Xem đầy đủ chức năng : Thi thơ đối đáp
lamvulove
13-08-2008, 07:46 AM
Sơn hà một cõi mộng phù du
Tri kỷ hồng nhan hóa hận thù
Một kiếp linh hồn yêu nhầm chổ
Để lòng băng giá hận thiên thu
heo dễ thương
13-08-2008, 08:01 AM
Vân vũ một chốn mộng đau thương
Hồng nhan mỏi mắt ngày thương nhớ
Tri kỷ tuyệt vọng đêm trông chờ
Hỏi kẻ bạc tình đã ở đâu?
(Bài này là tặng riêng cho bạn đó , lamvulove ):dwarf:
lamvulove
14-08-2008, 12:34 AM
Bạn mún nói gì zay, seo mới lên mà ai cũng chửi mình hết vậy ta
Cố nhân tri kỷ bất tri tâm
Ái tình vô thực dễ sai lầm
Một phút yêu lòng đời đau khổ
Vồ tình muôn kiếp hận ngàn năm
KASURA_HIP
14-08-2008, 02:34 AM
Phút xa cơ để đời đau khổ
Rồi ôm tình hận đến ngàn năm
Cố nhân kia ở chốn xăm
Cũng âm thầm ôm tình đau khổ
heo dễ thương
14-08-2008, 02:46 AM
Đau khổ làm gì hả thế nhân
Kẻ đã bạc tình ta bạc nghĩa
Chịu mãi đau thương chỉ khổ thân
Dẫu sau hai đứa cũng chia lìa !:Baby:
minhdang255
14-08-2008, 05:32 AM
Nếu thế thì đâu gọi tình yêu
Tình yêu chia ly phải khổ nhiều
Lại mang trong lòng thêm nặng trĩu
Đó là ý vị của tình yêu
thelunarstar
14-08-2008, 06:45 AM
Tri nhân,tri kỷ tức tri tâm
Luỵ yêu nên khốn khổ âm thầm
Ta yêu,ta hiểu tình sâu đậm
Nhưng chẳng hiểu lòng người xa xăm.
bunnhiuvuiit
14-08-2008, 07:56 AM
Tình nào biết trước được tương lai
Đau xót, quạnh hiu tháng năm dài
Dòng đời lặng lẽ không phải trái
Người đy- tim chết... mãi thiên thai
lamvulove
17-08-2008, 07:33 AM
Đông sống cô đơn, xuân buồn hiu
Hè về đơn độc, thu lẽ tiu
Chẳng có chút tình ôm vào mộng
Chỉ thấy lẵng lẽ đến tiu dieu
Buồn vây buồn tôi sống mình tôi
Bước từng bước khuất bóng ngày chiều
Tại sao cuộc đời bao buồn tẻ
Đơn lẽ buôn tênh sầu vì yêu...
celine_boy1080
17-08-2008, 11:04 AM
Tớ chẳng biết làm thơ, nhưng chỉ nhớ 1 câu thơ và muốn dùng nó tặng cho người ra thơ đối:
"Người ta khổ vì thương không phải cách
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm ngươì
Có kho vàng những tặng chẳng tuỳ nơi
Người ta khổ vì xin không phải chỗ..."
em chua biet yeu
18-08-2008, 07:30 AM
Tiếc thương cho đó 1 kiếp người
Yêu thương lầm lạc hận không nguôi
Buồn đau đứt ruột lòng dạ xót
Đến khi nghĩ lại hết kiếp người
KASURA_HIP
18-08-2008, 08:04 AM
Xuân về hoa lá xanh tươi
Làm cho ta cũng bùi ngùi theo Xuân
Hạ về thấy lòng bâng khuâng
Hỏi bạn nơi xa có chăng nhớ mình ?
