai khóc giữa CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU
ĐỪNG XA EM NHÉ anh yêu
CÔNG CHÚA BONG BÓNG nhớ nhiều về anh
SORRY ,lời nói chân thành
vì anh đi vói con OANH em buồn
biết rằng cũng chuyện bình thường
bởi vì em đã trót thương anh nhiều
ngồi nghe TIỂU THUYẾT TÌNH YÊU
ĐỊNH MỆNH anh hỡi,giữa chiều nhớ ko
TẠI SAO em phải ngóng trông
ĐỪNG làm em khóc,chờ mong anh hoài
người con trai :
ANH VÀ EM,LỖI TẠI AI
nói anh, ANH ĐÃ LÀM SAI ĐIỀU GÌ?
em GHEN mà chẵng nghĩ suy
GIỜ TÔI ĐÃ BIẾT em vì con Oanh
biết rằng EM RẤT NHỚ ANH
và cũng hay khóc,giấc lành chẵng yên
VÌ SAO THẾ,cãi liên miên
2 ta cứ mãi TRỐN TÌM TÌNH YÊU
ừ thì giận chẵng bao nhiêu
xa em anh có những chiều buồn xo
giận thì giận,nghĩ lại lo
thôi thì RU LẠI CÂU HÒ THỦY CHUNG
từ đây đừng nghĩ lung tung
thiên tai sóng gió ta cùng vượt qua
++++++++++++++
xong rồi 1 khúc thơ ca
xin mời đối tiếp cùng ta hỡi người
tình hình là bạn có thấy Cosmos làm bài thơ bằng tên bài hát không? còn bạn làm chỉ là tựa bài hát rùi chen vào lời khác. Để mình cho bạn đọc vài bài này hen:
"Bỗng dưng muốn khóc" "nhớ" "ngày mai"
"Thức trắng đêm nay" "bóng" "u hoài"
"Giọt đắng","vòng xoay""iu người mãi"
"Đếm""mưa nước mắt""khóc":"anh sai".............
Tác giả: Mars
"Ai buồn hơn ai" "phút yêu đầu",
"Một lần dang dở" "biết về đâu"?
"Kỉ niệm mùa hè" "người con gái"
"Chỉ còn ánh mắt" "trộm nhìn nhau".
Tác giả: Venus
^_^. Đừng gọi nhau bằng ku này ku nọ nghe mất hình tượng wá bạn ^_^ chủ yếu vui thôi mừ.
minhdang255
22-08-2008, 12:55 AM
Thôi rồi kẻ ấy đã ra đi
Còn lại mình ta ngắm nghía gì
Có lẽ phải đành quay gót bước
Ngồi thiền vài bữa tịnh lòng si....!
Người ấy chẳng hề bỏ đi đâu
Chẳng qua công việc đang bù đầu
Còn năm người bạn chưa thi đấu
Lo gì vui vẻ chóng tàn mau
^_^
P/s: Mercury, Mars, Jupiter và Saturn mau mau xuất hiện coi còn để bạn kia chờ hả? :nhi::winking:
thelunarstar
22-08-2008, 04:58 AM
Xin cáo lỗi vì sự không có mặt những ngày qua vì tình hình sức khoẻ không tốt!(^_^)
Cũng không cần phải nói ra thế đâu Venus vì rằng người ta nhìn sơ qua mấy bài thơ ấy cũng biết mà!
Thực ra thì Venus đã kể chưa đầy đủ rồi! Có lẽ đã quên mất ngoài phó nhóm ra,Hội Cầm Thơ mình còn có 3 trợ lý khác nữa là Uranus,Comet và Bolide.
Và xin gửi lại đây vài bài thơ của Comet để các bạn vừa đọc thơ vừa nghe nhạc.
“Tình phai” “ánh sáng của đời tôi”
“Ướt mi” “nuối tiếc” “xót xa” “thôi”!
“Phút biệt ly”,“cho em lời cuối”
“Đêm cô đơn” “còn mãi trong đời”.
