Xem đầy đủ chức năng : Nếu....
heo dễ thương
13-08-2008, 08:15 AM
Nếu đời tôi là con sóng nhỏ
Tôi nguyện đua mình vào sóng xanh
Sóng xanh xanh biếc tựa chân trời
Ngời ngời biển Đông đầy nỗi sợ !
heo dễ thương
14-08-2008, 02:27 AM
Nếu ai muốn thử sức làm thơ
Mời hoan nghênh vào topic này
Sai sót điều gì xin chỉ bảo
Sẵn sàng đón bạn vào đây vui.
thelunarstar
14-08-2008, 03:08 AM
Không thử sức,chẳng so sánh mình
Ngại bạn bè cô độc lặng thinh
Lòng cảm thông và bài thơ vịnh
Chỉ mong người cũng chẳng chê khinh.
Vài lời thơ,ta tìm tri kỷ
Cùng say sưa mộng mị hồn thơ
Sống thực tại giữa cõi mơ
Đàn tri âm khảy cung tơ vương tình.
Áng thơ treo giữa tâm hồn
Gửi yêu thương cả nụ hôn vào lòng.
Tình thơ khao khát ước mong
Gửi hơi ấm cả giấc hồng vào tim.
minhdang255
14-08-2008, 05:16 AM
Hội Cầm Thơ Lunar là bang chủ
Qua đây rồi bé quấn tã thôi nha
Đừng bon chen mấy bạn lại chê già
Kẻo mất mặt Hội Cầm Thơ đó nhá
:dan:
bunnhiuvuiit
14-08-2008, 08:27 AM
Đua choa lém mà giờ đây quấn tã >"<
Cũng một thời danh nổi tiếng xa hoa
Và rạng ngời phong phú giấc thơ ca
Hội Cầm Thơ - mãi đứng đầu thiên hạ
heo dễ thương
14-08-2008, 09:46 AM
Vào chỗ tui thì ai cũng quấn tã
Khỏi bon chen cho thêm mệt à
Đối với tui thì ai cũng tà tà
Ngon đối lại vần "a" đây nà !!
thelunarstar
14-08-2008, 09:52 AM
Bé heo thương mến của anh à
Con gái nhu mì một chút nha
Đừng ép các anh đành quậy phá
Topic của em-bãi tha ma.
Em muốn thử sức các anh thì hãy vào chuyên mục "Thi thơ đối đáp" mà tìm "Hội Cầm Thơ - Thơ thách thức" ấy!
heo dễ thương
14-08-2008, 09:55 AM
Bé heo thương mến -Chỉ ta à
Topic này nhớ là của ta
Ta mà muốn là mi phải ra
Đừng nói chi là bãi tha ma !
thelunarstar
14-08-2008, 10:04 AM
Hahaha...
Khen cho chí khí người thi nữ
Miệng mồm bản lãnh,ý khư khư
Thấy đâu một chút hiền từ
Mặt mày nhăn nhó sẽ như...con...gì?
Hihi...là một câu đố luôn đó,tự giải đi bé nhé!
Nếu thích thì anh có thể chờ bé trong "Hội Cầm Thơ - Thơ thách đấu" (Thi thơ đối đáp) để đấu hoặc trong "Thơ tri âm - Tình tri kỷ" (Vườn thơ chiều tím) để đối nhé!
Lý do: Bởi vì em khoá cửa Topic này rồi,không cho phép anh vào nữa,híhí...
heo dễ thương
14-08-2008, 06:54 PM
Thân là con trai mà láu cá
Không muốn vào nữa thì cứ ra
Sẽ chẳng có ai cản đâu mà
Con trai như thế phải....con trai?
hiepsivodanh
15-08-2008, 05:50 AM
Ra thì còn gì gọi là vườn thơ
Chung một mái nhà sao lại đi ra
Thơ chưa hay thì bạn bè cứ la
Đừng nghĩ con gái hay là con trai
Chỉ biết có cảm xúc cứ ghé lên.
heo dễ thương
15-08-2008, 06:07 AM
Sorry có lẽ you chưa biết
Tri âm tri kỷ đấu với với nhau
Gặp nhau cũng quyết xin không chào
Để tạo khí khái của nam tử !!!
heo dễ thương
16-08-2008, 12:50 AM
Nếu mai này hai ta gặp lại
Em nguyện gìn giữ mãi không phai
Bao nhiêu hồi ức của ngày mai
Em xin chốn giấu vào hiện tại.
thelunarstar
16-08-2008, 03:21 AM
Điều gì luôn còn mãi?
Tiệc tàn,đón ngày mai.
