hamoon
12-08-2008, 08:13 PM
Lạc màu tháng tư
" ...Ta đi bằng nhịp điệu, nhịp điệu sao khác màu"
Em hỏi mình khờ dại không
Pha màu vào nỗi nhớ
Sao nơi bình yên em ngồi đan cỏ
Xoá đi giấc mơ không màu ?
Bây giờ anh ở đâu?
Trong mùa Paris đầy gió
Nhón chân mình qua những con đường nhỏ
Níu nắng về dốc vắng chênh vênh
Em tô lại một màu xanh
Cho trời Paris không còn xám
Anh lại pha thêm chút hồng nhạt
Paris chiều đổ mưa
Sông Seine bến vắng người xưa
Em thả lá vàng trôi về biển rộng
Bờ bên kia anh im lặng
Thả vào màu rong rêu
Em đi tìm ở Paris khúc hát có tiếng ve kêu
Muốn để tim mình rực lên màu lửa
Anh lỡ tay phết chút đen vào đỏ
Thế mà hoàng hôn tím lịm dần...
Tháng tư này Paris lại vào xuân
Nhưng em không còn vẽ nổi màu của gió
Anh đi về nơi không cần màu hoa cỏ
Còn em
Lặng lẽ
Bỏ lại Paris không màu..
anh ơi! bài thơ này như viết cho chúng ta anh nhỉ?giá như ngày đó dc quay trở lại thì em sẽ.......:flower:
" ...Ta đi bằng nhịp điệu, nhịp điệu sao khác màu"
Em hỏi mình khờ dại không
Pha màu vào nỗi nhớ
Sao nơi bình yên em ngồi đan cỏ
Xoá đi giấc mơ không màu ?
Bây giờ anh ở đâu?
Trong mùa Paris đầy gió
Nhón chân mình qua những con đường nhỏ
Níu nắng về dốc vắng chênh vênh
Em tô lại một màu xanh
Cho trời Paris không còn xám
Anh lại pha thêm chút hồng nhạt
Paris chiều đổ mưa
Sông Seine bến vắng người xưa
Em thả lá vàng trôi về biển rộng
Bờ bên kia anh im lặng
Thả vào màu rong rêu
Em đi tìm ở Paris khúc hát có tiếng ve kêu
Muốn để tim mình rực lên màu lửa
Anh lỡ tay phết chút đen vào đỏ
Thế mà hoàng hôn tím lịm dần...
Tháng tư này Paris lại vào xuân
Nhưng em không còn vẽ nổi màu của gió
Anh đi về nơi không cần màu hoa cỏ
Còn em
Lặng lẽ
Bỏ lại Paris không màu..
anh ơi! bài thơ này như viết cho chúng ta anh nhỉ?giá như ngày đó dc quay trở lại thì em sẽ.......:flower: