PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ước gì ....



giotleamtham
12-08-2008, 11:05 PM
Ngày mai đám cưới nhà em
Âm thầm thao thức cả đêm khóc sầu
Ngày mai em sẽ làm dâu
Trái hoan bề mặt trái sầu bên trong

Trời cao buộc lộn tơ hồng
Để em xuất giá mà lòng nhớ ai
Ước gì đêm mãi cứ dài
Thời gian ngừng lại không ngày vu qui

Ngày mai em phải nói chi
Khi em đau khổ bước đi theo chồng
À ơi, con sáo sang sông
Tâm tư vẫn nhớ tình nồng ai trao

Đành thôi câm nín nghẹn ngào
Cố quên kỷ niệm ngày nào ấm êm
Tình xưa chôn dấu trong tim
Mối tình tuổi mộng êm đềm ngây thơ

Ngày mai tình cũ bơ vơ
Ngày mai là hết tình khờ với ai
Ước gì đừng có ngày mai
Để đời rẽ lối chia hai đoạn đường

KMK

Ngày mai đám cưới nhà ai
Mà tôi thao thức thở dài xót xa
Ngày mai anh với người ta
Cô dâu, chú rể, cả nhà mừng vui

Chỉ riêng tôi sẽ ngậm ngùi
Trong vai người bạn gượng cười chúc anh
Ôm con tim vỡ tan tành
Nhìn anh hạnh phúc trở thành chồng ai

Ước gì đừng có ngày mai
Cuộc đời khỏi phải chia hai ngã đường
Thà xưa đừng nói yêu thương
Để tôi dệt mộng vấn vương trong lòng

Dã tràng xe cát biển Đông
Tôi xây lầu cát nên không còn gì
Ngoài bao giọt lệ trên mi
Tâm hồn tan nát tứ chi ra rời

Ngày mai anh sẽ đẹp đôi
Riêng tôi trong kiếp lẽ loi một mình
Ngày mai tiệc cưới linh đình
Anh vui bên vợ quên tình nghĩa xưa

Tôi thề tôi quyết sẽ chừa
Làm người khờ dại, trò đùa cho ai
Tôi thà sống với đơn côi
Còn hơn đau khổ khi người phụ tôi.

KMK

lamvulove
13-08-2008, 07:15 AM
Cho tôi "ước gì" với bạn ơi !

Trên trời rơi xuống giọt mưa trong
Chị tôi kiêu hãnh một bóng hồng
Sinh viên ưu tú năm năm chẵn
Đang góp sức cùng với non sông
Tính lại hiền ngoan - chân, thiện, mỹ
Bao anh theo đuổi chẳng tiếc công
Ước gì em lớn thêm vài tuổi
Kêu chị bằng "em" có sướng không !

giotleamtham
18-08-2008, 10:24 PM
Ước gì tôi có thể quên
Bao nhiêu kỷ niệm lẫn tên một người
Bây giờ người ấy đang vui
Riêng tôi ở lại ngậm ngùi trong đêm

Thẩn thờ dạo bước bên thềm
Nhớ từng hình ảnh êm đềm đã qua
Tại tôi ngu muội thật thà
Quá ư tin tưởng người mà tôi yêu

Người đi như một cánh diều
Có hay tôi sống buồn thiêu một mình
Ước gì xoá được chữ tình
Con tim thoải mái, tâm linh an nhàn

Tôi cầu, tôi khẩn, tôi van
Cho lòng tôi chết đến ngàn năm sau
Chết lòng là hết đớn đau
Không buồn, không khổ, không sầu, không thương

Sống trong dằn vặt vấn vương
Khi tôi vẫn nhớ, vẫn thương một người
Ước gì có lại nụ cười
Từ lâu đã chết khi người xa tôi

KMK

StarAlone
18-08-2008, 10:49 PM
ước gì không phải là bây giờ
ước gì ta trở về là ngày ấy
ước gì ta không yêu người đấy
ước gì ta là của những ngày xưa

heo dễ thương
19-08-2008, 03:45 AM
Ước gì em là thần định mệnh
Ước gì em là nữ ái tình
Ước gì em là nữ hoàng biển
Ước gì em sẽ có được anh.

KASURA_HIP
19-08-2008, 03:50 AM
Ước gì tôi hóa cánh chim
Bay đi tận xứ để tìm bình yên
Ước gì chẳng có muộn phiền
Đọng trên môi mắt mẹ hiền của tôi

giotleamtham
19-08-2008, 08:21 PM
Ước gì tôi hóa cánh chim
Bay đi tận xứ để tìm bình yên
Ước gì chẳng có muộn phiền
Đọng trên môi mắt mẹ hiền của tôi



:cooll: thank you bạn đã ghé vào họa thơ với mình

KMK :clap:


Cho tôi "ước gì" với bạn ơi !

