DarkMythology
14-08-2008, 02:44 AM
Có phải mùa thu lắm nỗi buồn
Trăng giàu mơ mộng sắc vàng tuôn
Mây xanh thăm thẳm nâng trời thắm
Gió thổi cười hoa đắm giọt sương.
Vào thu ngơ ngẩn với tình đầu
Trăm tiếng ve sầu nghỉ đã lâu
Sắc đỏ đông chờ phơi mặt lá
Đưa xa một thuở học cùng nhau.
Thu về luyến tiếc với nàng thơ
Trăng sáng, mưa rơi khắc bóng chờ
Lá đổ muôn chiều đau câu hát
Hoa rơi cánh rụng nỗi ơ hờ.
Bước anh xa xứ chốn phù du
Mắt dõi bóng xưa chốn lạnh thu
Hoa nở vườn em tươi mấy nụ
Môi buồn đã hát thạo lời ru.
Trăng giàu mơ mộng sắc vàng tuôn
Mây xanh thăm thẳm nâng trời thắm
Gió thổi cười hoa đắm giọt sương.
Vào thu ngơ ngẩn với tình đầu
Trăm tiếng ve sầu nghỉ đã lâu
Sắc đỏ đông chờ phơi mặt lá
Đưa xa một thuở học cùng nhau.
Thu về luyến tiếc với nàng thơ
Trăng sáng, mưa rơi khắc bóng chờ
Lá đổ muôn chiều đau câu hát
Hoa rơi cánh rụng nỗi ơ hờ.
Bước anh xa xứ chốn phù du
Mắt dõi bóng xưa chốn lạnh thu
Hoa nở vườn em tươi mấy nụ
Môi buồn đã hát thạo lời ru.