Xem đầy đủ chức năng : hoa hồng dại
comotvisao
07-08-2005, 09:50 AM
anh nhớ em...
xưa là hoa hồng dại
thoảng hương thơm...
trong gió dịu hiền.
rồi một hôm...
theo tiếng gọi của đồng tiền
em lỡ bước chân...
vào nơi thành thị
sáng lung linh
nhưng là mộng mị
em mất dần vẻ đẹp của đồng quê
rồi 1 chiều khi mặt trời xê
anh gặp em...
phấn son yêu kiều chẳng còn là hồng dại
"em đẹp lắm " nhưng trái tim anh thất bại
tái tê đau từ giã hoa hồng
anh bước đi trong cõi bềnh bồng
gọi mãi tên em " hoa hồng dại" !
apple18
07-08-2005, 10:08 AM
hoa hồng dại đã ko còn
hiện giờ là nhánh hoa hồng có gai
kỉ niệm nào thì cũng tàn phai
hoa hồng thì cũng tàn theo tháng ngày
comotvisao
07-08-2005, 10:57 PM
hoa hồng dẫu có tàn phai
tình ta sao chẳng ngôi ngoai một phần
hồng xưa đã giã cõi trần
để ta bước mãi bần thần tìm em
sành điệu mái ngố
07-08-2005, 11:45 PM
hoa hồng héo tàn bên sân
vườn xưa ai nhố tiếng thương gọi về
hồng xưa ước lệ ước mi
mình ai cất bước thôi đành biệt li
comotvisao
07-08-2005, 11:48 PM
ta chỉ yêu...
một cánh hoa hồng dại.
vần trinh nguyên chẳng bám bụi trần
chẳng phấn son
nhưng vẫn đẹp bội phần
trong gió thơ ngây hoa hồng dại
Cục Kẹo Cô Nương
07-08-2005, 11:52 PM
hồng dại trong anh ngày đó
không còn là hồng dại nữa đâu anh
vì trời đã không còn xanh
và trong anh em không như ngày trước
sành điệu mái ngố
07-08-2005, 11:59 PM
ta vì anh
ngất bông hoa hồng dại
ngồi ngấm suốt đêm ngày
1 mình trong bóng tối
nhố về buổi hôm xưa
Cong tu
08-08-2005, 12:30 AM
hồng giờ hồng nát hồng phai
hồng giờ đơn lẽ trao ai 1 mình
hồng giờ héo úa vì chi
hồng giờ tan nát khổ đau chữ tình
sành điệu mái ngố
08-08-2005, 01:42 AM
hồng phai nhớ ng` choonc' cũ
hồng buồn khóc ng` phố mưa
hồng xưa giờ ai còn nhớ
bỏ mặc tháng năm cứ đong đầy
Cục Kẹo Cô Nương
08-08-2005, 10:22 PM
cánh hồng tàn phai theo năm tháng
mưa gió đường đời vùi lấp hoa
tìm lại trong bao kỷ niệm nhòa
cánh hồng xưa giờ có còn như cũ ?
Cong tu
08-08-2005, 10:31 PM
cánh hồng em trao anh vẫn giữ
chiện tình anh mang anh vẫn thương
lối cũ vườn hồng sao xa lắm
chỉ mãi trông đợi 1 bóng hồng
comotvisao
08-08-2005, 11:23 PM
anh giữ mãi trông tim
mùi hương hoa hồng dại
bạc đầu anh tìm mãi
hồng dại của ngày xưa
mỏng manh trong gió mưa
lung ling trong sớm nắng
giản đơn em màu trắng
chẳng rực rỡ yêu kiều
thiếp ngủ với mây chiều
thức giấc cùng nắng sáng
chẳng phấn son, duyên dáng
trái tim anh ngẩn ngơ
yêu quá nét ngây thơ
khi em là hồng dại
comotvisao
09-08-2005, 10:49 PM
máu cánh trắng đã chuyển thành phấn đỏ
nét ngây thơ che lấp bởi bụi trần
nhoc_nhoc
12-08-2005, 09:15 AM
hoa hồng dại cứ giữ vậy đi nhé
đừng bao giờ để bụi bẫn làm vây..