Trên trời rơi xuống giọt mưa trong
Chị tôi kiêu hãnh một bóng hồng
Sinh viên ưu tú năm năm chẵn
Đang góp sức cùng với non sông
Tính lại hiền ngoan - chân, thiện, mỹ
Bao anh theo đuổi chẳng tiếc công
Ước gì em lớn thêm vài tuổi
Kêu chị bằng "em" có sướng không !

Cứ việc ước thoải mái bạn à

KMK:hug:

hoang hon mau tim
20-08-2008, 06:00 AM
hj giọt lệ âm thầm làm thơ hay nhỉ , nể thật....

ước gì em chẳng gặp anh
cái duyên vô định lỡ làng lắm thay
nhỡ tay vướn phải chữ tình
nên ai đau khổ , ai người sướng vui?
sương mai sớm ngậm tiếng cười
để đêm hoang lạnh , thân mình cô liêu
vòng tay nâng bước hồn say
để khi chợt tỉnh nhủ mình hãy mơ

lamvulove
20-08-2008, 07:10 AM
:cooll: thank you bạn đã ghé vào họa thơ với mình

KMK :clap:



Cứ việc ước thoải mái bạn à

KMK:hug:

Vậy mình ước tiếp nha

......Ước gì chị mãi chẳng có chồng
......Ở mãi nơi này có hơn không
......Để em ngắm mãi hình bóng ấy
......Một dáng thền tiên, một bóng hồng

giotleamtham
20-08-2008, 05:52 PM
Ước gì tôi hóa cánh chim
Bay đi tận xứ để tìm bình yên
Ước gì chẳng có muộn phiền
Đọng trên môi mắt mẹ hiền của tôi



Tìm đâu cho được bình yên
Khi lòng không tịnh muộn phiền vây quanh
Đêm dài thao thức năm canh
Mong sao cho mẹ gặp lành tránh hung
Trời cao chẵng nỡ lạnh lùng
Có ngày mẹ sẽ ung dung an nhàn

KMK
:bighug: Tặng cho bạn vài câu thơ mong là bạn sẽ thích

:flower:

KASURA_HIP
21-08-2008, 04:44 AM
Cám ơn giotleamtham nha , mình cũng thích lắm chứ. Bây giờ cho mình ước tí xíu nữa nhé.... ^^


Ước gì trong những đêm tối
Cô đơn lặng lẽ có người tri âm
Ước gì mưa mãi lâm râm
Để tôi thức trắng đêm nằm nhớ ai
Ước gì trong những cơn say
Tôi có thể gọi tên ai thật nhiều
Ước gì giữa chốn tình yêu
Không có ganh ghét giàu - nghèo thì vui
Ước gì........ thì ước vậy thui
Chứ đâu ước hết chuyện đời thế nhân
Dẫu cho ước đến vạn lần
Thì lời ước ấy có chăng............???

TPL

giotleamtham
21-08-2008, 05:01 PM
Ước gì ...có thể trở về
Chuỗi ngày hạnh phúc cận kề bên Ba
Từng đêm tôi vẫn nằm mơ
Gia đình đoàn tụ cả nhà yên vui
Để rồi tỉnh giấc ngậm ngùi
Miệng cười héo hắt tay chùi lệ rơi
Thẩn thờ ngó phía chân trời
Ôm tia hy vọng xa vời tầm tay

Ước gì ...dù chỉ một ngày
Cho tôi cơ hội để quay lại tìm
Ngây thơ, trong trắng, trái tim của mình
Sống trong mái ấm gia đình
Thật lòng tận hưởng thân tình thế gian
Dẫu cho chỉ có một lần
Cũng làm ấm lại tro tàn trong tôi

KMK

Ngày mai tôi sẽ lẽ loi
Nhìn người yêu cũ đẹp đôi đường tình
Xót xa cho kiếp phàm sinh
Khó tròn như ý, như mình ước ao

Đừng lo không biết làm sao
Khi em đi đến nghẹn ngào chúc anh
Dẫu sao chuyện cũng đã thành
Đôi ta không muốn cũng đành chia tay

Ngày mai anh cứ tròn vai
Nhớ làm chi nữa những ngày bên nhau
Thời gian thấm thoát qua mau
Sẽ xoa dịu bớt nỗi đau đường tình

Em không oán trách chi anh
Làm con có hiếu phụ tình nào sai
Ước gì chẵng có ngày mai
Để anh có thể ở hoài bên em

Ứơc gì đêm sẽ dài thêm
Đôi ta sẽ mãi êm đềm chung đôi
Khỏi cần khắc khoải bồi hồi
Nhìn nhau lần cuối trọn đời dở dang

Khiến anh đau khổ sang ngang
Còn em rơi lệ lang thang hồng trần
Trách ai ngoài trách số phần
Yêu nhau thật sự đâu cần sống chung

Chỉ cần giữ ở trong lòng
Vì nhau ráng sống cho xong kiếp người
Thơ này xin tặng thay lời
Kiếp sau hẹn gặp chẳng rời, chẳng xa .