Chút dư âm còn lại
Xin chớ để phôi phai!
heo dễ thương
16-08-2008, 03:23 AM
Tình ta luôn còn mãi
Chỉ cần còn cả hai
Chắc chắn sẽ gặp lại
Tình mình mãi không phai.
thelunarstar
16-08-2008, 03:48 AM
Thơ em vẫn lai rai
Thơ anh vẫn miệt mài
Thơ mình vẫn mê mải
Thơ ta chẳng phôi phai.
heo dễ thương
16-08-2008, 08:33 AM
Em vốn chẳng có tài
Anh chẳng có tương lai
Hai đức mình hợp lại
Tạo nên bộ phim hài.
Bài này viết chơi thôi (đang lúc buồn nên giải tỏa ấy mà )!
thelunarstar
16-08-2008, 11:35 AM
Cớ sao em thấy buồn
Có phải mưa lòng tuôn?
Hay không toại mong muốn...
Nên cứ nhớ anh luôn?
heo dễ thương
16-08-2008, 09:50 PM
Lòng em chẳng có buồn
Nhưng lệ vẫn cứ tuôn
Chợt như lòng muốn nói
Anh chớ có đi luôn.
(Hôm nay đang o vui nên cũng vẫn viết chơi thôi hà !!!)
thelunarstar
17-08-2008, 01:05 AM
Hôm nào em sẽ vui
Cho sầu ấy ngủ vùi?
Hôm nào trời hết bụi
Bay vào mắt em tui?
=> Có phải đây là nguyên nhân anh thấy em dụi mắt?
heo dễ thương
17-08-2008, 01:51 AM
Chợt một hạt cát sa
Lệ em tuôn ướt má
Anh tưởng em nhớ nhà
Nên bên em không xa !
=>Đây có phải nguyên nhân anh hỏi em?
thelunarstar
17-08-2008, 02:00 AM
Bé ơi đừng khóc như trẻ nhỏ
Chỉ hạt cát thôi,chớ gào to
Em càng nức nở,anh càng khó...
Hay em biết thế nên giả đò?
=> Đây có phải là lý do em còn cứ khóc?
nguyenphuong
17-08-2008, 02:08 AM
em hãy khóc đi nhé heo thương àh
hãy khóc trên vai thật nhiều
anh làm điểm tựa chiều em suốt đời
nguyện làm chỗ dựa bên em ko rời
heo dễ thương
17-08-2008, 02:41 AM
Cát sa vào mắt ở đó mãi
Nước mắt em buồn rơi dẳng dai
Anh lo anh lại làm gì sai
Anh hứa tình mình mãi không phai !
Gửi thelu :
=>Đây là lí do anh lại hỏi em nữa?
heo dễ thương
17-08-2008, 02:51 AM
Gửi nguyenphong :
Cảm ơn anh một bờ vai dịu dàng
Một chỗ dựa lúc em hoang mang
Anh bên em suốt bao năm tháng
Công danh chi anh cũng không màng.
Cố lên !!!!!
nguyenphuong
17-08-2008, 03:03 AM
một lời cảm ơn anh chẳng sang
một chỗ dựa giúp anh đàng hoàng
anh bên em sin được làm người tri kỉ
công ko thành anh cũng chẳng vui. hihi
hat_de
17-08-2008, 03:34 AM
:hug::hug:Nếu tôi được chọn lại
Tôi xin chọn làm con gái hới người ơi
Vì con gái chẳng phải buồn như con trai gì hết
Cứ sống vô tư tới tận tuổi 20
Con gái thì có nhiều người vây quanh
chẳng lo so không có người làm bạn
Còn con trai thì lại khác
khi mên ai lại khổ tới từng ngày
Trong yêu đương thì lại luôm là người nhận lỗi
Du cho Minh đúng hay Nang sai:xinti:
Khi chia tay khì lại buồn muôn thủa
Vi con trai lại nhận được hai tiếng "chia tay"
buồn thất đấy nên tôi nguyện đươc trở thành Nàng thôi:dwarf:
hat_de
17-08-2008, 03:43 AM
:drive: Sống trên đời ai cũng biết yêu
Nhưng ai biết nổi vui hay sầu
Khi yêu thì người nói được tất cả
Nhưng khi buồn có nói được gì đâu
Tình yêu như vậy thì buồn nhỉ
Nói lời chia tay rồi nhưng vẫn con đau:buctoc:
hat_de
17-08-2008, 03:54 AM
Hai bạn thật vui chăng u sầu
Nhưng tôi lại khác một lần đau
Yêu Nàng chân thật Nàng lại phụ
Chỉ tại Nàng không học hay tại cả tôi
Tới lúc chia tay vẫn bàng hoàng
thelunarstar
17-08-2008, 04:10 AM
Gửi heo dễ thương:
Anh còn hỏi vì em còn khóc
Lệ rơi hoài mắt ngọc thêm hoen
Anh thành thật,giả dối đâu quen
Cớ sao người còn ghen,ngờ vực?
heo dễ thương
17-08-2008, 08:06 AM
Em e thẹn chẳng thốt nên lời
Chỉ vì anh vì anh đó thôi
Hay tại hạt cát sa vào mắt
Làm nước mắt rơi, rơi, rơi....
