Xem đầy đủ chức năng : [DBM] Ngon vào đây!!!
DuyênBòMộng
13-08-2008, 12:27 AM
Tình hình là Duyên lôi kéo được 1 mụ bạn thân giam gia HHT nhà mình. Đặc biệt là mụ thích làm thơ.. hớ hớ... Có gì mụ ấy sẽ ra mắt HHT nhà mình sau nhé.
Box đối thơ sao mà ít topic "cãi lộn" bằng thơ thế nhở? Thêm 1 cái nài nữa cho xôm hen...
Chủ đề: thể thơ lục bát, 1 khổ 4 câu, nội dụng thoải mái...
Chị em mình làm trước hen Jex...
Cho tôi một chút hương nồng
Một cây nến đỏ đốt dòng thư xưa
Cho tôi quên hết sớm trưa
Quên con đường nhỏ tôi đưa em về...
Có cần phải vậy không Lâm? Từ từ rồi quen thôi...
Đối thơ thì phải xài thơ tự làm nghen, bài đó quen quá hà.
trả cưng nè:
-- Cho tôi một tiếng chuông chùa
Một cơn gió thoảng đưa mùa thu qua
-- Cho bao kỉ niệm đã xa
Vùi chôn kí ức, giấc mơ ban ngày
tiếp:
Anh tặng cho em một đóa hồng
Ngượng ngùng không biết nhận hay không
Nhận sao? Có lẽ còn hơi sớm
Trả lại, eo ôi sợ mất lòng...
DuyênBòMộng
13-08-2008, 12:52 AM
Oái.... Jex ơi làm ơn đừng gọi tên dùm... Nói hoài mà cũng vậy...
Bài hoa hồng đó của Út Duyên mà?! Láu cá, nói người ta Jex cũng vậy :"]
trả nè:
Mới tặng cho em một đóa hồng
Em đà lượng lự nhận hay không
Nhận nha, năn nỉ, làm ơn hén
Đặt cọc mai sau để làm chồng
tiếp nè:
Jex ơi Jex có chồng chưa
Tại sao vẫn cứ... tắm mưa một mình
Ngõ về bướm lượn ong theo
Tại sao tối ngủ chèo ngheo vậy hoài
Không gọi tên thật chứ gọi gì? Đừng nói là "Duyên" nha, miễn đi cưng! Đồ điên!
Cưng biết 1 mà không biết 2, cái bài hoa hồng đó là của Jex đối với con Út đó cưng!
Thôi, Jex bận đi... ngủ, thức từ 2h sáng tới giờ. Cưng đối thơ vui vẻ hen, tối Jex onl. Bye cưng!
trả cưng nè:
-- Lấy chồng chi khổ cưng ơi
Thà là ở vậy thảnh thơi tâm hồn
-- Mỗi lần trốn má đi chơi
"Ờ lon" như vậy cho trai nó thèm
tiếp:
Nhiều đêm ngửa mặt lên trời
Tương tư một chút cho đời con duyên
Người qua kẻ lại ngó nghiêng
Tại sao lại có con điên ngoài đường
DuyênBòMộng
13-08-2008, 01:18 AM
Ngủ ngoan
trả lại bài thơ "con điên" của Jex:
[Nhiều đêm gác cẳng lên đầu
Ngắm sao một chút cho đời bớt đau
Người qua kẽ lại làu bàu
Tại sao lại có con trâu nơi này
(nhầm rồi, mình đâu phải trâu, bò mà :''] )
tặng Jex nè:
Jex ơi Jex ngủ cho ngoan
Đừng "làm ướt nệm" coi chừng má la
Má la má sẽ đánh đòn
Phau câu đỏ chét vài lằn cho coi
gooddythin_nd1996
13-08-2008, 04:32 AM
Khó vậy bạn, nhưng mình sẽ tiếp:
Ở đời đâu có niềm vui
Chỉ thấy còn lại nỗi buồn đây thui
Ở đời đâu có công bằng
Mà tôi cứ phải đi tìm làm chi
thelunarstar
14-08-2008, 07:29 AM
Hahaha... Coi mòi ngứa ngáy tay chân rùi đa!
Hầu các bạn 1 phen cho dzui nhá!
"Ngon vào đây!" bảng ai ngoài cổng?
Lỡ ngó rồi chẳng đứng nhìn không
Bước vào trong..chỉ là khoảng rộng
Thưa thớt,loe ngoe mấy bóng hồng.
bunnhiuvuiit
14-08-2008, 07:49 AM
Đời người phía …truớc ai bít dc
Tình ái hồng trần nhẹ pay hương
Và tim thoáng.. chợt cơn mộng tưởng
Nỗi hồn thơ-giấc mộng vô thường….
DuyênBòMộng
14-08-2008, 10:35 AM
thelunarstar xuất khẩu thành thơ, hay quá! Trả lại nè
Bóng hồng mất dạng ở đâu
Để đây còn lại mấy ông râu mày
Thôi thì đợi thỏ ôm cây
Đọc tiêu đề ấy vô ngay thôi mà
Thật ra cũng có bà tên Jex
Bả làm thơ đối đáp cũng hay
Chả hiểu sao đã quá... một ngày
Không vào lại đây đây tui đợi
Để tui phone kéo đầu bả dậy
Chắc giờ này còn ngáy o... o...