“anh là tia nắng trong em”
“ngại ngùng” “giọt nắng bên thềm” “ngây thơ”
“vì yêu”,“nụ hôn bất ngờ”
“tình em còn mãi” “chàng khờ thủy chung”
"Em yêu mà anh đâu có hay"
"Dằm trong tim" "định mệnh đắng cay".
"Biết tìm đâu" "vòng tay người ấy"?
"Bóng chiều xưa" "lặng lẽ nơi này".
Có lẽ Venus đã quên mất mục đích của chúng ta đến đây rồi! Chúng ta đi kêu gọi tri âm,tri kỷ ghé đến tham quan và gia nhập Hội Cầm Thơ. Và tình hình có vẻ như chúng ta lại bị chính nơi đây cám dỗ bởi tài năng thơ của các bạn trong Forum này.
Trở về mái nhà ấm cúng của chúng ta thôi Venus và xem như bọn mình đã thất bại trong việc rủ rê,lôi kéo bạn bè ghé đến thăm nhà mình.
Tạm biệt mọi người ở đây nhé! Cảm ơn các bạn đã có lòng hiếu khách và xin lỗi nếu có bất cứ điều gì còn sơ sót đã xảy ra!(^_^)
khungbotinhyeu
22-08-2008, 06:28 PM
Đi rồi àh.thế thì ta cũng đi luôn thể...Về nhà chơi vậy.Hoàn thành nhiệm vụ. Ta còn 3 cái diễn đàn đang cần ta quản lý. Cũng ko rãnh chơi zới ku lâu đâu. :D
Trò chơi kết thúc rồi Mod ơi. Close được rồi đấỵ. Cám ơn mọi người đã theo dõi mấy ngày qua.
Ta phải về quê chăn lợn rừng
Bắt hùm bỏ chợ tậu kỳ lân
Săn con hỏa phụng về hâm cháo
Cưỡi chú thiên nga dạo hái gừng....!
sao_bang205
23-08-2008, 02:30 AM
Hội thơ thách đấu mở đã lâu
Nơi đây thi phú muôn nghìn màu
Cớ chi đóng cửa nhanh nhanh thế
Từ từ thong thả, người đến sau.
Chổi cùn
23-08-2008, 04:32 AM
Có lẽ Venus đã quên mất mục đích của chúng ta đến đây rồi! Chúng ta đi kêu gọi tri âm,tri kỷ ghé đến tham quan và gia nhập Hội Cầm Thơ. Và tình hình có vẻ như chúng ta lại bị chính nơi đây cám dỗ bởi tài năng thơ của các bạn trong Forum này.
Trở về mái nhà ấm cúng của chúng ta thôi Venus và xem như bọn mình đã thất bại trong việc rủ rê,lôi kéo bạn bè ghé đến thăm nhà mình.
Tạm biệt mọi người ở đây nhé! Cảm ơn các bạn đã có lòng hiếu khách và xin lỗi nếu có bất cứ điều gì còn sơ sót đã xảy ra!
Đi rồi àh.thế thì ta cũng đi luôn thể...Về nhà chơi vậy.Hoàn thành nhiệm vụ. Ta còn 3 cái diễn đàn đang cần ta quản lý. Cũng ko rãnh chơi zới ku lâu đâu.
Trò chơi kết thúc rồi Mod ơi. Close được rồi đấỵ. Cám ơn mọi người đã theo dõi mấy ngày qua.
Ta phải về quê chăn lợn rừng
Bắt hùm bỏ chợ tậu kỳ lân
Săn con hỏa phụng về hâm cháo
Cưỡi chú thiên nga dạo hái gừng....!
(^_^)[/QUOTE]
Mới đụng một chiêu đã quay đầu
Hùng tâm tráng trí để đi đâu
Cờ chưa tàn cục đà thoái mã
Tốt chửa nhập cung, Tướng...tính ...bùng:ohno:
minhdang255
23-08-2008, 05:05 AM
Ổng đi thì kệ cho ổng đi
Còn ta thay mặt Hội nữa chi
Chẳng gì làm ta sẽ nhụt chí
Làm thế e rằng miệng thế khi
khungbotinhyeu
23-08-2008, 12:39 PM
hiz...mấy ku này khó hiểu thiệt,lúc thì nói đi.lúc lại nói là ở lạị..ba phải quá...HIz,mấy ku thua sát đất rồi mà cứ oang oang cái miệng. Thôi thì 1 người trong nhóm của mấy ku không phải đối thủ của ta,chấp hết 5 người lưôn đó. Có trò gì hay thì giở ra đi.Chớ nói nhiều quá àh..
Một tên thua cuộc báo một tên
Hai đứa chen nhau nổi bập bềnh
Kéo đến cho nhiều trêu Bố mắng
Một thoi gãy cổ mấy ku vênh
minhdang255
23-08-2008, 08:58 PM
^_^ Phải công nhận là bạn làm thơ hay, nhưng nói thật, mọi người nhìn vào thì chẳng thấy bạn hay chỗ nào.
Con người thua súc vật ở chỗ là suy nghĩ được những việc mình làm, những gì bản thân mình nói, và trên hết là tự tôn trọng bản thân mình và tôn trọng bản thân người ta. Ok bạn thắng, vậy có sao đâu, thơ mà, ai có thể nói ai thắng ai thua? bạn thích thắng thì cứ để bạn thắng , có chết ai đâu, chỉ là hơi thất vọng vì bạn biết là thơ cũng có tâm hồn mộng mơ, cũng có chút lãng mạn nhưng lại chẳng biết tôn trọng người ta và cả bạn thân của bạn. Tài năng của bạn mình đã biết rồi nhưng đạo đức của bạn chắc là có vấn đề. Không bình luận nhiều để các bạn khác sẽ tự thấy thôi ^_^ Một con người có thể làm ra những câu thơ hay nhưng lại thốt ra được những lời y như con vật thì người ta càng khi dễ thội ok bạn thắng, nhưng mình đâu có tranh đua gì với bạn ^_^ chỉ mún trao đổi nhưng xem ra "đạo bất đồng bất tương di mưu" ^_^
Bạn thắng rồi đó có vui không?
Ở đời thắng thua chẳng cầu mong
Để cho mọi người tự đánh giá
Cần chi cưỡng ép thật bỏ công
Ở đời câu chữ như tiền bạc
Đừng đem câu chữ thả trôi sông
Tài sản của mình có nhiu đó
Hơn con súc vật có phải không?
khungbotinhyeu
23-08-2008, 11:37 PM
^_^ Phải công nhận là bạn làm thơ hay, nhưng nói thật, mọi người nhìn vào thì chẳng thấy bạn hay chỗ nào.
Con người thua súc vật ở chỗ là suy nghĩ được những việc mình làm, những gì bản thân mình nói
chết ku chưa...con người mà thua súc vật....:aba:
Bạn thắng rồi đó có vui không?
Ở đời thắng thua chẳng cầu mong
Để cho mọi người tự đánh giá
Cần chi cưỡng ép thật bỏ công
Ở đời câu chữ như tiền bạc
Đừng đem câu chữ thả trôi sông
Tài sản của mình có nhiu đó
Hơn con súc vật có phải không?
Tài sản thế này mãi nói ngông
Sai niêm thất luật cứ lòng vòng
Khoe khoang tài giỏi giờ chơi chửi
Súc vật...ku thèm..lắm phải không..???
Đạo đức có vấn đề hay không thì coi lại cái tựa đề topic của mấy ku kìạ...Mấy ku chỉ ăn hiếp được mấy người không biết làm thơ. Chứ box thơ này nhân tài nhiều lắm. Ta không chống thì cũng có kẻ khác chống àh.
Chú ý lần sau đừng để ta bắt được lỗi nữa nhá. Lần nào cũng có lỗi trong bài reply....:ahah:
Chổi cùn
24-08-2008, 02:13 AM
hiz...mấy ku này khó hiểu thiệt,lúc thì nói đi.lúc lại nói là ở lạị..ba phải quá...HIz,mấy ku thua sát đất rồi mà cứ oang oang cái miệng. Thôi thì 1 người trong nhóm của mấy ku không phải đối thủ của ta,chấp hết 5 người lưôn đó. Có trò gì hay thì giở ra đi.Chớ nói nhiều quá àh..
Một tên thua cuộc báo một tên
Hai đứa chen nhau nổi bập bềnh
Kéo đến cho nhiều trêu Bố mắng
Một thoi gãy cổ mấy ku vênh
:)
Một thoi chửa đã, củ chửa vênh
Nửa chổi giữa...háng, ngã lăn kềnh
Làm thơ trên mạng ăn thua dữ !
Kêu bang gọi phái thấy mà kinh:dan:
forlove
24-08-2008, 03:12 AM
Ô hay, cái hội thơ ca
Tình thơ chẳng thấy chửi la om sòm
Một tình bạn một lòng son
Thắng thua cao thấp có còn hội thơ?
minhdang255
24-08-2008, 04:10 AM
chết ku chưa...con người mà thua súc vật....:aba:
Tài sản thế này mãi nói ngông
Sai niêm thất luật cứ lòng vòng
Khoe khoang tài giỏi giờ chơi chửi
Súc vật...ku thèm..lắm phải không..???
Đạo đức có vấn đề hay không thì coi lại cái tựa đề topic của mấy ku kìạ...Mấy ku chỉ ăn hiếp được mấy người không biết làm thơ. Chứ box thơ này nhân tài nhiều lắm. Ta không chống thì cũng có kẻ khác chống àh.
Chú ý lần sau đừng để ta bắt được lỗi nữa nhá. Lần nào cũng có lỗi trong bài reply....:ahah:
Sai luật chỗ nào nói nghe chơi
Hay là giỏi quá nên tưởng trời
Bất cứ thơ ai cũng sai luật
Sai luật chỗ nào nó nghe chơi
Cái bài mà bạn nói sai luật ấy, mình sẽ dẫn chứng 1 ví dụ cụ thể bằng một ví dụ cụ thể là một bài thơ rất nổi tiếng của Tản Đà, nhưng phải xem bạn giải thích mình sai luật chỗ nào đã để còn học hỏi chớ ^_^
minhdang255
24-08-2008, 04:30 AM
Một tấm lòng hoa nặng nỗi niềm
Niềm non nỗi nước, mảnh tình riêng
Trong cơn gió bụi chìm hương lửa
Giữa cảnh phong ba lạnh mối giềng
Cung báo quốc não nùng điệu quốc
Giọng thuyền quyên khắc khoải lời quyên
Dừng chân đứng lại, ngùi trông lại
Ðể lại lời thơ vạn cổ truyền
bài thơ này là 1 bài của...(nói sau) bạn xem nó đúng luật không nhá! nhất là câu số 5 ý cách ngắt nhịp thế nào? bộ làm thơ là phải đúng niêm luật theo khuôn mẫu hay sao? Mọi người hiểu chớ?
Post 1 bài thơ để mất công mod kiu tớ spam thì khổ
Tháng bảy mưa ngâu tháng bảy sầu
Tiếng thương tiếng nhớ biết để đâu
Nỗi nhớ từng đêm anh luyến tiếc
Mưa ngâu từng giọt đắng tình đầu
Số phận ông trời hay diễu cợt
Kẻ đi người ở cách song sâu
Biết đến khi nào ta gặp lại
Tháng bảy mưa ngâu tháng bảy sầu.
Chổi cùn
24-08-2008, 07:19 AM
Ô hay, cái hội thơ ca
Tình thơ chẳng thấy chửi la om sòm
Một tình bạn một lòng son
Thắng thua cao thấp có còn hội thơ?
Ai nói rằng hội thơ ca
Tình thơ nửa lạng, chửi la hàng giành
Chổi rằng chút chút quẩn quanh
Quan tâm thái quá mà thành thấp cao
Chổi cùn
24-08-2008, 07:36 AM
Hội thơ thách đấu mở đã lâu
Nơi đây thi phú muôn nghìn màu
Cớ chi đóng cửa nhanh nhanh thế
Từ từ thong thả, người đến sau.
Phải rồi hội đó mở đã lâu
Vương thơ, phú tá thấy cung.. ngầu
Đài cao đua tranh ngôi cao thấp
Đánh sầu, đuổi hận, toại lòng nhau
khungbotinhyeu
24-08-2008, 11:47 AM
Cái bài mà bạn nói sai luật ấy, mình sẽ dẫn chứng 1 ví dụ cụ thể bằng một ví dụ cụ thể là một bài thơ rất nổi tiếng của Tản Đà, nhưng phải xem bạn giải thích mình sai luật chỗ nào đã để còn học hỏi chớ ^_^
Một tấm lòng hoa nặng nỗi niềm
Niềm non nỗi nước, mảnh tình riêng
Trong cơn gió bụi chìm hương lửa
Giữa cảnh phong ba lạnh mối giềng
Cung báo quốc não nùng điệu quốc ==> T T T ( Phá luật ở chổ chữ thứ 4 )
Giọng thuyền quyên khắc khoải lời quyên
Dừng chân đứng lại, ngùi trông lại
Ðể lại lời thơ vạn cổ truyền
bài thơ này là 1 bài của...(nói sau) bạn xem nó đúng luật không nhá! nhất là câu số 5 ý cách ngắt nhịp thế nào? bộ làm thơ là phải đúng niêm luật theo khuôn mẫu hay sao? Mọi người hiểu chớ?
Bài này là bài Bà Huyện Thanh Quan của Bà Vi Khuê.Tính hù ta hả
Câu 5 không đúng luật, nhưng nhịp của hai câu thơ ấy rõ ràng không còn là nhịp thơ của luật thơ nữa. Cho nên ta vẫn thấy thuận tai. Câu thơ vẫn đứng vững bởi nó đã chuyển qua nhịp thơ Song Thất (nhịp ba).Muốn phá được như thế, trước hết phải nắm vững luật thơ nói chung và dĩ nhiên tài năng phải vào bậc thượng thừa.
Bộ ku cho rằng ku là tài năng thượng thừa hả, chưa thắng nổi ta thì thừa cái nổi gì ....Mà có phá luật thì cũng đâu có phá tùm lum sai bét nhè như ku...!Ku nhìn cho kỹ, phá 1 câu nhưng theo nhịp của thể thơ song thất ,tức là vẫn đúng luật đấy. Còn kủa ku....kekeke....mắc cười
Post 1 bài thơ để mất công mod kiu tớ spam thì khổ
Tháng bảy mưa ngâu tháng bảy sầu
Tiếng thương tiếng nhớ biết để đâu
Nỗi nhớ từng đêm anh luyến tiếc
Mưa ngâu từng giọt đắng tình đầu
Số phận ông trời hay diễu cợt
Kẻ đi người ở cách song sâu
Biết đến khi nào ta gặp lại
Tháng bảy mưa ngâu tháng bảy sầu.
Hay quá,nhưng vẫn sai bét nhè,tự tìm hiểu, nói ku hoài mỏi tay quá...:ahah:
Người ta phá cách cậu đòi theo
Nhưng viết tùm lum thấy đã tèo
Thôi hãy luyện thêm vài buổi nữa
Luật niêm nắm rõ hãy nên leo
Mỏi tay quá....
khungbotinhyeu
24-08-2008, 12:12 PM
Bạn thắng rồi đó có vui không? ==> T T B ( sai )
Ở đời thắng thua chẳng cầu mong ==> B B B ( sai bét )
Để cho mọi người tự đánh giá ==> B B T ( sai nữa )
Cần chi cưỡng ép thật bỏ công ==> B T T ( tiếp tục sai )
Ở đời câu chữ như tiền bạc ==> B T B ( đúng nè ,mừng quá )
Đừng đem câu chữ thả trôi sông ==> B T B ( đúng lưôn )
Tài sản của mình có nhiu đó ==> T B B ( lại sai )
Hơn con súc vật có phải không? ==> B T T ( sai nốt )
Phá luật của ku đó hả.... 1 trời 1 vực với bài người ta.ku thấy hay àh,ta chẳng thấy hay chỗ nàọ...
