PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình ban.......Lãng quên......



KASURA_HIP
12-08-2008, 04:58 AM
Sống trong bể ngọc kim cương
Không bằng sống giữa tình thương bạn bè !!!

......Vâng ! khi tôi hiểu hết ý nghĩa của 2 câu thơ ấy thì cũng là lúc tôi mất đi 1 người ban "Mất" ở đây ko phải là người đó chết mà là mất đi những tình cảm bạn bè của tôi.
Tôi còn nhớ rất rỏ là vào ngày 27/12/06 tôi đã hồi âm cho người bạn đó - 1 người bạn thân nhất của tôi trong suốt thời học sinh . Tôi hồi âm với 1 lá thư thật dài ( tới 3 lá lận ). Trong lá thư mà tôi gửi tôi đã viết rất lạnh lùng và tàn nhẫn , khi đó ý nghĩa của 3 lá thư ấy chỉ vỏn vẹn 2 chữ " kết thúc " mà thoi . Đúng vậy ! tôi đã kết thúc 1 tình bạn , chấm dứt toàn bộ những gì mà người ta gọi là chia sẽ , động viên , an ủi....trong tình ban. Lần cuối cùng cũa ngày đó tôi nhận thấy tôi như hoàn toàn đổi khác , có 1 cái gì đó thật là buồn tẻ , cái buồn của sự mất mát lẫn tiếc nối cho 1 tình bạn suốt thời trung học gắn bó với nhau.Với những năm học trung học này kĩ niệm của thời học sinh tràn đầy trong kí ức tôi. Nhưng tôi lại ko ngờ , ko ngờ rằng bây giờ chính đôi tay của tôi đã hủy đi tất cả kỉ niệm đẹp ấy.
Thật lòng. Lúc đó tôi hoàn toàn ko muốn thế nhưng cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi.
Các bạn biết ko ? tôi là người sống luôn tôn trọng tình bạn. Có ai muốn kết bạn với những người bạn giả dối vối mình bao giờ ? ( mình nghĩ các bạn cũng có cùng suy nghĩ như mình )
Chính vì sự thiếu tôn trọng tình bạn của người bạn ấy đối với tôi và biết bao nhiêu lần những lời nói ko thật lòng đã khiến tôi.......chấm dứt tình bạn.
Suốt mấy ngày sau đó , người bạn ấy cũng thường liên lạc với tôi đẻ giải thích , để làm lành. Để muốn tôi làm lành mà người bạn của tôi đã đem cái kỉ niệm của thời học sinh ra mà nhắc lai....... (lúc đầu làm tôi cũng có 1 chút thay đổi suy nghĩ của mình nhưng bất giác tôi chợt tỉnh lại và nghĩ đến những gì bạn ấy đã làm cho tình bạn xáo trộn lên thì tôi lại khước từ tất cả ).Có thể khi đọc đến đây các bạn sẽ cho tôi là 1 con người cao ngạo , chảnh chẹ...........nhưng ko đâu các bạn ạ. Tôi chưa hề làm gì khiến người khác nói mình là đồ cao ngạo hay chảnh chẹ gì đó đâu
Có lẽ lòng tự trọng và sự tự ái của tôi khi đó đã ko cho phép tôi chấp nhận 1 người bạn giả dối và lợi dụng để mong đạt được mục đích riêng mình như thế.Niềm tin tưởng của tôi bấy lâu nay đối vối bạn ấy chỉ trong chốc lát....... mất hêt.... hết rồi......
Bây giờ khi nhớ lại chuyện này tôi thấy lòng tiếc nối cho tình bạn này nhiều lắm.Vì vậy tôi mong những ai đã và đang có 1 tình bạn đẹp thì đừng giống như tôi nhé. Hãy trân trọng và gìn giữ tình bạn ấy........

" Một người bạn giả dối giống như 1 cái bóng , nó sẽ theo ta suốt khi ta đi ngoài nắng và nó sẽ rời bỏ ta khi ta bước vào bóng râm."