PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mua Và Bán



lamvulove
13-08-2008, 07:18 AM
Ngồi đây tôi bán gió chiều
Người mua để bớt đìu hiu hiên nhà
Ngồi đây tôi bán hương xa
Người mua để mộng đến ba, bốn giờ
Ngồi đây bán nỗi tình cờ
Người mua để khỏi mong chờ thâu đêm
Ngồi đây bán tia nắng mềm
Người mua để thấp cho tiềm thức trong
Ngồi đây tôi bán hư không
Người mua để quẳng gánh gồng sầu tư

minhdang255
14-08-2008, 05:57 AM
Còn tôi không bán gió chiều
Mà tôi bán chút tình yêu trong lòng
Bởi vì đêm nhớ ngày mong
Mong ai lấp nỗi tơ lòng trong tôi
Biển tình dang dở thì thôi
Nên tôi ngồi bán cho rồi người ơi

bunnhiuvuiit
14-08-2008, 08:15 AM
Nếu có người chịu bán thế tui mua
Nào gió lạnh, nắng mềm đong chất chứa
Và xin hãy cho tui 1 lời hứa!
Nỗi tình cờ, iu mãi vẫn như xưa

heo dễ thương
14-08-2008, 09:30 AM
Hỡi anh chàng bán gió chiều
Tôi đây nguyện đổi trăm điều mơ ước
Anh có vui lòng biếu tặng tôi
Một chút gió chiều anh ngồi anh bán.

lamvulove
16-08-2008, 06:03 AM
Gió chiều bày sẳn dấy thôi
Có mua thì đếm tìm tôi bán liền
Bán không chẳng phải tốn tiền
Cho người bớt chút ưu phiền đêm đêm

thelunarstar
16-08-2008, 06:09 AM
Thật là lời ấm tiếng êm
Cho người thi sĩ viết thêm lời bình.
Của ta chia sẻ của mình
Bán trăng,bán gió,bán tình cho nhau.

em chua biet yeu
16-08-2008, 08:45 PM
Gió chiều bày sẳn dấy thôi
Có mua thì đếm tìm tôi bán liền
Bán không chẳng phải tốn tiền
Cho người bớt chút ưu phiền đêm đêm


Bán buôn mà chẳng lấy tiền
Như vậy lỗ vốn...chàng hiền kia ơi
Mua về mà lỡ lệ rơi
Sau nụ cười bán khiến tôi chạnh lòng
Bán gì như thể tặng không
Phải chăng người muốn mua lòng của ai :hihi:

lamvulove
17-08-2008, 07:31 AM
Nào đâu dám thế người ơi
Chỉ mong đóng góp với đời vậy thôi
Tôi ngồi bán gió chiều trôi
Để tìm một chút thảnh thơi trong lòng
Dẫu tiền, dẫu bạc bằng không
Chỉ cần nhận chút nhớ mong ở người

em chua biet yeu
18-08-2008, 07:07 AM
Gió chiều đâu phải của anh
Bán buôn bất hợp (pháp) sao anh cũng làm
Giả bộ anh chẳng có tham
Cho không - anh nói không ham..ôi giời
Anh này đúng thiệt chao ôi
Đã thu lợi nhuận gấp đôi mất rồi

loiyeudanhchoai2007
18-08-2008, 08:47 AM
bé kia lại nữa lắm lời
vắng anh lâu quá nên thời gió trăng
nói rồi em đã quên chăng!?
em yêu chưa biết chớ giăng lưới tình
chuyện người nào phải chuyện mình
cớ sao cứ mãi tâm tình với kia
anh đây..giận lắm đêm khuya
cho em trông cửa chẳng chia gối mền...híiii
lời anh đã nói chắc bền
em nên yên phận kề bên anh nè!

