Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chán Nản



TuongVy
13-08-2008, 01:50 AM
Chán Nản 1

Hôm nay nắng ấm với trời xanh
Có tiếng chim kêu ở trên cành
Chỉ có tôi là không tất cả
Tất cả không ngoài cái lạnh tanh

Nhiều khi tôi muốn chết cho xong
Chết để nguôi ngoai mối hận lòng
Chết để chôn vùi theo tất cả
Cho hồn thanh thản với hư không

Sao trái tim tôi cứ đập hoài
Tôi nào luyến tiếc cõi trần ai
Sao tôi không chết cho xong chuyện
Tôi sợ quá rồi những đắng cay

Tôi cười lớn lắm có ai nghe
Chẳng có dư âm vọng vỉa hè
Chỉ có tan thương buồn réo gọi
Bên bờ vực thẳm gió mây che

Có phải hay là không có phải
Tôi vì tiền kiếp trả nợ đây
Kiếp nầy vướng phải đời ngang trái
Thì thoát sao ra cái nợ nầy

Mây trắng trôi đi có trở về
Tôi tìm dư lệ đắng bờ môi
Ðể nuốt trôi đi vào đáy mộ
Tôi đắp xong rồi, đắp cho tôi

Nắng ấm không sao ấm nỗi lòng
Tôi giờ hóa đá lạnh tàn đông
Rồi đây sẽ có linh hồn mới
Vụt cánh tung bay giữa nắng hồng

TuongVy
13-08-2008, 01:56 AM
Chán Nản 2

Họ thấy tôi cười tôi vui lắm
Lúc nào cũng nở nụ cười xinh
Nào ai biết được niềm đau khổ
Tôi phải hai vai gánh một mình

Tôi đã bao lần sống cho vui
Và ráng cho môi nở nụ cười
Nhưng đã bao lần tôi thất bại
Vì chẳng bao giờ thấy lệ vơi

Tôi muốn bình minh sẽ chẳng về
Ðêm ngày tăm tối phủ muôn nơi
Từ nay không có bình minh nữa
Ðừng để cho tôi thấy mặt trời

Tôi muốn cho tôi ngủ giấc dài
Không còn thức dậy đón ngày mai
Trần gian vẫn mãi không thay đổi
Vì bớt đi thêm một hình hài

Như trời đã định thì tôi chịu
Kiếp nầy trả hết nợ cho xong
Một mai đất lạnh vùi thân xác
Tôi cũng yên vui dẫu lạnh lùng

TuongVy
13-08-2008, 02:05 AM
Chán Nản 3

Rượu thấm vào tim sẽ ấm lòng?
Hay càng buốt lạnh giữa trời đông?
Hay là tất cả niềm đau khổ
Sẽ chực trào tuôn nhạt má hồng?

Hãy rót cho tôi chén rượu đầy
Tôi cần phải uống để còn say
Ðể tôi không phải là tôi nữa
Ðừng để cho tôi tỉnh mộng nầy

Tôi muốn quên đi kiếp làm người
Thân tàn ma dại, kẻ tàn hơi
Là tôi, ờ phải là tôi đó
Chán nản còn đây giữa đất trời

Chất rượu thấm dần trong trí não
Vô tình đập vỡ chén ly bôi
Quanh tôi trời đất cuồng điên quá
Gục xuống, tai nghe rợn tiếng cười

Cười xong rồi khóc một mình tôi
Chập chờn nữa tỉnh nửa như mê
Và trong thế giới vô hình ấy
Hồn bỗng bay xa chẳng muốn về

TuongVy
13-08-2008, 02:14 AM
Chán Nản 4

Chừng một ngày kia đã đến rồi
Một ngày đất lạnh phủ thân tôi
Một ngày không có còn tôi nữa
Ngày ấy nhân gian có ngậm ngùi