Mà dù sao tui cũng hổng lo
Nhờ tám vậy mà xôm topic
DuyênBòMộng
14-08-2008, 10:47 AM
Đời người phía …truớc ai bít dc
Tình ái hồng trần nhẹ pay hương
Và tim thoáng.. chợt cơn mộng tưởng
Nỗi hồn thơ-giấc mộng vô thường….
Người của Hội Cầm Thơ Có khác
Đi đến đâu cũng vác thơ theo
Đụng chuyện là vung vài ba phát
Duyên đọc rồi tan tát ý thơ...
langtukiem87
14-08-2008, 12:43 PM
Góp vui chút cho đỡ bị mốc acc ...=.=
1 chút mưa để cho ngày bớt mỏi
1 chút lá vàng cho đường phủ màu thu
1 chút nắng để trời thêm xanh biếc
thêm 1 chút tình để ta đc nhớ em
khungbotinhyeu
14-08-2008, 08:59 PM
-- Lấy chồng chi khổ cưng ơi
Thà là ở vậy thảnh thơi tâm hồn
-- Mỗi lần trốn má đi chơi
"Ờ lon" như vậy cho trai nó thèm
Lấy chồng sướng lắm em ơi
Được chiều được chuộng và rồi được yêu
Cô đơn sầu sẽ giăng nhiều
Mi tuôn lệ thắm cô liêu tháng ngàỵ...!
Lấy chồng sướng lắm em ơi
Được chiều được chuộng và rồi được yêu
Cô đơn sầu sẽ giăng nhiều
Mi tuôn lệ thắm cô liêu tháng ngàỵ...!
Lấy chồng khổ lắm anh ơi
Vì em cũng đã qua... 3 đời chồng
Thằng nào cũng độ cũng phong
Nhưng mà yêu giả, chỉ mong chờ tiền
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
@ Cưng:
Nhóc kia nói xấu gì ta
Chớ kêu là "bả" kẻo răng ra mồm
heo dễ thương
15-08-2008, 12:45 AM
Lấy chồng quả khổ ai ơi
Chỉ lơ một chút là "đời vắng anh"
Đêm khuya đã điểm mười canh
Mà chưa biết hắn loanh quanh nơi nào?
DuyênBòMộng
15-08-2008, 01:53 AM
Lấy chồng sướng lắm đó em
Cà lem, cóc ổi, bùn bò, nem chua
Cần gì cứ hú, anh mua
Miễn em đừng có đi cua thằng nào
Nghe ai thích vợ mê chồng
Còn Duyên đã chán đèo bồng tình yêu
Tính đi tính lại đủ điều
Hai ba ngày sướng, cả đời khổ tâm
Thiên Tru
15-08-2008, 02:38 AM
Ni cô chải tóc bên bờ suối
Thằng mù nhìn thấy chỉ thẳng đui
Thằng què nhìn thấy chạy đến hỏi
Thằng câm nó bảo "cổ đi rồi"
thelunarstar
19-08-2008, 09:15 AM
Duyên em con gái vốn kiêu sa
Bò lê vì vấp vỏ chuối à?
Mộng mơ mắt ngó trời xanh quá!
Duyên Bò Mộng phải em không ta?
DuyênBòMộng
20-08-2008, 01:33 AM
Duyên em con gái vốn kiêu sa
Bò lê vì vấp vỏ chuối à?
Mộng mơ mắt ngó trời xanh quá!
Duyên Bò Mộng phải em không ta?
Bài thơ quá đỉnh!!! Ghép chữ đầu câu hay quá!
Nhưng Duyên đính chính chút nha: "DuyênBòMộng" chứ hổng phải "Duyên Bò Mộng ạh ^^!
HanMacTu_part2
06-09-2008, 08:58 AM
Duyên gì ai viết trên kia
Bò lê lăn lóc quả là kì khôi
Mộng mơ chi phải ngó trời
Duyên bò mộng ấy phai người ai yêu
Cho tôi một chút hương nồng
Một cây nến đỏ đốt dòng thư xưa
Cho tôi quên hết sớm trưa
Quên con đường nhỏ tôi đưa em về...
Quên chi ngày trước hở người
Bao nhiêu kỷ niệm ngọt bùi bên nhau
Quên chi lời hứa hôm nào
Mà đôi ta nói bên nhau suốt đời
heo dễ thương
06-09-2008, 09:23 AM
Thơ của Cosmos lại được khen. Quả hem hổ danh hội cầm thơ.
Đây cũng là thành viên của hội đó (mới gia nhập tháng trước ) qua đây chơi thử có giì không hay xin mọi người bỏ qua nhé !
Buồn sao những kỉ niệm xưa
Nhiều lắm hồi ức những trưa nhói lòng
Vui sao ngày ấy hay trông
Ít đêm thương nhớ nhiều mong suốt đời.
HanMacTu_part2
07-09-2008, 05:47 AM
Buồn mãi có được chi nào
Nhiều khi lại khổ lại đau trong lòng
Vui lên có tốt hơn không
Ít ra ta thấy trong lòng vơi đau
Xin đối lại bài của bạn nha!! Mới tập làm thơ nên viết còn non lắm mong bạn bỏ quá cho
hanny_kim
27-09-2008, 04:14 AM
Lâu ngày không ghé thăm "anh"
Không ngờ anh TOP page view box này :kaka:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.