hoang hon mau tim
20-08-2008, 06:08 AM
khi xưa thi sĩ bán trăng
nay lại bán gió, buôn nắng qua thềm
lạ thay có kẻ bán tình
cái duyên cái nợ , ta mình tráo nhau
tình mà ai bán làm sao
con tim mấy nẻo chứa tình thế gian

lamvulove
20-08-2008, 06:56 AM
Gió chiều đâu phải của anh
Bán buôn bất hợp (pháp) sao anh cũng làm
Giả bộ anh chẳng có tham
Cho không - anh nói không ham..ôi giời
Anh này đúng thiệt chao ôi
Đã thu lợi nhuận gấp đôi mất rồi

Trăng kia chẳng phải của Hàn (Hàn Mặc Tử)
Mà ông vẫn bán đàng hoàng đấy thôi
Bán là bán vậy người ơi
Tôi bán nghĩa bóng ai mời nghĩa đen
Bán cho lòng đở rối ren
Thu về chút vốn lèn quèn không hơn

lamvulove
20-08-2008, 07:06 AM
khi xưa thi sĩ bán trăng
nay lại bán gió, buôn nắng qua thềm
lạ thay có kẻ bán tình
cái duyên cái nợ , ta mình tráo nhau
tình mà ai bán làm sao
con tim mấy nẻo chứa tình thế gian



Ngày xưa Mặc Tử bán trăng
Tôi nay nối bước bán buôn gió chiều
Bán thì lấy ít tặng nhiều
Cho lòng vơi bớt bao điều trở chăng
Đã đành duyên nợ trời dành
Nhưng không mua kịp chẳng phần cho ta
Thế nên bán chút hương xa
Cho người ta biết thiết tha chữ tình
Thế gian vạn ánh bình minh
"Con tim vạn nẽo chứa tình thế gian"

em chua biet yeu
21-08-2008, 12:51 AM
Trăng kia chẳng phải của Hàn (Hàn Mặc Tử)
Mà ông vẫn bán đàng hoàng đấy thôi
Bán là bán vậy người ơi
Tôi bán nghĩa bóng ai mời nghĩa đen
Bán cho lòng đở rối ren
Thu về chút vốn lèn quèn không hơn


Quả là đối đáp khôn ngoan
Dám đem so sánh với Hàn năm xưa
Vậy thì người bán tôi mua
Xem như tôi đã chịu thua người rồi:timvo:
Nhưng mà người bán vừa thôi
Bán mà nhiều quá lá tôi...:guoc: :so_funny:

em chua biet yeu
21-08-2008, 12:57 AM
bé kia lại nữa lắm lời
vắng anh lâu quá nên thời gió trăng
nói rồi em đã quên chăng!?
em yêu chưa biết chớ giăng lưới tình
chuyện người nào phải chuyện mình
cớ sao cứ mãi tâm tình với kia
anh đây..giận lắm đêm khuya
cho em trông cửa chẳng chia gối mền...híiii
lời anh đã nói chắc bền
em nên yên phận kề bên anh nè!

tình em trải rộng bao la
em nào có bảo mình là một đôi
chắc là anh nhớ nhầm rồi:thatall:
em đây ko thể....một thời...với anh đâu:fi:

-------------------------------------

lâu lâu người mới ghé vào
chưa gì đã vội trách nào gió trăng
người đi tôi phải băn khoăn
tại sao người lại....phải chăng có rồi ? :hihi:

lamvulove
21-08-2008, 06:45 AM
Quả là đối đáp khôn ngoan
Dám đem so sánh với Hàn năm xưa
Vậy thì người bán tôi mua
Xem như tôi đã chịu thua người rồi:timvo:
Nhưng mà người bán vừa thôi
Bán mà nhiều quá lá tôi...:guoc: :so_funny:

Ai kia nào có kém gì
Làm tôi suýt nữa bí lì đấy thôi
Nhờ hoàng hôn tím đưa lời ( hoang hon mau tim )
Nhớ ông thi sĩ thất thời bán trăng
Sáng lòng đánh vội mấy vần
Nào đâu có muốn so phần hơn thua
Cám ơn người đã chịu mua
Tôi xin bán hết chẳng chừa thứ chi