Một ngày không có nhiều mây trắng
Không có nắng vàng chiếu long lanh
Không có nghĩa là không có cả
Một người, khi xác đã lạnh tanh

Một ngày không có một người qua
Một xác thân khô liệm kính và
Một cỗ quan tài xơ xác lạnh
Một mãnh linh hồn bổng xót xa

Một ngày nuối tiếc chuyện nhân gian
Ðể thấy bao nhiêu cái phủ phàng
Nhìn quanh chẳng có còn ai nữa
Ngoài cái quan tài lạnh khói nhang

Từ cõi nhân gian quá lạnh lùng
Thì hồn giữ lại cũng như không
Tôi còn lưu luyến làm chi nữa
Hồn hãy tiêu tan xuống mộ cùng

qminhnguyen
13-08-2008, 12:50 PM
Chán Nản 3

Rượu thấm vào tim sẽ ấm lòng?
Hay càng buốt lạnh giữa trời đông?
Hay là tất cả niềm đau khổ
Sẽ chực trào tuôn nhạt má hồng?

Hãy rót cho tôi chén rượu đầy
Tôi cần phải uống để còn say
Ðể tôi không phải là tôi nữa
Ðừng để cho tôi tỉnh mộng nầy

Tôi muốn quên đi kiếp làm người
Thân tàn ma dại, kẻ tàn hơi
Là tôi, ờ phải là tôi đó
Chán nản còn đây giữa đất trời

Chất rượu thấm dần trong trí não
Vô tình đập vỡ chén ly bôi
Quanh tôi trời đất cuồng điên quá
Gục xuống, tai nghe rợn tiếng cười

Cười xong rồi khóc một mình tôi
Chập chờn nữa tỉnh nửa như mê
Và trong thế giới vô hình ấy
Hồn bỗng bay xa chẳng muốn về



Sau khi đọc bài thơ Chán nản 3 của TuongVy , đệ có vài câu ...
****************************
Hỏi thầm em gái đã điên sao ?
Uống rượu hay em uống máu đào
Để mong hồn chết bay xa mãi
Trong cõi mịt mùng sóng gió xao...

Em nghĩ đúng rồi em bé ơi
Kiếp làm người phận bạc như vôi
Những điều ta muốn sao chả được
Chỉ đến những điều ta khổ thôi .

Em hãy uống đi ,uống nhiều đi
Uống từng chai một , đừng cần ly
Uống cho chết lịm dòng thơ lại
Rồi hét lên cười ...lệ đẫm mi .

Em hãy cười lên...khóc rõ to
Mặc hồn , mặc xác em đừng lo
Cho dòng thơ biến nên dòng lửa
Đốt xác thân em thành bụi tro .

MQN

qminhnguyen
13-08-2008, 12:58 PM
Vài hàng hoạ cùng TuongVy, mong rằng em sớm tìm ra cuộc đời còn lắm những niềm vui và nụ cười, em nhé !!!

TA CÙNG SAY NHÉ EM

Hãy rót cho tôi chén rượu dầy
Tôi cần phải uống để còn say
Để tôi không phải là tôi nữa
Đừng để cho tôi tỉnh mộng nầy ( TUONGVY )

Nầy em chén rượu đã đầy rồi
Hai đứa cùng nhau uống cạn thôi.
Để Đất ,Trời quay cho chết cả
Khỏi buồn , khỏi khổ chốn trần ai.

Chén nầy là chén thứ năm đây
Anh sẽ rót em chén thật đầy
Để em tuôn chảy dòng thơ đẹp
Lời thơ tuyệt đẹp , ý hay hay.

Rót đi .Hai chén đầy nữa đi
Nâng lên hai đứa cùng cụng ly
Mắt em sao đỏ...rồi rơi lệ
Hay bởi do anh chả biết gì ?

Có lẻ em buồn lắm phải không
Do em đau xót tận đáy lòng ?
Em muốn say mèm không tỉnh dậy
Vì đời em thấy quá long đong !!!

Một chén nũa thôi , phải không em
Hai ta như đã quá say mèm...
Cho anh bơi lội trong dòng nhạc
Cho em phóng bút đề thơ thêm .

MQN

qminhnguyen
13-08-2008, 01:12 PM
Vui vui lên thật nhiều nhé TườngVy

Quên đi em những giọt buồn...

Quên đi Em giọt buồn đừng ôm nữa
Tìm một anh hương lửa tình gửi trao
Nghe Em than suối lệ anh tuôn trào
Đau khổ hoài xanh xao nhạt má thắm

Quên đi Em giọt buồn đang gặm nhấm
Dzô Vũng Tàu đi tắm biển sớm mai
Bikini phô diễn nét trang đài
Biết bao chàng đẹp trai theo tán tỉnh

Quên đi Em giọt buồn hoài theo dính
Vai anh đây Em vịn đỡ dùm đi
Anh sẽ cõng nếu Em không ngại gì
Sợ gót hồng đường đi đầy sỏi đá

Quên đi Em giọt buồn theo cợt nhả
Cõng trên lưng Em sẽ chẳng đau chân
Em gái ơi ! thiên thai có mấy tầng
Hứa đưa Em một lần đến đó nhé

Quên đi Em giọt buồn đang cấu xé
Có anh đây chia sẻ nỗi khổ đau
Khóc đi Em suối lệ có anh lau
Nhìn Em buồn anh nào vui sướng được

MQN

TuongVy
14-08-2008, 04:02 AM
Anh cùng Tôi!

Này đây ly rượu tôi mời
Anh cùng tôi nhé mình say đêm này
Uống cho đất ngả cuồng quay
Cho thinh không vỡ, cho sao rụng đầy
Cho trăng rớt xuống vào đây
Rơi vào ly rượu cho đêm trở về
Cho tôi quờ quạng ê chề
Tìm trong nỗi nhớ xanh xao nụ cười
Âm thanh ma quái người ơi!
Dật dờ đêm tối tình tôi đâu rồi?!!!

TuongVy xin cảm tạ những bài thơ chia sẽ của anh Minh thật nhiều. Chúc anh có thật nhiều những niềm vui chớ đừng buồn như TV.

TuongVy
14-08-2008, 04:08 AM
Nâng ly cay đắng em mời
chén tình lóng lánh đầy vơi giọt sầu
cố quên vẫn dậy niềm đau
men cay chếnh choáng bạc màu nhớ thương

Nâng ly hiện thực vô thường
xoáy miền tâm bão lệ vương bóng kiều
đường xa nặng gánh cô liêu
níu thời gian chảy ngược chiều u mê

Nâng ly ảo giáo đam mê
hồng trần tan vỡ lối về miền xưa
ủ men chua chát dối lừa
bao đêm mộng mi gió đưa tiếng buồn

Nâng ly hứng trọn dòng tuôn
ngỡ như tiếng vọng đưa hồn khơi xa
sầu chia cách trở quan hà
gieo chi trái đắng môi hoa úa màu

Cạn ly, ta cạn niềm đau
dối gian bỏ lại bóng câu bên đời
đêm nghe sóng vỗ trùng khơi
tạ ơn em đã khóc hời tình anh!

bunnhiuvuiit
14-08-2008, 08:53 AM
Nếu như thế thì hãy là buông xuống
Mặc từng dòng lệ ướt đẫm rơi tuôn
Để tình iu thoát khỏi giấc mơ buồn
Tâm co thắt, con tim thôi phìn muộn

heo dễ thương
14-08-2008, 10:04 AM
HEO mây chút gió buồn thơ thẩn
DỄ nói chi một phút loạn thần
THƯƠNG người để rồi nay thù hận
NÈ một kẻ không chút vướng chân

qminhnguyen
14-08-2008, 12:20 PM
Anh cùng Tôi!

Này đây ly rượu tôi mời
Anh cùng tôi nhé mình say đêm này
Uống cho đất ngả cuồng quay
Cho thinh không vỡ, cho sao rụng đầy
Cho trăng rớt xuống vào đây
Rơi vào ly rượu cho đêm trở về
Cho tôi quờ quạng ê chề
Tìm trong nỗi nhớ xanh xao nụ cười
Âm thanh ma quái người ơi!
Dật dờ đêm tối tình tôi đâu rồi?!!!

TuongVy xin cảm tạ những bài thơ chia sẽ của anh Minh thật nhiều. Chúc anh có thật nhiều những niềm vui chớ đừng buồn như TV.

Mong rằng TườngVy sớm lấy lại sự thăng bằng trong c/s. Đời sống còn nhiều điều có ý nghĩa lắm em à chẳng hạn như tình yêu của gđ dành cho nhau, tình bạn, tình bằng hữu...etc...đừng vì 1 nỗi buồn nào đó mà đánh rơi chính bản thân của mình nhé. Anh có vài lời muốn chia sẽ với TV, nếu có điều gì không phải mong được lượng thứ nhé.


Nâng ly tưởng giảm bớt sầu
Ngờ đâu lại thấy mưa ngâu trong lòng
Lại thêm đời thấy long đong
Người đi xa mãi còn mong đợi gì
Uống đi để thấy có khi...
Ta say chẳng biết người đi mất rồi
Uống đi để thấy nổi trôi
Uống đi để thấy bồi hồi trong tim
Uống đi rồi thấy phải tìm
Tìm tình yêu ở con tim thất tình
Uống đi để thấy bình minh
Người về người ở với mình nghìn năm...!

MQN

qminhnguyen
14-08-2008, 12:27 PM
Nâng ly cay đắng em mời
chén tình lóng lánh đầy vơi giọt sầu
cố quên vẫn dậy niềm đau
men cay chếnh choáng bạc màu nhớ thương

Nâng ly hiện thực vô thường
xoáy miền tâm bão lệ vương bóng kiều
đường xa nặng gánh cô liêu
níu thời gian chảy ngược chiều u mê

Nâng ly ảo giáo đam mê
hồng trần tan vỡ lối về miền xưa
ủ men chua chát dối lừa
bao đêm mộng mi gió đưa tiếng buồn

Nâng ly hứng trọn dòng tuôn
ngỡ như tiếng vọng đưa hồn khơi xa
sầu chia cách trở quan hà
gieo chi trái đắng môi hoa úa màu

Cạn ly, ta cạn niềm đau
dối gian bỏ lại bóng câu bên đời
đêm nghe sóng vỗ trùng khơi
tạ ơn em đã khóc hời tình anh!


EM và TÔI

Tay nâng ly rượu em mời
Nửa chơi nửa thiệt ,em vòi :" Cưng ơi
Đêm nay và suốt một đời
Em , anh xây mộng ở nơi chốn nầy "

Thấy em nghiêng ngã như say
Rượu chưa hết cạn. mắt cay lệ nhoà.
Bầu trời sao lắm sao sa?
Hạt rơi trên tóc , hạt hoà đáy ly

Giận đời sao mãi phân ly
Không cho đôi lứa được đi chung thuyền.
Dòng đời : nước đục , đảo điên
Em , tôi hai đứa muộn phiền tình xa.

Hỏi Trời trong cõi Ta - bà
Đâu là bến phúc ? Đâu là cõi đau ?
Thôi thì nâng chén với nhau
Em , tôi cùng cạn cho sầu bay xa.

Hai ta chỉ biết hai ta,
Mặc THIÊN-HẠ-SỰ , ai mà kể chi .

MQN

TuongVy
15-08-2008, 09:36 PM
Một cõi ta về...

Anh về, anh có hay ?
Lối xưa lá rơi đầy
Cô đơn mình em buớc
Tình mới đó - thoảng bay...

Anh về, có ngờ đâu
Em ôm mãi nỗi sầu
Ngày qua, ngày qua mãi
Mới đó, ngỡ thật lâu

Anh về, có nhớ em ?
Nhớ những phút êm đềm
Ngày bên nhau thuở ấy
Giờ hai nẻo - lênh đênh

Anh về, quên vần thơ
Hai đứa dệt tình cờ
Cũng một thời thi sĩ
Giờ còn chăng trong mơ

Em một mình đứng lại
Nhìn cuộc tình xa bay
Nghe trong lòng xa vắng
Tâm hồn bỗng ngà say

Em một lần ngoảnh mặt
Anh một lần quay đi
Tình cờ ta đánh mất
Quay gót - chẳng còn gì ....

TuongVy chân thành cảm ơn đến 2 bạn buonnhiuvuiit, heo_de_thương cũng như anh Minh đã có những bài thơ chia sẽ. Mến chúc mọi người 1 cuối tuần vui.

TuongVy
18-08-2008, 06:43 PM
Ai đem tình bán bao giờ ?
Mà sao thiên hạ đợi chờ uổng công ?
Mảnh tình chết giữa hư không
Ngàn năm thương tích còn trong tim sầu !

Ai đem bán mảnh tình đầu ?
Còn ta giữ lại nát nhàu ... ngàn thu
Biết đời như cánh phù du ...
Mà tim bất tận ... ngục tù yêu thương !

Ai đem bán mảnh tình trường ?
Còn ta vá lại lành gương ... trao người !
Dẫu mà tim xẻ làm đôi ...
Trong từng huyết mạch tình ơi... yêu hoài !

qminhnguyen
19-08-2008, 04:07 PM
Ai đem tình bán bao giờ ?
Mà sao thiên hạ đợi chờ uổng công ?
Mảnh tình chết giữa hư không
Ngàn năm thương tích còn trong tim sầu !

Ai đem bán mảnh tình đầu ?
Còn ta giữ lại nát nhàu ... ngàn thu
Biết đời như cánh phù du ...
Mà tim bất tận ... ngục tù yêu thương !

Ai đem bán mảnh tình trường ?
Còn ta vá lại lành gương ... trao người !
Dẫu mà tim xẻ làm đôi ...
Trong từng huyết mạch tình ơi... yêu hoài !

Thanks TuongVy đã ghé qua nhà hoạ thơ anh. Anh cũng thân chúc Vy sẽ luôn mãi vui vẻ, tươi trẻ, và hạnh phúc.


Tình Yêu không thể Bán - Mua ...
Chỉ có Tự Nguyện chẳng đùa Hiến Dân
Tình Yêu trãi qua 1-lần ...
Tha Thiết - Đắm Đuối chả cần Đắng Đo

Tình Yêu chẳng thể Sánh So ...
Không cân nặng nhẹ giã đò dối Yêu
Tình Yêu Đôi Phía 2-Chiều ...
Trao Gởi hết cả là Điều muốn mong

Tình Yêu Chân Thật Cỏi Lòng ...
Tâm Tư Chia Sẻ tận trong Tim - Hồn
Tình Yêu Tế Nhị - Trọng Tôn ...
Nhường nhịn đừng trách hoà tồn đừng la

Tình Yêu đôi lúc Thứ Tha ...
Khoang Hồng - Độ Lượng Thật Thà - Thủy Chung
Tình Yêu có khi Bao Dung ...
Đến cạnh Che Chở bước cùng Hướng Phương

Tình Yêu không Thước Đo Lường ...
Không Máy Tính Toán - Sang Nhường cho Ai
Tình Yêu nhỏ nhẹ Miệt Mài ...
Thương Ai chỉ-1 mãi hoài Tình Si

Tình Yêu thấu hiểu Duy Trì ...
Trìu Mến - Trân Quý ngự ghì Khó Phai
Tình Yêu nếu lỡ nay mai ...
Ra đi Vĩnh Biệt rẽ 2-con Đường ...

