PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ tri âm - Tình tri kỷ



thelunarstar
14-08-2008, 05:12 AM
Thơ tri âm.

Ngồi buồn ta lại làm thơ
Viết ra mấy chữ vẩn vơ quên sầu
Viết ra câu nói mở đầu
Viết ra câu kết vẫn rầu mình ta
Thế là ta với thơ ca
Cùng nhau trò chuyện cho qua thì giờ
Bạn bè ai nấy đâu giờ?
Riêng mình một cõi ta chờ cùng thơ
Thơ ra cho hết bơ vơ
Lời ra cho hết chơ vơ cõi lòng
Thơ ra cho hết mấy dòng
Lời ra cho hết cô phòng lẻ loi
Vẫn đây nỗi nhớ nhỏ nhoi
Nơi vầng trăng sáng chiếu soi lạnh lùng
Thẳm sâu trong đáy muôn trùng
Tim nghe buốt giá,não nùng hồn ta
Cuộc vui chưa đến hay qua
Mà người cảm thấy phôi pha nhạt nhòa
Oán than dưới bóng trăng tà
Ta thơ thẩn đứng thật thà cùng thơ.

bunnhiuvuiit
14-08-2008, 07:12 AM
hehe! hum nai chúng ta sẽ mở hàng bằng chủ đề" TÙY TÂM NGƯỜI".^o^

Tuỳ cơ ứng biến vạn ý thiên
Tâm ai dối trá ngỡ rằng tiên
Người đy hờ hững bao lưu luyến
Thôi !Chỉ còn thơ - nỗi ưu phiền

thelunarstar
14-08-2008, 07:17 AM
Tuỳ lòng thi sĩ ta góp vui
Tâm đồng chia sẻ những ngọt bùi
Người đâu che giấu bao hờn tủi
Vậy thì tâm sự sẽ có tui.

bunnhiuvuiit
14-08-2008, 07:29 AM
Tùy mệnh trời sắp đặt mối lương duyên
Tâm thao thức mỗi đêm đông xao xuyến
Người đã quyết, ta cô đơn đành tiễn
Đấy vần thơ - những giấc mộng dịu hiền

thelunarstar
14-08-2008, 07:36 AM
Tuỳ ý bạn hiền viết vần thơ đấy
Tâm chung suy nghĩ,còn ngại gì đây!
Người có nhận không cứ hoài đưa đẩy?
Đi trước câu thơ mà khó đến vầy?

bunnhiuvuiit
14-08-2008, 08:06 AM
Tùy thích thì em cứ chia ly
Tâm ta ,tiếng gọi có nghĩa chi
Người đy - hạnh phúc trong mộng mị
Đó, nỗi sầu kia nhớ nhung gì ????

thelunarstar
14-08-2008, 09:45 AM
Tuỳ nơi tiếng hát gió chiều
Tâm anh sẽ cuốn như diều vào mây
Người ngắm cảnh đẹp cuồng say
Nhé em cùng đến ngất ngây lòng này.

heo dễ thương
14-08-2008, 09:59 AM
Tùy người mà trót trao duyên
Tâm tư con gái mơ huyền đầy sao
Người đi thì đã sao nào
Chết đi thì cũng đành vào hư vô !

thelunarstar
14-08-2008, 10:08 AM
Tuỳ duyên ta mới gặp nhau được
Tâm địa nào đã ước anh đi?
Người khỏi trông ngóng mà chi
Phán ra lời ấy có khi phải mình.

heo dễ thương
14-08-2008, 09:20 PM
TÙY người mà em xin gởi phận
TÂM tư cũng trót chút bâng khuâng
NGƯỜI đi sao em lòng thù hận
MẤT phút suy tư đã bao lần.

em chua biet yeu
15-08-2008, 09:01 AM
Lâu ngày ghé lại vườn thơ
Có người bạn mới yêu thơ giống mình
Có bạn bạn trọng chữ tình
Tôi đây cảm thấy thậy tình vui thay

Lâu ngày chẳng ghé lại đây
Thơ kia đã đủ chất đầy một kho
Mà sao thấy bạn âu lo
Tìm người tri kỉ...để cho tâm sầu?

Hỏi rằng điều đó do đâu
Phải chăng là đã chờ lâu nên buồn?
*************

Lâu rồi ko ghé đậy,chỉ ghé đọc ko mở nick...thấy bạn ép friends nên mình ghé qua để lưu ít chữ....chúc thelunstar và heo dễ thương ..cùng mọi người luôn vui và có những bài thơ hay

thelunarstar
16-08-2008, 01:04 AM
Trăm năm một tiếng gọi tri âm
Ngàn năm một lời xưng tri kỷ
Phá tan băng giá sưởi lòng ấm
Bứt đứt dây đàn khỏi cung bi.

Cảm ơn người bạn mới đã có chút đồng cảm và thiện cảm! hãy một lần nữa vào xem Proflie của mình để nắm bắt thêm thông tin về Hội Cầm Thơ mà mình hoạt động nhé!(^o^)

heo dễ thương
16-08-2008, 02:14 AM
Sao bắt em wa nhà anh hoài vậy phải wa nhà em chơi lại chứ !
Em có mấy câu thơ mới nghĩ ra nè :
Xuân sơn xuân thủy xuân tình bạn
Một tiếng gọi nhau băng giá tan
Hơi ấm đua nhau chạy không chán
Như chân tình kia mãi không tàn.

thelunarstar
16-08-2008, 02:18 AM
Phải cho tình qua mấy gian nan
Nhưng lòng đừng để bao giờ nản
Muốn duyên thêm thắm nồng nàn
Đừng ngại trải hết vô vàn khó khăn.

bunnhiuvuiit
16-08-2008, 02:19 AM
Đông đến....... xuân kia có vẻ vang
Lạnh lùng, băng giá chẳng oán than
Đời người cô độc như tấm ván
Vết thẹo ngày xưa............ vẫn chưa hàn

:D(2 chữ! lạc đề)

thelunarstar
16-08-2008, 03:53 AM
Thơ tri âm
Tình tri kỷ
Thơ còn ngâm
Tình còn vị.

heo dễ thương
16-08-2008, 08:45 AM
Tình tri kỷ
Thơ tri âm
Không nói chi
Chì lặng thầm.

thelunarstar
16-08-2008, 11:32 AM
Tri âm,tri kỉ chung một lòng
Chung một suy nghĩ,một ước mong...
Sống đời khó tìm người mơ mộng
Những giấc nên thơ quyện ấm nồng.

bunnhiuvuiit
17-08-2008, 04:09 AM
Tri kỉ tri âm cũng ở tâm
Trời thanh trăng khuyết ngửa lưng nằm
Bảo cho thơ biết đời khổ lắm
Mộng tưởng vơi đầy nỗi xa xăm....................

thelunarstar
18-08-2008, 09:46 PM
Ta tìm tri kỷ,mộng tri âm
Bao năm mòn mỏi khắp xa xăm
Chỉ mong có người cùng đối ẩm
Hàn huyên vui thú ngắm trăng rằm.