Bán sao cho thật "vừa thôi"
Tôi bán nhiều quá thì " tôi " thế nào ?

pé_đậu
21-08-2008, 07:47 AM
Hỡi anh buôn bán kia ơi !
Cho em mua với một lời yêu thương
Chẳng hay anh có chịu nhường
Cho em một chút đêm trường cùng nhau
Anh ơi, anh có bán sao
Cho em biết giá em trao tiền liền
Cho em mua nữa môi mền
Em xin trả hết ưu phiền trong anh

hoang hon mau tim
21-08-2008, 08:35 AM
con tim vạn nẻo chứa tình thế gian
nên duyên tình mới lỡ làng
nên người mới vội sang ngan đó ah
giận lòng một chuyến đò ngan
chứa khoan đầy khách xá gì chút hương
xa đưa văng vẳng tiếng cười
mà sao trăng vẫn trọn đời lẻ đôi

em chua biet yeu
21-08-2008, 07:14 PM
..................
Cám ơn người đã chịu mua
Tôi xin bán hết chẳng chừa thứ chi

Bán sao cho thật "vừa thôi"
Tôi bán nhiều quá thì " tôi " thế nào ?

Bán nhiều cũng chẳng có sao
Mà tôi chỉ sợ lao đao tim hồng
Lỡ mà vương mối tơ lòng:kisl:
Người mua - kẻ bán...thì không được rồi :ahah:

lamvulove
24-08-2008, 06:36 AM
con tim vạn nẻo chứa tình thế gian
nên duyên tình mới lỡ làng
nên người mới vội sang ngan đó ah
giận lòng một chuyến đò ngan
chứa khoan đầy khách xá gì chút hương
xa đưa văng vẳng tiếng cười
mà sao trăng vẫn trọn đời lẻ đôi





Con tim vạn nẽo thế gian
Ừ thì có chút lỡ làng người ơi !
Nhưng tình tôi mãi vậy thôi
Thuyền đầy hay vắng vẵn tôi bán tình


Bán nhiều cũng chẳng có sao
Mà tôi chỉ sợ lao đao tim hồng
Lỡ mà vương mối tơ lòng:kisl:
Người mua - kẻ bán...thì không được rồi :ahah:

Lao đao tôi thích chớ sao
Coi như thu chút vốn hao với người
Người mua kẻ bán cùng đôi
Cái lời mong chỉ thế thôi được rồi

em chua biet yeu
24-08-2008, 07:03 AM
Lao đao tôi thích chớ sao
Coi như thu chút vốn hao với người
Người mua kẻ bán cùng đôi
Cái lời mong chỉ thế thôi được rồi

Nghe người nói thế mắc cười
Nói ra ko sợ người cười hay sao
Vợ yêu người bỏ chỗ nào
Bây giờ còn muốn hàng rào có em

lamvulove
24-08-2008, 07:25 AM
Nghe người nói thế mắc cười
Nói ra ko sợ người cười hay sao
Vợ yêu người bỏ chỗ nào
Bây giờ còn muốn hàng rào có em

Nói thật sao lại mắc cười
Có gì mà phải sợ người hả em
Không tin em tới nhà xem
Ăn không đủ sao dám đem vợ về
Quanh năm vất vã bộn bề
Hàng gào còn trống em về phụ anh

em chua biet yeu
24-08-2008, 09:24 PM
Bán buôn có tí thôi mà
Bây giờ lại muốn...em về nhà phụ anh
Thế sao anh nỡ anh đành
Bắt em làm thế anh đành vậy sao
Anh ơi anh nói thế nào
Đã mua thì chớ...lẽ nào lại làm thêm
Thôi thì đã vậy em nên
Mua luôn anh vậy....về phụ thêm nhà mình :hihi:

lamvulove
25-08-2008, 12:25 AM
Bán buôn có tí thôi mà
Bây giờ lại muốn...em về nhà phụ anh
Thế sao anh nỡ anh đành
Bắt em làm thế anh đành vậy sao
Anh ơi anh nói thế nào
Đã mua thì chớ...lẽ nào lại làm thêm
Thôi thì đã vậy em nên
Mua luôn anh vậy....về phụ thêm nhà mình :hihi:

Bán tình chớ anh chẳng bán thân
Em về như trả tiền anh vậy mà
Cớ sao em mãi kêu ca
Đã mua tình thì thôi qua nhà
Người mua kẻ bán chung nhà
Quanh năm chẳng phải chi ra đồng nào
Nhà anh có cái vườn rau
Em về anh sẽ làm rào khóa luôn

em chua biet yeu
25-08-2008, 01:28 AM
Ở chung nhà phiền lắm anh ơi
Sáng ra tối đến lại lắm lời
Bao nhiêu thói xấu phơi bày cả
Khi ấy chắc anh...đuổi tơi bời

lamvulove
26-08-2008, 12:38 AM
Ở chung nhà phiền lắm anh ơi
Sáng ra tối đến lại lắm lời
Bao nhiêu thói xấu phơi bày cả
Khi ấy chắc anh...đuổi tơi bời

Chẳng có gì phiền cả em ơi
Miễn là em đã chịu nhận lời
Dở - hay - tốt - xấu tùy ta hết
Đã yêu cái xấu tựa sao trời

em chua biet yeu
26-08-2008, 01:27 AM
Lúc yêu ai nói chẳng hay
Khi về mới biết đắng cay chung nhà
Em mang thân phận đàn bà
Nhưng mà về đó quét nhà nhường anh :hihi:
Nấu cơm ,rửa bát ,cắt hành
Em nhường anh cả...thế anh có rước về hahahaha

lamvulove
26-08-2008, 07:05 AM
Sao em khôn thế, khôn ghê
Thôi thì anh chẳng dám thuê em về
Quét nhà, rửa bác, bưng bê
Em nhường anh cả em mê việc gì
Thôi thôi anh chẳng dám lì
Cái gì chiều được chứ chuyện "nì" chẳng chơi

potay.com

em chua biet yeu
27-08-2008, 02:45 AM
Vậy là người bán kẻ mua
Chia đôi 2 lối sớm trưa khác đường
Muốn mua một chút yêu thương
Vậy mà không ban'...2 đường ta đi

doanhang_hd
27-08-2008, 02:48 AM
Nếu ai bán chút tự tin
Bán cho tui nhé, giá cao giật mình
Nếu ai bán chút ngoại hình
Giá cao cũng chịu, có gì tớ mua.

lamvulove
27-08-2008, 07:01 AM
Vậy là người bán kẻ mua
Chia đôi 2 lối sớm trưa khác đường
Muốn mua một chút yêu thương
Vậy mà không ban'...2 đường ta đi

Yêu thương anh bán đã nhiều
Đằng này em muốn anh chiều cái kia
Lẽ nào ta vội chia lìa
Không thương lương lại để em "dìa" nhà anh
Nấu cơm, rửa bác, cắt hành
Quyét nhà, giặt ủi anh dành phần em
Còn anh sớm tôi, ngày đêm
Bán buôn để kiếm thêm tiền nuôi nhau
Chẳng hay vậy được chưa nào
Tình ta đẹp vậy lẻ nào cắt ngang
Chỉ vì mấy chuyện lang bang


Nếu ai bán chút tự tin
Bán cho tui nhé, giá cao giật mình
Nếu ai bán chút ngoại hình
Giá cao cũng chịu, có gì tớ mua.

Muốn tự tin có khó chi
Trong đầu cần một chút tri thức hà
Ngoại hình cha mẹ cho ta
Đã là đẹp nhất mua thêm làm gì

HanMacTu_part2
06-09-2008, 08:48 AM
Tự tin mua chút ít chi
Thà rằng mua hết có gì cất kho
Ngoại hình trời đã phú cho
Ngu gì đem bán để mà bạn mua