Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : TEENs hiểu về thơ như thế nào?



thelunarstar
14-08-2008, 02:22 AM
Nỗi lòng của THƠ

Thế giới văn minh ngày nay, nơi tuổi trẻ nắm giữ phần quan trọng trong việc dựng xây và phát triển, liệu có còn giữ lại chút gì của những nét văn hoá truyền thống cổ xưa của cha ông hay đang dần vùi chôn vào quên lãng?

Những gì không thuộc về văn minh thì thuộc về lạc hậu hay còn bị chê bai bằng 1 đánh giá ngắn gọn “sến”. Như vậy, giới trẻ ngày nay đang thực sự hiểu rõ tầm quan trọng và ý nghĩa thực sự của những nét cổ truyền đó hay chưa? Hãy một lần nhìn lại bằng con mắt khách quan của mỗi người khi nhận định về chúng - mà điển hình là THƠ nhé các bạn!


Định nghĩa THƠ

Thơ là cửa sổ tâm hồn
Thơ là lời ngọc ôn tồn bảo ban
Thơ là tâm sự ủi an
Thơ là khúc hát chứa chan ân tình
Thơ là lẽ sống yên bình
Thơ là chia sẻ với mình với ta
Cho thơ một chút hoan ca
Cho thơ một chút chảy ra biển lòng.

Cosmos (thelunarstar)

Có những nhận xét cho rằng THƠ chỉ là việc làm của những kẻ nhàn rỗi. Nhận định đó liệu có hoàn toàn đúng và vô tình kéo thêm một thắc mắc khác hay không? Khi chúng ta bắt đầu quen với việc online trên mạng và say sưa với việc trò chuyện lẫn nhau. Sở thích này dần trở thành thói quen không thể thiếu mỗi ngày với đa số TEENs bây giờ.

Vậy thì nhận xét bên trên liệu cũng đang cho rằng chatting chỉ là việc làm của những kẻ nhàn rỗi? Ở đây không phải có ý chỉ trích lời nhận xét hay liên tưởng nào, cũng không phải là biện hộ cho THƠ. Mỗi người ở những lúc nghỉ ngơi hay rảnh rỗi sau hang giờ mệt mỏi với công việc của họ đều tất nhiên có quyền lựa chọn cách giải trí riêng cho họ.


Thơ là bạn, tâm hồn thi sĩ
Là muôn lời vạn ý trong tim
Thơ là muôn vạn cánh chim
Đưa ta khắp nẻo để tìm tri âm.

Mercury (tinhemlabienrong17)

-------------------------------------------------------------

Đời người phía truớc ai biết được
Tình ái hồng trần nhẹ bay hương
Và tim thoáng chợt cơn mộng tưởng
Nỗi hồn thơ-giấc mộng vô thường.

Tâm thư thả…đời là tuyệt diệu,
Chút u buồn…đau xót tim yêu
Vần thơ xuôi mãi một chiều
An nhàn tận hưởng nâng niu giấc nồng.

Mars (bunnhiuvuiit)

Lành mạnh là văn minh.
Đâu có gì đáng phàn nàn hay phải bị chối bỏ nếu như THƠ mang lại nét văn minh giản dị cho cuộc đời. Thỉnh thoảng trong cuộc sống chẳng phải mỗi người cúng ta vẫn muốn tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn hay sao? Thế nhưng, trong thực tế, THƠ ca đang dần mất dần đi vị trí ý nghĩa của nó vì sự phát triển của xã hội.


Vì sao lại THƠ lại đến nỗi như thế?

Đừng vứt bỏ thứ gì khi mà chúng ta còn chưa hiểu hết ý nghĩa và tác dụng của nó!

heo dễ thương
14-08-2008, 02:37 AM
ỪM , nói thật vào đây rồi mình chỉ muốn thoát ra coi cái bài này có bao nhiêu người đọc.Nói thật cái trang của bạn màu mè hoa lá hẹ ghê , 0 ai nghĩ là nó đang bàn về thơ rất nghiêm túc.Mình muốn hỏi là bạn đang bàn về thơ, vây bạn có bài thơ nào minh họa cho nó không?(Để tỏ lòng wan tâm của bạn đến thơ ca )

thelunarstar
14-08-2008, 02:53 AM
Xin lỗi bạn và HHT Forum nếu có bất cứ thiếu xót hay sai phạm gì! Tất cả xin đều được bỏ qua cho bởi vì mình chỉ là khách vãng lai mới tạm trọ ngày này.
Và đây là chút lòng thành để mình đáp lại với bạn heo dễ thương vì sự quan tâm của bạn:


Tâm tình cùng thơ.

