Tóc hoe
12-08-2008, 10:37 PM
Bắt đầu từ bây h HHT sẽ là người bạn của mình,sẽ thay thế cho LDT,sẽ ko còn đươc75 nhiều ngươi72 bít nữa nhưng những dòng tâm sự sẽ mãi mãi tồn tại nơi này...
Một ngày mới lại đến nữa rồi,đc nghỉ làm nhưng lại chỉ có một mình,chỉ mới 2 tuầntrước còn cùng Nhố lang thang trên phố vậy mà giờ đây ngồi thu gom nhặt nhạnh những nỗi buồn...
1 tháng vừa qua Nhí đã quá quen thuộc vời những lời chào buổi sáng cũng như đã quen với việc được nhìn thấy những lời chúc ngủ ngon mỗi tối...còn bây giờ Nhí lại phải tập để quên những thói quen đó...thật là chẳng dễ chút nào NHố ạh!
NHố ơi,Nhí sẽ làm được ,sẽ là thần tượng như lời Nhố nói,rồikhi trở về sẽ còn thấy nhau ,để còn thấy những thay đổi cũng như sẽ vẫn cùng nhau lang thang như những ngày vừa qua nhé!
1 tháng vừa qua có lẽ Nhí chưa bao giờ nghĩ đến...Nhí cứ ngỡ rằng đó là giấc mơ vậy mà khi tỉnh dậy Nhí lại thấy dòng tin của Nhố và NHí bít NHí đang sống thật Nhí đang có Nhố cạnh bên...
NHưng bây giờ có lẽ nó là giấc mơ thật rôi..vì khi Nhí thức giấc giữa đêm Nhí chẳng nhìn thấy lời chúc nào cả ,rồi khi những tia sáng rọi vào mặt làm Nhí tỉnh giấc cũng chỉ là vô hình khi ko phải là dòng tin of Nhố đánh thức Nhí dậy...
Vậy là sao nhỉ....nó ko là hiện thực như 1 tháng vừa qua nữa rồi sao?Bây giờ mọi thứ là vô hình rồi sao?Nhí phải tỉnh dậy thôi...vì một tháng ấy NHí đã sống trong mơ...Nhí phải tỉnh dậy phải tỉnh dây....NHí ko ngốc nữa ,,ko để ai phải lo lắng cho Nhí đâu...
Nhố ơi,cứ yên tâm nhé!!!Nhí sẽ đi học lại ,sẽ tiếp bước theo đàn anh...sẽ là đàn em của Nhố,Nhố sẽ là đại ca...
NHí Nhố...
Một ngày mới lại đến nữa rồi,đc nghỉ làm nhưng lại chỉ có một mình,chỉ mới 2 tuầntrước còn cùng Nhố lang thang trên phố vậy mà giờ đây ngồi thu gom nhặt nhạnh những nỗi buồn...
1 tháng vừa qua Nhí đã quá quen thuộc vời những lời chào buổi sáng cũng như đã quen với việc được nhìn thấy những lời chúc ngủ ngon mỗi tối...còn bây giờ Nhí lại phải tập để quên những thói quen đó...thật là chẳng dễ chút nào NHố ạh!
NHố ơi,Nhí sẽ làm được ,sẽ là thần tượng như lời Nhố nói,rồikhi trở về sẽ còn thấy nhau ,để còn thấy những thay đổi cũng như sẽ vẫn cùng nhau lang thang như những ngày vừa qua nhé!
1 tháng vừa qua có lẽ Nhí chưa bao giờ nghĩ đến...Nhí cứ ngỡ rằng đó là giấc mơ vậy mà khi tỉnh dậy Nhí lại thấy dòng tin của Nhố và NHí bít NHí đang sống thật Nhí đang có Nhố cạnh bên...
NHưng bây giờ có lẽ nó là giấc mơ thật rôi..vì khi Nhí thức giấc giữa đêm Nhí chẳng nhìn thấy lời chúc nào cả ,rồi khi những tia sáng rọi vào mặt làm Nhí tỉnh giấc cũng chỉ là vô hình khi ko phải là dòng tin of Nhố đánh thức Nhí dậy...
Vậy là sao nhỉ....nó ko là hiện thực như 1 tháng vừa qua nữa rồi sao?Bây giờ mọi thứ là vô hình rồi sao?Nhí phải tỉnh dậy thôi...vì một tháng ấy NHí đã sống trong mơ...Nhí phải tỉnh dậy phải tỉnh dây....NHí ko ngốc nữa ,,ko để ai phải lo lắng cho Nhí đâu...
Nhố ơi,cứ yên tâm nhé!!!Nhí sẽ đi học lại ,sẽ tiếp bước theo đàn anh...sẽ là đàn em của Nhố,Nhố sẽ là đại ca...
NHí Nhố...