KMK

em chua biet yeu
21-08-2008, 07:25 PM
@ giotleamtham

Một thời ta cũng ước ao
Ước thật nhiều đấy nhưng nào được đâu
Càng ước thì lại càng sầu
Con tim vỡ vụn...lệ sầu hoen mi

Ước rồi cũng chẳng được chi
Người ta lại trách...ước gì lắm em
Lòng buồn nước mắt lem nhem
Vì nào ai hiểu là em nghĩ gì

qminhnguyen
21-08-2008, 09:08 PM
Ước gì tôi có thể quên
Bao nhiêu kỷ niệm lẫn tên một người
Bây giờ người ấy đang vui
Riêng tôi ở lại ngậm ngùi trong đêm

Thẩn thờ dạo bước bên thềm
Nhớ từng hình ảnh êm đềm đã qua
Tại tôi ngu muội thật thà
Quá ư tin tưởng người mà tôi yêu

Người đi như một cánh diều
Có hay tôi sống buồn thiêu một mình
Ước gì xoá được chữ tình
Con tim thoải mái, tâm linh an nhàn

Tôi cầu, tôi khẩn, tôi van
Cho lòng tôi chết đến ngàn năm sau
Chết lòng là hết đớn đau
Không buồn, không khổ, không sầu, không thương

Sống trong dằn vặt vấn vương
Khi tôi vẫn nhớ, vẫn thương một người
Ước gì có lại nụ cười
Từ lâu đã chết khi người xa tôi

KMK

ƯỚC GÌ em ở cạnh anh ...
Để anh xoa dịu an lành thương đau !!!
ƯỚC GÌ anh giải buồn sầu ...
Em hết thổn thức dài lâu Tim-Hồn !!!

ƯỚC GÌ em hãy lấp chôn ...
Quá khứ-dĩ vãng tại tồn tâm linh !!!
Làm sao anh phải phục chinh ??? ...
Chân chính hiện thực ái tình của em !!!

Làm sao mơ uớc em đem ...
Một lòng chung thủy ấm êm lửa tình !!!
Làm sao mơ uớc em xinh ...
Nụ hồng trao gởi riêng mình anh thôi !!!

ƯỚC GÌ em hãy phục hồi ...
Hé mở tim khoá lâu rồi lẹ nhanh ...
Kề vai em tựa vào anh ...
"Yêu Anh" thỏ thẻ dịu thanh ngọt lời

MQN

hat_de
21-08-2008, 09:24 PM
nếu tôi có một điều ước
thì chỉ cần có một điều ước đơn sơ
mong người ấy luôn luôn vui vẻ
chẳng nghĩ chi những lúc biền phiền
bạn biết đó tôi thật khờ dại quá
làm người buồn phiền một lần đau
bây giờ hối hấn không kịp nữa
người ây đau tôi chăng làm được gì

giotleamtham
22-08-2008, 12:22 AM
____ƯỚC GÌ ...??____

Ước gì anh hỡi ngày mai ?
Khi mình khác lối chia hai con đường
Vỡ tan giấc mộng uyên ương
Vai trò, danh phận bức tường cách ngăn

Ước chi tâm chẵng nặng hoằn
Khối ơn, nợ nghĩa, đừng ngăn đường tình
Để cho duyên phận chúng mình
Tiếng thề câu hẹn vẹn tình dưới trăng

Ước gì với vết thương hằn ?
Nỗi đau thầm kín phủ giăng cuộc đời
Ngày mai nhắm mắt buông lơi
Gọi người xa lạ "Mình ơi, Mình à"

Ước gì trong kiếp người ta
Dẫu ngàn rối rắm, mặn mà vẫn thông
Để em khỏi phải gọi chồng
Lời kêu ngọt lịm mà lòng xót xa

Trở thành vợ của người ta
Trong niềm chua xót cung la u buồn
Thẩn thờ cắt đứt giây chuông
Hỏi trời sao chẳng cho vuông, cho tròn

Nỗi đau một bệnh hai hồn
Nên đường hai lối tâm còn chung vai
Ước gì đừng có ngày mai
Để Tôi, Em, chẵng u hoài héo hon

Ngày mai điểm phấn tô son
Mang lên mặt nạ hết còn là em
Rồi khi phủ trướng buông rèm
Âm thầm lệ đổ trong đêm một mình

Thôi đành một kiếp phàm sinh
Bởi ôm chữ hiếu chữ tình phải rơi
Riêng gì người khóc người ơi
Có người cũng uống lệ đời nghẹn sinh

Ước gì khi dở dang tình ?
Vì câu ơn nghĩa hy sinh duyên nồng
Ước gì cũng đã bằng không !
Ngày mai em vẫn sang sông theo chồng

Ngày mai trong tiếng pháo hồng
Xin người hãy gởi ước mong ngày nào
Vào trong xác pháo bay cao
Để cho tron vẹn Thư Hào Phụng Long

Uốn lưng trong kiếp con còng
Cuối mình khuất phục dù lòng đớn đau
Ước gì khi chẳng thể nào,
Sánh vai chung bước bên nhau hỡi người ?