Thơ ơi ta bảo thơ này
Thơ theo ta suốt cả ngày lẫn đêm.
Cho dù là lúc ấm êm,
Hay là những lúc bấp bênh cuộc đời.
Buồn vui kề cạnh mấy lời
Cho lòng quên hết rã rời lầm than.
Khi buồn thơ bạn ủi an,
Lúc vui thơ bạn lạc quan với mình.
Đôi khi thơ cũng bạn tình
Luyến lưu ta mãi như hình bóng quen.

heo dễ thương
14-08-2008, 03:04 AM
Khách vãng lai mà thơ cũng hay chứ !
Tui cũng muốn góp vui, cám ơn nghen mấy bữa nay 0 có hứng nhờ bạn mà tui lấy lại cảm hứng rùi nè :
Thơ ơi ta bảo thơ này
Thơ theo ta nhé đừng lay chuyển lòng.
Ta thân là một đóa hồng
Nên thơ mơ mộng cầu vồng sớm mai.
Thơ -Ta tuy một mà hai
Cùng nhau góp sức làm vài bài thơ.
Ta đây vốn thích chơi cờ
Nên thơ ta mới lúc này lúc kia
Thơ -Ta đến lúc chia lìa
Cũng xin cầu nguyện không lìa xa nhau.

thelunarstar
14-08-2008, 03:15 AM
Giã từ chi cho buồn thơ ấy?
Biệt ly chi để sầu thơ hay?
Nỗi niềm thôi nhé đừng che đậy,
Hãy giải toả chung tiếng thơ này!

heo dễ thương
14-08-2008, 03:20 AM
Tiếng thơ buồn nay còn buồn hơn nữa
Đau xót lòng khi thấy tiếng thơ than
Tiếng thơ đầy những phủ phàng
Hỏi thi sĩ nào lại đành tâm thế...

:clap:

thelunarstar
14-08-2008, 03:33 AM
Nếu yêu thơ xin giữ tình chung thuỷ
Cảnh ngặt nghèo, tinh thần cũng chẳng suy.
Ôm chặt thơ vào lòng muôn đời quý
Chẳng để cho cô độc gục đầu quỳ.

dungnhinanh_em
14-08-2008, 04:08 AM
Vì Thơ !....
Vì thơ nên mới vấn vương,
Ví thơ nên mới yêu thương một đời.
Vì thơ không thể xa rời
Vì thơ làm xót đất trời núi mây!
Vì thơ thi sỹ ngất ngây,
Vì thơ cô gái hây hây má hồng.
Vì thơ nên nghĩa vợ chồng,
Vì thơ tình cũng long đong nỗi buồn.
Vì thơ trời đổ mưa tuôn,
Vì thơ nắng hạn cạn nguồn suối trong.
Vì thơ nên mới nhớ mong,
Vì thơ mới biết đêm ròng chờ ai...!./.

chưa hẳn làm thơ đã yêu thơ , làm thơ chỉ để trốn tránh tâm trạng của mình thôi nếu quá lời mong các bạn thông cảm sr

thelunarstar
14-08-2008, 04:42 AM
Vì thơ...ta đã yêu thơ
Vì thơ ta trót mộng mơ mất rồi
Vì thơ lòng thấy bồi hồi
Vì thơ biển nước,núi đồi ta thương
Vì thơ nhạc mới du dương
Vì thơ hoa thắm thêm hương lạ kỳ
Vì thơ ta sẽ quên gì?
Vì thơ ta sẽ quên vì bản thân.