Sai luật chỗ nào nói nghe chơi
Hay là giỏi quá nên tưởng trời
Bất cứ thơ ai cũng sai luật
Sai luật chỗ nào nó nghe chơi
Bài này tự động mà tìm điểm sai nhá. Dễ tiếp thu hơn.:D
Sai luật tùm lum chứ chỗ nào
Gáy to nhằm vọng tới trời cao
Mau mau hạ xưống không lôi đánh
Một phát là con dế ngã nhào
Mưốn chửi thì phải dùng lời hay ý đẹp chửị. Dạy ku thêm 1 bài nữa đó. Biết từ BỐ trong bài trước là gì ko..?????
minhdang255
24-08-2008, 07:59 PM
hay wá hahaha, nhưng để pà kon tự nói khỏi cần phải giải thích nữa mệt! nếu theo đúng luật như bạn thì thử hỏi cái forum này trở thành gì? có mấy ai dám mạnh dạn viết ra những bài thơ hay không? hay chỉ là nhìn thui? mọi người thử xem cái bài bình luận luật của khungbotinhyeu nhá, còn mình không phải nhà thơ chỉ làm cùng tập tành làm thơ chơi cho vui. mình làm sao có tài bằng các nhà thơ nổi tiếng được (nếu không thì đâu có ở đây làm gì).
Anh Vũ lai quá Ngô giang thủy (luật có đúng với câu "bạn thắng rồi đó có vui không hả?^_^)
Giang thượng châu truyền Anh Vũ danh
Anh Vũ tây phi lũng sơn khứ
Phương châu chi thụ hà thanh thanh
Yên khai lan điệp hương phong noãn
Ngạn giáp đào hoa cẩm lãng sinh
Thiên khách thử thời đồ cực mục
Trường châu cô nguyệt hướng thùy minh
thế nào là đúng luật? có nhất thiết phải theo luật bằng trắc thế không? mình bảo đảm 100% là không chỉ có mình còn có các bạn forum này cũng như ở chỗ khác đều không làm đúng luật này trong một số bài thơ của họ , vậy không lẽ là họ thua bạn hết hả?
Bạn mún thắng chứ gì, được thì mình nhận thua có sao đâu, thì mình không phải nhà thơ , lại không thích câu nệ mấy cái luật bằng trắc đó (tại chưa biết làm ý mà), còn bạn thì giỏi rùi, luật thơ đều chuẩn ^_^ Những ai đang làm thơ sai luật bằng trắc thì nên delete bài đi coi chừng khungbo lại vào bắt lỗi bằng trắc đoá ^_^
Rõ khổ mấy bài viết hay như thế này sao không đăng sớm để đến nỗi có người chê thơ người ta thế này thế nọ. Họ cứ tưởng nắm được tý "niêm luật" đã là nhà phê bình thơ.
Bần tăng cảm ơn các thí chủ đã mở rộng tầm mắt, soi sáng cho mọi người./.
Đã yêu thơ cứ thỏa sức viết theo cảm hứng của mình, hay thì mọi người thưởng thức chung, chưa hay thì làm tiếp, có công mài bút có ngày lên thơ. Xin mạo muội./.
(Chạt Tiền thiền sư) - vnthuquan
câu này của mod vnthuquan chắc khungbo không mún đọc đâu há, ít ra có 1 người cùng chung suy nghĩ với tui ^_^
minhdang255
24-08-2008, 08:06 PM
Kiến chẳng phải kiến voi chẳng voi
Ðời sanh dế duổi cũng choi choi
Ngắn cánh lên trời không đủ sức )
Co tay vạch đất cũng khoe tài
Mưa tuôn gió tạt lên cao ở
Lửa bỏng dầu sôi nhảy đến chơi
Quân tử có thương thời chớ phụ
Ðể cho bay nhảy thử mà coi.
lẽ ra câu 1 phải là thế này "Kiến chẳng kiến mà voi chẳng voi" ( đúng luật T B T - Nhị tứ lục phân minh)
Nhưng tác giả bài này lại thêm 1 chữ "phải" làm 3 chữ 2 4 6 đều là vần trắc. vậy theo bạn là họ làm sai luật à ? đành rằng họ phá cách rất hay nhưng lại sai luật thế thì thua bạn mất rùi phải không ?
chẳng những thế mà vần cũng sai nốt. chà thảm rùi kiểu này thua bạn khungbo quá trời hix hix người ta là tác giả lớn còn thua bạn huống chi là tui vô danh tiểu tốt chớ ^_^ kô buồn không buồn ^_^
tuankhanh_tk265
25-08-2008, 09:16 AM
Thư thách thức.
