PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không đầu đề



_N_X_
07-08-2005, 01:29 PM
Anh đứng giữa chiều nắng Hạ
Hạ vàng mang nắng đốt không gian
Chờ em , chờ mãi em không đến
Nắng tắt , ngu ngơ .. giọt hoàng hôn

Anh đứng bơ vơ dưới chiều buông ,
Lạ lạ quen quen một khoảng buồn
Chiều nay em hẹn ...nhưng chẳng đến !
Giữa đời thấp thoáng bóng ... ....vu vơ

okanobee
07-08-2005, 05:41 PM
Và thế chiều trôi , đêm thật khẽ
Nhẹ nhàng buông xuống , lạnh sắt se
Cõi lòng nghe chạnh , hồn tê tái
Mãi ngóng trông ai , mắt nhập nhoè

_N_X_
07-08-2005, 06:36 PM
Đêm nhẹ nhàng qua , qua thật khẽ
Trăng nhè nhẹ soi chiếc bóng run
Anh ước làn môi hôn thật khẽ
Tóc hương phủ xuống nỗi đam mê

Sao lỡ vội quên lời hẹn thề
Cho lòng nghe chạnh , giữa sơn khê
Giữa đêm mờ ảo ngàn tinh tú
Như đáy mắt trong ..lệ nhạt nhoè

Boulevard
07-08-2005, 09:59 PM
Có hai người đã mãi mãi bơ vơ
Để yêu thương tím thêm màu nhạt nắng
Để chờ trông với tháng ngày xa vắng
Cứ nhạt dần như nắng tắt hoàng hôn ....

Để chiều nay em thấy nhớ nhiều hơn
Bóng một người đã dần xa , xa lắm
Đừng hỏi nhé , vì sao em không đến ?
Duyên hết rồi ...thôi nhé , đến làm chi ?

phonglantim
07-08-2005, 11:04 PM
Thôi nhé từ đây ta xa nhau
Còn ai trong thế giới muôn màu
CHỉ mình ta bước,mình ta bước
Có nỗi buồn nào hơn nỗi cô đơn?

anhdeptrai_cogilasai
07-08-2005, 11:19 PM
Cô đơn anh bước qua đường vắng
tình đã nơi nao hỡi người yêu
dòng sông đổ lệ,trời mưa mãi
hoàng hôn tắt cũng như tình ta mất
Trách chi em mà trách tình ta thế.........