Thì thôi đừng Nhớ - ngừng Thương ...
Đừng để Vết Tích hay thường Khổ Đau ...
Hãy nên cố gắng Quên Sầu ...
Xoá bỏ Tình Cũ bắt đầu lại mau ...

Phải Tìm chẳng biết bao lâu ...
Duyên Nợ gắn bó khắt khâu Tơ Tình ...
Đợi Chờ Tình nữa Phục Chinh ...
Hy vọng Tình Cuối Tái Sinh Huy Hoàng !!!

MQN

TuongVy
21-08-2008, 02:03 AM
MỘT NỬA TÔI ƠI

Một nửa tôi ơi, một nửa tôi !
Xa xăm vạn dặm, ngăn cách đồi
Giữ nhé cho nhau lời hẹn ước
Vạn nẻo, muôn đường, vẫn chung đôi

Một nửa tôi ơi, một nửa tôi !
Lời yêu thương trong ánh mắt cười
Giữ nhé cho nhau ngày hạnh phúc
Để mãi trong nhau tình gọi mời

Một nửa tôi ơi, một nửa tôi !
Cho dù vật đổi, sao có vời
Giữ nhé cho tôi một góc nhỏ
Góc nhỏ con tim đẹp tuyệt vời !

TuongVy cám ơn anh Minh về bài thơ hoạ nơi đây. Chúc anh nhiều niềm vui.

TuongVy
27-08-2008, 12:49 AM
Bao năm đeo đẳng khối thương sầu
Để tháng ngày dài ôm khổ đau
Lệ thấm dòng thơ , thơ rướm máu
Áo tình chưa mặc đã phai bâu .

Thương đắp trong tim thành nấm mộ
Bao mùa lá đổ nén thương đau
Tay xoay ấp ủ buồng tim vỡ
Cho dấu yêu xưa đọng nét sầu .

Khơi chút lòng mình trên nét thơ
Cho bao hoài vọng bấy mong chờ ...
Cho thoáng buồn về vương ánh mắt
Đâu là cõi mộng , đâu nguồn mơ .

Làm sao thoát khỏi vòng oan nghiệt
Cho mắt không quen những nét sầu
Làm sao để chẳng còn da diết
Khi mắt đêm dài dõi bóng sâu.

suol
27-08-2008, 08:25 AM
nỗi sầu đeo mãi trong ai
mà sao thấy cả đất trời chua cay
tình đời hay lắm chua cay
thói đời sao quá bi ai!
thương ai thương mãi không ngờ
người đi ngoảnh mặt khối sầu cho ai
ôi đời sao lắm chong gai
yêu người người chẳng chút thương xót tình
tình đời vốn dĩ chua cay
yêu rồi mới thấy tình đời trái ngan!

al-gonez
07-11-2008, 11:39 AM
mình cũng đang chán đời chạy theo TV làm vài dòng

Tôi phải sống phải biết làm sao đây
Chẳng ai thương thân đơn chiếc bao ngày
Chút rượu sầu tôi nâng ly đã cạn
Hỏi lòng này giờ đang tỉnh hay say

Giữa thế gian còn chăng 1 chữ tình
Hay trong tôi tình đã đi mất xác
giữa thế gian còn chăng 1 chữ tính
nghĩa bạn bè giờ vội bước ra đi

Đem nay đây sao hồn nghe lạnh giá
chẳng như là 2-3 năm vừa qua
câu hứa hẹn như trò đùa em tặng
tặng cho tim dòng nước mắt nhạt nhòa

tôi muốn say cho hồn được yên giấc
chẳng miệt mài đau xót bóng hình ai
tôi muốn chết để cho đừng nhớ nữa
ko nhớ người tình đó đã nhạt phai