=> Khóc vì mắt hay vì cát, tự hiểu nhá !!
heo dễ thương
18-08-2008, 12:03 AM
Quả là hiếm khi mọt sách vào vườn thơ o thể o tiếp đón được !
Huynh đệ gặp nhau chốn chiến trường
Tỉ lệ sống chết là khói sương
Nay ta gặp nhau nơi quan trường
Xin tặng bài thơ -Lòng vui sướng !
Bài này đúng hoàn cảnh anh mọt nhỉ !!!!!
heo dễ thương
18-08-2008, 06:35 AM
Tình tri kỷ trăm năm hiếm thấy
Nay gặp được lòng ta vui thay
Tim suy nghĩ mà hồn lên mây
Tình huynh đệ ta sao lay chuyển !
thelunarstar
18-08-2008, 09:43 PM
Còn lại bé Heo chốn này
Chúng ta chẳng gặp cả ngày hôm qua
Mỗi ngày bé vẫn ê a
Vần thơ êm ả hát ca bồng bềnh.
heo dễ thương
19-08-2008, 12:42 AM
Cả ngày ta buồn một nỗi sầu tâm sự
Lòng nhói đau khi nghĩ đến chuyện thực hư
Bạn bè phản bội lòng lưỡng lự
Có nên để tâm vào việc tư.
nguyenphuong
19-08-2008, 07:45 AM
cả một đời ta chẳng co được ngay vui
lòng quặn đau khi nghĩ đến chuyện ái tình
hỏi thế gian tình là cái chi chi
để cho đôi ta thề nguyền sống chết
thelunarstar
19-08-2008, 09:00 AM
Chỉ có thơ là niềm an ủi
Cùng ta chia sớt những ngậm ngùi
Dẫu cho đời ta gần tàn lụi
Vẫn thơ đi nốt quãng đời vui!
heo dễ thương
19-08-2008, 11:41 PM
Lời thơ trăm ngã trăm nẻo đường
Có ngã phủ đầy những ánh sương
Có ngã lại chợt như thiên đường
Mở ra một cõi trong mơ tưởng.
soledad_1811
20-08-2008, 10:58 PM
"Nếu" tôi về trong nỗi cô đơn
Em có thể cùng tôi buồn lần cuối
Trái tim tôi không phải là yếu đuối
Muốn dựa vào em cho bớt đau thương.
Nếu tôi về trong lặng lẽ cô đơn
Em có thể nâng ly thêm lần cuối
Cùng với tôi đạp xe đi dong duổi
Cuối con đường với lá gió thu sang.
Nếu tôi về mang theo một chút vui!!!
Em có hát bài hát xưa khi tiễn biệt
Để một lần cho trái tim tôi biết
Em vẫn còn hoài nhớ tới thu xưa!
nếu tôi về mang theo niềm hạnh phúc!
hạnh phúc lang thang, hạnh phúc nửa vời
Tôi biết chắc em đi rồi cuối phố!
Với người hôm nay trên con đường cũ ngày qua!
heo dễ thương
21-08-2008, 12:04 AM
Có kẻ lẻ bóng !!
Chiều nay phố vắng
Lòng tôi băn khoăn
Ấy đi đâu rồi
Để tôi lẻ bước.
Lòng tôi mơ ước
Được gặp ấy ngay
Chút tóc mây bay
Phớt ngang qua má.
Xôn xao cành lá
Lẻ bước mình ta
Hôm nay ấy bệnh
Con phố vắng tênh.
ntbha2006
21-08-2008, 01:33 AM
nếu có ngày ta chẳng bên nhau
anh sẽ nhớ những gì mình đã nói
hay vội quyên sanh bước bên người
và nhắc lại những gì mình đã nói
có bao giờ anh nghĩ sẽ quên em
để đến với một mỗi tình nào khác
lại ân cần... chau chuốt lời thơ
như đã từng làm nó tặng em
anh có nghĩ một ngày nào đó
hai chúng ta đi hai ngả đường
anh có gọi em khi hoàng hôn đến
hay xua đi kỉ thủa nảo
anh có nghĩ... đến một điều gì nữa
khi bên em anh cứ thở dài
anh có biết... tim em đau nhói
khi vô tình anh gọi người ta
và những gì ko muốn cũng đã đến
anh cùng ai sánh bước trong chiều
đi qua em ko hề ngoảnh lại
trái tim em tan nát mất rồi...