Và nếu ta đã quên cả bản thân thì có cần thiết phải trốn tránh cảm xúc không hả bạn?
Thực ra,chính tâm trạng của mình mới là thơ đấy! Có ai không xuất thơ từ tâm trạng của mình?
Nếu như trốn tránh nó,chẳng vần thơ nào sẽ được tạo ra cả.

bunnhiuvuiit
14-08-2008, 08:34 AM
Vì thơ giấc mộng ân cần
Vì thơ giữ mãi tinh thần sạch trong
Vì thơ nước đổ đầy sông
Vì thơ ta vẫn trông mong bóng hình
Vì thơ thấu hiểu chung tình
Vì thơ cay đắng một mình lòng đau
Vì thơ lặng lẽ chôn sâu
Vì thơ vùi lấp tình đầu không phai

thelunarstar
14-08-2008, 09:57 AM
Teens xa thơ,thơ dường có tội?
...Nghệ thuật của văn hoá xa xôi
Tuổi trẻ thời nay quên mất rồi
Mải đua đòi ăn chơi lạc lối.

heo dễ thương
14-08-2008, 07:03 PM
Bằng chứng đâu sao vội trách thế
Giới trẻ nay đâu hẳn u mê
Lầm lạc chỉ vì phút bồng bột
Nhưng sao lòng thấy vẫn tê tê?

thelunarstar
16-08-2008, 01:15 AM
Giới trẻ ngày nay
Truyền thống có hay?
Có cùng dựng xây nền văn hoá
Điển hình nghệ thuật của thơ ca?

bunnhiuvuiit
16-08-2008, 01:17 AM
Nào teens việt cùng nhau lên tiếng
Góp bàn tay dâng hiến sắc màu
Khắc bài thơ thật u sầu
Ghi sâu kí ức tâm đầu về thơ

thelunarstar
16-08-2008, 01:18 AM
Thổi thơ vào lòng teens ấm
Trăm ý lời,ngàn điệu âm
Để tận trái tim sâu thẳm
Yêu thơ lặng lẽ âm thầm.

bunnhiuvuiit
16-08-2008, 01:33 AM
Teens tủi học iu
Phải biết thật nhìu
Đừng kín thức tơi như mảnh chíu
Cả vần thơ không tặng người iu

thelunarstar
16-08-2008, 01:35 AM
Các bạn teens ơi có thích thơ,
Có yêu những tâm hồn mộng mơ,
Có cho lòng mình một chút nhớ,
Có giữ trong tim nỗi mong chờ?

heo dễ thương
16-08-2008, 02:06 AM
Thơ ca gắn liền với tuổi thơ
Ảo ảo mơ mơ đầy mong chờ
Hư hư thực thực hòa bở ngỡ
Có phải thơ ca chốn mộng mơ?

thelunarstar
16-08-2008, 02:10 AM
Hỡi bạn trẻ ơi có nghe không?
Lời thơ ru giấc vào cõi mộng
Trong mơ thấy hồn mình bay bổng
Lâng lâng thanh thoát giữa trời hồng.

bunnhiuvuiit
16-08-2008, 02:27 AM
Chẳng hỉu do đâu cứ lơ ngơ
Nhìn ai thấp thoáng bóng sao mờ
Gần nhau hờ hững, xa lại nhớ
Tình iu teens thật ngộ wá ơ`!

heo dễ thương
16-08-2008, 02:28 AM
Gió thổi đưa tình vào giấc mộng
Thi sĩ bỗng chốc hóa hư không
Mây mù che phủ gió lồng lộng
Hỏi tình thơ kia phải màu hồng !!

thelunarstar
16-08-2008, 02:32 AM
Cầu trời đưa áng thơ bay
Vào trong tiềm thức,vào ngay tâm hồn
Để người thơ mãi không sờn
Để ta cũng được ôn tồn chung vui!

bunnhiuvuiit
16-08-2008, 03:02 AM
Thơ hoà với ngàn câu ca tiếng hát
Dưới mây trời bát ngát ánh tia bay
Nhủ với lòng iu mãi chẳng đổi thay
Mà bóng tối quanh anh nào đâu thấy

thelunarstar
17-08-2008, 01:08 AM
Thơ bay bên cửa
Ta ngửa bàn tay
Hứng ngay vần ngọt
Uống giọt ấm lòng.

thelunarstar
18-08-2008, 09:49 PM
Mình ta tiu ngỉu làm thơ
Lạ vần,lạc điệu nửa mơ nửa màng
Đây là thực tại rõ ràng
Mà sao hồn cứ bàng hoàng nơi đâu?