Ước dù trong héo ngoài tươi
Lòng đau dạ thắt tiếng cười vẫn vang
Dẫu "ai" làm kiếp dã tràng
Cũng còn hơn kẻ lang thang sầu đời

Ước gì sầu vẫn không vơi
Niềm đau còn mãi khi rời chân đi
Ước gì rồi cũng phân ly,
Anh yêu dấu hỡi ước gì đây anh ?

Ước tình như một bức tranh
Có đôi tim trắng không ranh không màu
Ước gì rồi cũng thương đau
Em yêu dấu hỡi ,, ước nhau được gì??

TVH & KMK

giotleamtham
22-08-2008, 04:22 PM
ƯỚC GÌ em ở cạnh anh ...
Để anh xoa dịu an lành thương đau !!!
ƯỚC GÌ anh giải buồn sầu ...
Em hết thổn thức dài lâu Tim-Hồn !!!

ƯỚC GÌ em hãy lấp chôn ...
Quá khứ-dĩ vãng tại tồn tâm linh !!!
Làm sao anh phải phục chinh ??? ...
Chân chính hiện thực ái tình của em !!!

Làm sao mơ uớc em đem ...
Một lòng chung thủy ấm êm lửa tình !!!
Làm sao mơ uớc em xinh ...
Nụ hồng trao gởi riêng mình anh thôi !!!

ƯỚC GÌ em hãy phục hồi ...
Hé mở tim khoá lâu rồi lẹ nhanh ...
Kề vai em tựa vào anh ...
"Yêu Anh" thỏ thẻ dịu thanh ngọt lời

MQN

Ước gì đây hỡi ơi anh
Vết thương ngày trước chưa lành còn đau
Ước gì khi mắt lệ sầu
Nỗi buồn chất chúa từ lâu trong hồn

Ước gì cũng khó vùi chôn
Bao nhiêu kỷ niệm trường tồn tâm linh
Bể đời nào khác chiến chinh
Kiếp người ai chẳng khổ tình như em

Xác thân rời rã em đem
Nên thôi ao ước ấm êm duyên tình
Không còn là đóa hoa xinh
Em giờ tàn úa một mình mà thôi

Ước gì cũng chẳng vãn hồi
Mong rằng tất cả sẽ rồi qua nhanh
Em đây xin cám ơn anh
Tri âm thông cảm thanh thanh một lời

KMK

:winking:Cám ơn bạn đã ghé vào họa thơ với GLAT, bài thơ này mình họa theo vần với bạn, nếu họa không hay xin đừng chê:nhi:

chaulong_551989
22-08-2008, 07:29 PM
Ước gì năm tháng đừng trôi xa
Ước gì tôi đừng quen biết đến anh
Ước gì tôi mãi là cô bé hôm nào
Có lẽ tôi sẽ không biết đắng cay

nofearai
22-08-2008, 10:38 PM
Ước gì anh gần nhà nàng
Anh qua thăm hỏi đôi điều nhớ thương
Ước gì em nói yêu anh
Anh đem kiệu đến rước nàng về dinh

KASURA_HIP
23-08-2008, 12:34 AM
Ước gì.......Cha vẫn còn đây
Để tôi có thể ngày ngày bên cha
Bảy năm thắm thoát trôi qua
Bảy năm - tôi chẳng có Cha bên đời

Ước gì...... dù chỉ phút giây
Cho tôi thấy được nụ cười của Cha
Đêm đêm trong cơn mệt nhoài
Miệng luôn thầm gọi " Cha ơi ! đâu rồi ? "

nofearai
23-08-2008, 10:41 PM
Mình thành thật chia buồn cùng cậu sakura hip, mình tặng bạn bài thơ an ủi


Nghe điều bạn nói thật buồn
Tôi đây thông cảm chia buồn cùng you
Ước gì tôi hóa thành mưa
Mưa rơi xuống đất cuốn trôi nỗi niềm

suol
24-08-2008, 07:44 AM
ước gì ta mãi bên nhau
để không chia cách một ngày xa nhau
ước gì em chẳng xa anh
để anh tối tối nghe em thì thầm
ước gì ôi ước được gì
giờ em trở lại ấm lòng cô đơn!