soledad_1811
21-08-2008, 03:33 AM
Nếu em nói tôi một lần phụ bạc
Để ngày mai sánh bước bên người
Thì xin em hãy một ngàn làn nghĩ lại
Chuyện tình ngày xưa anh dành hết cho ẹm
Nếu em nói anh một lần quay bước
Bỏ lại sau lưng em nước mắt rơi
Không phải thế ngàn lần không phải thế
Cơn mưa chiều ngăn anh tới bên ẹm
Nếu một lần anh quay lại đường xưa
Anh sẽ tặng đóa hồng nhung đỏ thắm
Để biết là hương hoa rất đậm
Ghi dấu niềm yêu anh tặng ẹm
Nếu một ngày em hãy mở ra xem
Trang nhật ký anh viết chiều mưa ấy
Đó là cả trái tim anh rực lửa
Chỉ tiếc mưa anh không đến được bên em !
heo dễ thương
21-08-2008, 04:33 AM
Chốn thơ văn ngàn lời không thể tả
Một chút gần gũi một chút xa
Xa vì bởi bao điều không tưởng
Gần vì đó chính là lòng ta.
soledad_1811
21-08-2008, 10:06 PM
Nếu một ngày trở lại vườn thợ
Chỉ có "buồn" và "buồn" như em nói
Không có một chút vui nào vẫy goi.
Nhớ thương xưa giờ đã đi xa.?
Nếu một ngày tôi tới thăm em
Để tìm lại lời "yêu" em ngày cũ
Trên con đường có đôi hàng liễu rủ
Mình đã chao những nụ hôn đầu.
Nếu một ngày tôi nói lại đi xa !
Em có còn "mắng" yêu như xưa nữa?
Dưới con đường thu thơm hoa xữa
Mắt bé ướt nhòe tthổn thức bé ơi.
*** Và bây giờ trong giay phút chơi vơi
Em chỉ noi"buồn" "yêu" đơn giản
Và lời "mắng" càng làm tôi chán !
Lẽ nào có trăng có rươi...thiếu ý thơ???***
heo dễ thương
22-08-2008, 01:33 AM
Ui sao mọi người chuộng thơ dài thế !! Làm biếng quá xin đáp lại bằng 4 câu thui !!
Nỗi buồn đó giờ là quá khứ
Nay hiện tại lẽ nào giữ khư
Chuyện đó giờ là thực hay hư
Thì còn tùy vào mỗi tâm tư.
soledad_1811
22-08-2008, 07:20 PM
Nếu chỉ buồn cho mảng màu quá khứ
Thì cuộc đời mãi mãi phù dụ
Em ra đi bỏ lại những mây mù!
Hiện tại chết tháng năm mòn trăng vỡ!
heo dễ thương
23-08-2008, 03:12 AM
Tình em giờ là phù du lãng
Một mình một kiếp sống lang thang
Không danh không vị sống an nhàn
Bỏ lại sau lưng nỗi nhàm chán.
nguyenphuong
26-08-2008, 08:04 PM
tình yêu anh dành cho em là tất cả
hai bàn tay trắng với đơn côi
tình anh nghèo chỉ vậy thôi em
hãy đến bên anh nếu em thương tôi
nếu một ngày không có em
thì trời không tỏa nắng
nếu một ngày không có em
thì mây sẽ ngừng trôi
nếu một ngày không có em
thu lá vàng rơi mãi
nếu một ngày không có em
trăng buồn không sáng tỏ
nếu một ngày không có em
trái đấy sẽ ngừng quay
nếu một ngày không có em
tim anh sẽ loạn nhịp
nếu một ngày không có em
anh sẽ thức suốt canh dài!
nếu một ngày không có em
đời anh mãi đơn côi!...
heo dễ thương
28-08-2008, 05:55 AM
Nếu một ngày thiếu vắng anh
Thì đất không sự sống
Nếu một ngày thiếu vắng anh
Thì mưa sẽ không ngừng
Nếu một ngày thiếu vắng anh
Thì đường về xa mãi
Nếu một ngày thiếu vắng anh
Trăng buồn treo lơ lửng
Nếu một ngày thiếu vắng anh
Vũ trụ thôi chuyển động
Nếu một ngày thiếu vắng anh
Lòng em sẽ buồn lắm
Nếu một ngày thiếu vắng anh
Cả lòng em thổn thức
Nếu một ngày thiếu vắng anh
Lòng em sẽ chết lặng !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.