thái_bình_công_chúa
12-08-2005, 05:41 PM
hoa hồng dại thơ thẩn chốn hoang tàn
bụi ko bẩn nhưng làm hoa tàn thêm
comotvisao
12-08-2005, 10:44 PM
thà bụi bặm con hơn son phấn
biến em thành 1 đóa hông nhung
xung quanh em bao kẻ bái sùng
trong tim em không còn là hồng dại
phonglantim
13-08-2005, 02:52 AM
Em yêu thích loài hoa hồng dại
Dẫu khó khăn không ngần ngại vươn lên
Dẫu hiểm nguy ý chí vẫn cứ bền
Dẫu đau khổ nhưng loài hoa vẫn sống
chanti
13-08-2005, 04:04 AM
Anh thì ghét hoa lan ,hoa huệ
Gặp giữa đường ,anh đạp thảm thê
Hoa có khóc ,anh đây thây kệ
Thấy hoa tàn ,anh mới hả hê ^^
Chào PLT nha, lâu rùi mới gặp ,không biết cô giáo tương lai thi cử thế nào dzồi
nhoc_nhoc
13-08-2005, 07:53 AM
hoa hồng nhỏ chân thành sao ngây ngất
mà hỡi ơi duyên tình bám vào đâu
để ngừi lạ chà đạp lên hoa đóa
hoa sầu roài hoa úa bởi chi ai
Narcisus
13-08-2005, 07:59 AM
nêu hoa úa xin tình anh đánh mất
để một lần trọn vẹn nghỉa yêu thương
em yêu anh không vì anh sang cả
chỉ một điều đừng để úa trinh nguyên !
phonglantim
14-08-2005, 05:36 AM
EM trách anh sao lòng dạ hiểm ác
Sao lạnh lùng dẫm nát loài hoa?
Anh ơi anh chới ghen ghét loài hoa
Anh sẽ khổ ,sẽ hối hận nhiều lắm
comotvisao
14-08-2005, 06:47 AM
mỗi một người là 1 loài hoa
xin em hãy chỉ là hoa dại
để cách xa 1 ngày nhìn lại
em vẫn còn chút dại ngày xưa
nhoc_nhoc
14-08-2005, 08:10 AM
hồng dại nay đã phôi fa
khi tình duyên hết mộng sao vỡ đành
nuốt lặng nước mắt đắng cay
nghe lòng đau nhói khi đêm xuân về
comotvisao
14-08-2005, 08:26 PM
hoa hồng vẫn đẹp muôn vàn
nhưng sao năm tháng lụy tàn thân em
comotvisao
15-08-2005, 08:09 PM
em có còn nhớ chăng
những tháng ngày trong trắng
cánh hoa vương đầy nắng
hương bay khắp thảo nguyên
nhoc_nhoc
15-08-2005, 09:13 PM
hồng nay đã chết vì ai
vì anh thôi đóa vì nào nhớ mong
Narcisus
15-08-2005, 09:23 PM
cảm ơn người tặng ta đóa hồng nhạt
nhấp chén men nồng hồn ngây ngất
seshi
15-08-2005, 10:28 PM
wa wa hay we' ah`
phonglantim
17-08-2005, 06:15 AM
Tặng hồng mà làm chi
Khi người đã thay đổi
nhoc_nhoc
17-08-2005, 08:23 AM
tặng hồng để làm chi
cho tim ta tan vỡ:D
comotvisao
17-08-2005, 09:13 AM
tim ta giờ tan vỡ
tóc đã bạc có thừa
chợt nhớ đến người xưa
em là hoa hồng dại
sành điệu mái ngố
18-08-2005, 02:27 AM
hồng dại mọc vườn xưa
nay có người khai phá
hồng dại giờ màu úa
về bên đám cỏ thưa
seshi
18-08-2005, 07:19 AM
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Họ lạc lối giữa âu sầu mù mịt
Những người si theo dõi dấu chân yêu
Và cảnh đời là sa mạc cô liêu
Và tình ái là sợi dây vấn vít
Yêu là chết ở trong lòng một ít.
comotvisao
18-08-2005, 08:07 PM
một buổi chiều thảo nguyên
nắng dịu dàng thắp sáng
trong gió em duyên dáng
tỏa hương dại khắp miền
phonglantim
18-08-2005, 10:46 PM
Đừng suy nghĩ liên miên
Chỉ làm ta thêm khổ
Bóng đêm giò đã đổ
Chỉ mình ta với ta
comotvisao
19-08-2005, 10:46 AM
chỉ nghe thấy trăng sao
trong đêm dài nhung nhớ
tình xưa ta đã trao
liệu có thành dang dở
Cục Kẹo Cô Nương
19-08-2005, 05:13 PM
mối tình đầu dang dở
mãi ấp ôm giấc mơ
sợ bóng anh tan vỡ
đau riêng em bây giờ
comotvisao
19-08-2005, 09:47 PM
số phận khó đổi thay
chia rẽ cuộc tình này
nhoc_nhoc
19-08-2005, 09:51 PM
Ấp ủ trong lòng một tiếng yêu
Vương mang nỗi nhớ sáng trưa chiều
Yêu ai thầm lặng không sao ngỏ
Đành khắc ghi lòng chịu hắt hiu
comotvisao
19-08-2005, 10:00 PM
em còn khóc nỗi đau thương ấy ?