Thu về lại thắm nghĩa tình
Nâng cánh hoa rơi nhớ mình nhớ ta
Đông về lòng thấy xót xa
Bất chợt nhìn lại đã xa 4 mùa
king_hell
27-08-2008, 09:14 PM
đã bít tình iu là đau khổ
tại ta bít khổ mà dzẫn iu
iu rùi mới bít iu là khổ
một lần tan vỡ hận thiên thu
HanMacTu_part2
02-09-2008, 10:49 PM
Xin lamvulove đừng lấy các bài thơ của HanMacTu_part2 và của các thành viên khác trong clb Tản Mạn Tuổi Học Trò để đề tên mình nha! Làm thế là không coi trọng tác giả đó! Nếu muốn đưa lên diễn đàn thì hãy đề rỏ tên tác giả chứ! (Thay mặt member của clb Tản mạn tuổi học trò)
Hỏi sao ai nở lấy thơ tôi
Mà tự xưng danh trái lẽ trời
Thơ tôi là thơ của thi thánh
Chứ không phải thứ bạn đùa chơi!
Tôi làm thơ bởi tình chia đôi
Bạn lại đem ra đối với đời
Thử hỏi huynh đệ tình đâu nữa
Tôi đây thất vọng bạn quá trời
hoxuanhuong
04-09-2008, 06:14 AM
Hôm này tui thấy buồn buồn
Muốn thi đối đáp cho vương tơ lòng
Ước gì tình mãi như sông
Cứ trôi trôi mãi,trong dòng truân chuyên.....
laitiensinhvn
04-09-2008, 06:52 AM
Thu về, ta ghé lại vườn xưa
Hỏi ai năm cũ liệu nhớ vừa
Thiên Bình Tiêu Kiếm giờ quay lại
Tìm người lạc mất mấy cơn mưa!
Chắc giờ không còn ai nhớ mình nữa rồi!
kimanhvang
04-09-2008, 06:58 AM
Ứớc gì tình mãi thắm duyên
Cho ai hẹn ước không hề phôi pha
Mong cho một kiếp má đào
Không trôi không dạt nhạt nhòa lệ vương
laitiensinhvn
04-09-2008, 07:18 AM
Lệ vương ai đó hỏi đã khô?
Hay còn ướt chút tựa sương hồ
Anh về lau nhẹ nơi mắt ấy
Cho má ửng đào nét điểm tô!
romeo si tình
04-09-2008, 09:41 PM
một phút yêu cho mộng ngàn năm
để mãi trong tim những vết dằm
ngàn năm đau mãi ngàn năm đợi
trọn kiếp mỏi mòn nỡ hờn căm
laitiensinhvn
05-09-2008, 07:55 PM
Lâu lắm mới gặp chú Meo
Dạo này đã thoát cảnh nghèo hay chưa
Hay vẫn dãi nắng dầm mưa
Kẽo cà kẽo kẹt chửa cưa đổ nàng?
khà khà đệ dạo nì học hành thế nào rồi?
KASURA_HIP
05-09-2008, 07:57 PM
Người mang giấc mộng tương tư
Mang vào kí ức xóa mờ thời gian
Ngàn năm người mãi đa mang
Mối tình vụn dại lỡ làng thuở xưa
Hạt Gió
06-09-2008, 12:32 AM
Mọi người đàn hát hoạ ca
Tôi, anh lính trẻ tập tà(nh) thi thơ
Ý thơ mang vẻ hững hờ
Bởi tôi là kẻ hững hờ như thơ.
HG
HanMacTu_part2
06-09-2008, 01:12 AM
Mọi người đàn hát hoạ ca
Tôi, anh lính trẻ tập tà(nh) thi thơ
Ý thơ mang vẻ hững hờ
Bởi tôi là kẻ hững hờ như thơ.
Hửng hờ mà tập làm thơ
Thì thơ ai đó vu vơ còn gì
Làm thơ là cả hồn thi
Hững hờ thơ chẳng còn gì là thơ
Người mang giấc mộng tương tư
Mang vào kí ức xóa mờ thời gian
Ngàn năm người mãi đa mang
Mối tình vụn dại lỡ làng thuở xưa
Mối tình vụn dại ngày xưa
Người nay cố giử có thừa hay không
Thời gian trôi mãi một dòng
Giử chi ký ức cho lòng thêm đau
Tơ hồng còn mãi về sau
Tình duyên vạn kiếp có nào mất đâu
Tiếc chi một mối tình sầu
Để nay vương vấn nhạt màu câu thơ
Hạt Gió
06-09-2008, 01:49 AM
Hửng hờ mà tập làm thơ
Thì thơ ai đó vu vơ còn gì
Làm thơ là cả hồn thi
Hững hờ thơ chẳng còn gì là thơ
Mỗi người một ý niệm thơ
Mỗi người một bước đường đời riêng nhau
Thơ của kẻ trước người sau
Đi đi lại lại ta chào " Bạn Thơ ".
-Thơ là trừu tượng, tình cảm trong thơ là hư cấu được tạo rất vô tư trong hồn thơ.
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ.
9/2008
HG
Lệ vương ai đó hỏi đã khô?
Hay còn ướt chút tựa sương hồ
Anh về lau nhẹ nơi mắt ấy
Cho má ửng đào nét điểm tô!
ngặp đấng quân tử lòng ngẩn ngơ
nhớ người đêm trắng lệ vương rồi
để anh về xóa đôi hàng lệ
cho những vần thơ lẻ có đôi
hoxuanhuong
06-09-2008, 08:13 AM
Lại một ngày buồn,lại nhớ mong
Lại yêu lại nhớ ,có khổ không?
Hỏi sao nhân thế buốt cõi lòng
Tình đi người ở , trống lòng người ơi!
Khi nào em sẽ lấy chồng
Còn tui ở lại , cõi lòng nát tan.....
Thế là em đã sang ngang theo chồng.
HanMacTu_part2
06-09-2008, 08:40 AM
Tri nhân,tri kỷ tức tri tâm
Luỵ yêu nên khốn khổ âm thầm
Ta yêu,ta hiểu tình sâu đậm
Nhưng chẳng hiểu lòng người xa xăm
Tri nhân, tri kỷ, bất tri tâm
Mãi yêu mãi chuốc lấy sai lầm
Xin hỏi thế gian ai hiểu hết
Lòng người gian bạc tình xa xâm
Hạt Gió
06-09-2008, 06:34 PM
Lòng người gian bạc tình xa xâm.
Thế gian ai cũng biết xa lầm
Thế nhưng vẫn cứ như canh bạc
Lạc lối lao vào mối tình câm
9/2008
HG
KASURA_HIP
08-09-2008, 05:48 AM
Đừng nên chối bỏ dòng kí ức
Vì đó là tiềm thức trong lòng ta
Ta quên nó cũng đồng nghĩa là
Ta đang gạt chính trái tim ta đó
HanMacTu_part2
08-09-2008, 05:51 AM
Đã là ký ức quên sao nổi
Nhưng mà cố nhở cũng vậy thôi
Cũng ôm đau khổ vào trong mộng
Rồi chưốc đơn côi tôi với tôi
KASURA_HIP
08-09-2008, 06:19 AM
Làm sao xóa hết trong lòng
Một dòng kí ức đã không.....tồn tại
kí ức đó chắc là mãi mãi
Khó xóa nhòa trong trái tim ta
Ta sẽ xem nó như lời ca
Và sẽ hát cho nó hòa cùng biển cả
Hạt Gió
08-09-2008, 07:08 AM
Ký ức giữ lấy đừng quên
Ứơc mơ hiện tại chênh vênh vui buồn
Ký ức dù là lệ tuông
Cũng là kỉ niệm thân thương khó rời
9/2008
HG
HanMacTu_part2
12-09-2008, 08:05 AM
Giử chi ký ức ấy hoài
Để lòng thêm nhớ khó phai được gì
Tại sao không phải xóa đi
Mà hoài ôm lấy được chi đâu người
ntbha2006
14-09-2008, 12:36 AM
Xóa kí ức đâu phải dễ dàng
đã bao lần xóa mà có được đâu
nên đành ôm lấy, đành ôm lấy
một mối tình xưa đã yêu người...................
HanMacTu_part2
15-09-2008, 07:03 AM
Biết rằng xóa đi khó vô cùng
Nhưng mà mãi giử cũng như không
Bởi vì tình xưa nay đã vỡ
Yêu mà vô cảm cũng hoài công
Vậy nên bạn ơi hãy cố quên
Bao nhiều tình cảm xưa êm đếm
Để cho đêm về lòng êm giấc
Không phải giật mình nhớ trong tim
Đừng tập như tôi hởi bạn ơi
Mạc Tử cô đơn suốt cả đời
Để khi đêm về chiều tắt nắng
Vẫn ôm mộng ảo của tình đời
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.