Hội Cầm Thơ viết thư này
Mục tiêu thách thức bậc thầy chơi thơ.
Tránh ra hỡi kẻ tay mơ
Kẻo là sẽ dính vu vơ mấy đòn!
Hỡi thi nhân thật lời đồn
Sao không thử sức mà còn chờ chi?
Bao nhiêu tài dốc ra đi
Không thì hối hận,lâm li tủi hờn!
Ý thơ chí lớn không sờn
Nhào vô ta sẽ cùng vờn với nhau.
Anh tài đọ sức trước sau
Có gan thì hãy mau mau tiếp lời.
Đề nghị các bạn thuộc phe Hội Cầm Thơ ta thì mau khai danh rồi lui vào hàng ngũ để tránh bị tử thương!
Các anh em hãy cùng sát cánh bên nhau chuẩn bị chiến đấu nào hỡi những vì sao anh hùng trên vùng bắc đẩu Hội Cầm Thơ!
Hội cầm thơ này ở đâu ra
nghe mấy câu chào ngứa quá ta
mạn phép chui vào để thử sức
mong rằng không bị đánh bật ra[/COLOR][/COLOR]
Chổi cùn
25-08-2008, 11:20 AM
Hội cầm thơ này ở đâu ra
nghe mấy câu chào ngứa quá ta
mạn phép chui vào để thử sức
mong rằng không bị đánh bật ra[/COLOR][/COLOR]
Khè khè :kaka:
Võ sĩ nghênh chiến mạnh quá ta
Kiếm đâu mau mau hãy tuốt ra
Tỷ thơ không đau mà chẳng chết
Thỉnh thoảng hơi ngứa tí ngoài da
king_hell
27-08-2008, 08:54 PM
lâu lâu thấy hận đời dzô đối
ngước mặt hỏi trời :"đôí thủ đâu"
đang bùn thì gặp Hội kầm thơ
lời thơ như kiểu "ta là nhất"
thôi thì lên tiếng cho hội bít
mong hội bít thui, đừng bắt tội
king_hell thấy hận đời cô độc
một mình đối chọi hội kầm thơ
hahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahaha
thứ lỗi cho lời ngông cuồng
nói xong luống cuống,rụng rời ý thơ
hahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahaha
__HanTinh__
31-08-2008, 04:22 AM
Lâu lâu mới thăm về nơi cũ
Mà lòng sao ủ rũ lạ thường
Người ơi nói tiếng yêu thương
Chớ nên ganh ghét trót bưông câu " Nhàm "
Tôi tuy chẳng am thơ hiểu luật
Không yêu thơ cũng thật buồn cười
Vướng vô cái thú rong chơi
Ngày ngày theo dõi người đời oán than
Tại vì sao bạn mang buồn bực
Gieo vào lòng bao độc giả kia
Thôi đi ! Hoà thuận đi nè
Hận Tình đôi tiếng giải huề hai bên !
Anh khungbo ơi , anh bớt nóng tính nha anh , em gái hiểu anh nhưg những người khác thì hok hỉu anh như em đâu , vì thế anh đừng nên quá tranh đua nữa , mặc mọi chuyện , anh cứ phiêu diêu tự tại như em , thế có vui không nè ^^!
thelunarstar : Thơ anh làm rất hay , em rất thích , tuy lời nói của anh khungbo có chút gì đó... nhưng anh cũng không hẳn ko như vậy! Vì thế mỗi người nhường nhau 1 chút là trời yên biển lặng mà anh.
Lost.
31-08-2008, 09:08 AM
Các đồng chí đấu thế thôi nhé - "đấu" quá kẻo án mạng :cr:
Mod đóng pic - mời các bạn lập pic khác và đối thơ lành mạnh :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.