đơn côi trời đất ta ngồi đây
kỷ niệm xưa cũ trôi theo gió
níu kéo thêm sầu chuyện đau thương
comotvisao
20-08-2005, 12:20 AM
hình như ai quảng cáo
cho bài thơ của mình
bài thơ về đom đóm
topic nào cũng rao
phonglantim
20-08-2005, 02:44 AM
Em khóc nhiều anh có biết không anh?
Chắc chẳng biết,vì anh là như vậy
Mà giờ đây tình yêu xưa chẳng thấy
Một chút yêu thương,chua xót quá nhiều
comotvisao
20-08-2005, 10:39 PM
giọt nước mắt ướt nhòa khoé mắt
bờ vai gầy khẽ nhịp tiếng rung
tiếng khóc em vọng đến tận cùng
vọng đến trong tim ta giò đổ máu
phonglantim
21-08-2005, 04:47 AM
Em đã khóc...rất nhiều anh ạ
Bởi vì ai?..anh quá rõ rồi mà
Nếu một mai...em cất bước đi xa
THì có lẽ anh chẳng màng đâu nhỉ?
comotvisao
21-08-2005, 04:56 AM
sao người ta nói đến ngày mai
khi bên ta đang là hiện tại
sao người ta nói về thất bại
khi bên ta chiến thắng cận kề
phonglantim
21-08-2005, 05:02 AM
NÓi ngày mai bởi bây giờ đã hết
Có còn gì ngoài thất vọng chán trường
Có còn gì ngoài những nỗi sầu thương
Của một kẻ phụ tình,bội bạc
comotvisao
21-08-2005, 05:09 AM
ta không hề phụ bạc
chỉ vì bởi trái tim
tình mới cứ kiếm tìm
lý chí là bất lực
phonglantim
21-08-2005, 05:13 AM
Thôi thôi chẳng than vãn
Những chuyện cũ mà chi
Chuyện tương lai có gì
Giờ thì ta cùng nói
comotvisao
21-08-2005, 05:19 AM
nếu người thôi than vãn
mở mắt để ý đời
tin người sẽ xa rời
chốn ngục tù đau khổ
nhoc_nhoc
21-08-2005, 11:04 PM
dù có mãi là xa
nhưng lòng sao cứ nhớ
1 thời uyên ương nhỏ
sao chia cách đôi đường
comotvisao
23-08-2005, 08:53 AM
nhung nhớ để làm chi
để tâm hồn trĩu nặng
đau khổ để làm gì
để con tim câm lặng
phonglantim
24-08-2005, 04:14 AM
Nhung nhớ để làm chi
Chỉ làm ta mòn mỏi
Cuộc đời là dấu hỏi
Biết sao mà trả lời
hoahonggai
24-08-2005, 08:26 PM
Khi ở nơi quê cũ
Em vẫn là hồng dại
Nay ra nơi hiện đại
Hồng dại chẳng phải em
Tìm chi nữa hỡi anh
Bởi hồng dại trong anh
Giờ đâu còn chi nữa
tieuthukhocnhe
24-08-2005, 11:54 PM
sao ko cho nhung nhớ
biết lấy gì làm thơ
để hồn giờ bơ vơ
vì ko nơi cư ngụ
điệp_viên_0_0_thấy
25-08-2005, 02:50 AM
thà nhung nhớ để con tim thấp thỏm
còn hơn quên những kỉ niệm ấm êm
ai đi mang đến màng đêm
ai mang ánh sáng êm đềm ngày đông
comotvisao
25-08-2005, 10:58 AM
sao ko cho nhung nhớ
biết lấy gì làm thơ
để hồn giờ bơ vơ
vì ko nơi cư ngụ
nhưng mà bao nhung nhớ
đượn buồn tâm hòn thơ
1 tâm hồn bơ vơ
tập làm thơ vì nhớ
tieuthukhocnhe
26-08-2005, 04:58 PM
nhưng mà bao nhung nhớ
đượn buồn tâm hòn thơ
1 tâm hồn bơ vơ
tập làm thơ vì nhớ
anh làm em bơ vơ
rồi bây giờ nói nhớ
đâu là sợi tơ tình
kết duyên mình hả anh?
comotvisao
26-08-2005, 09:57 PM
tìm sợi tình trong thơ
tìm người trong nỗi nhớ
tìm kết thúc bơ vơ
cả một đời tìm kiếm
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.