Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ru em...



qminhnguyen
12-08-2008, 02:23 AM
Anh ru, ru em ngủ
Gió đưa lời ầu ơ
Vòng tay ôm quyến rủ
Ấm giấc nồng đêm mơ

Anh ru, ru em ngủ
Bàn tay lạc lối về
Đắm giữa vùng tóc rối
Say vùi trong cơn mê

Anh ru, ru em ngủ
Bằng âm điệu ca dao
Êm êm lời tình tự
Gọi hương yêu dạt dào

Anh ru, ru em ngủ
Môi tìm bờ môi ngoan
Cửa thiên đàng hé mở
Đón đôi hồn đi hoang

Anh ru, ru em ngủ
Trong gối chăn mặn mà
Trong men tình ấp ủ
Khúc giao hoà ngân nga

Anh ru, ru em ngủ
Nụ cười đượm trên môi
Rèm mi cong khép nhẹ
Giấc mơ hoang gọi mời

...............
Ai ru, ru em ngủ
Nắng hồng chớm nhạt phai
Chiều nay cơn mưa đổ
Cuộc tình theo gió bay

MQN

qminhnguyen
13-11-2008, 08:36 PM
Ru em một giấc mộng tròn
Dù mai thức dậy, chẳng còn lo toan
Ru em một giấc mộng ngoan
Chuyện đời khép lại, đa đoan chẳng màng
Ru em một giấc mộng vàng
Đôi chân em buớc nhẹ nhàng cung mây

Ru em một giấc mộng đầy
Bình yên em mãi nằm đây miệt mài
Say trong gối đất, huơng lài
Ru em ... một giấc thật dài ... tôi ru ....

MQN

prettyanhthu
14-11-2008, 03:41 PM
Xin ru em hai tiếng ầu ơ
Xin cho em êm đềm giấc mơ
Nếu mai này anh nỡ xa em
Em vẫn còn giấc mơ đợi chờ

Xin ru em những bài ca dao
Lời ru ngủ mong manh ngọt ngào
Nếu mai này em mất anh đi
En vẫn còn những khúc ca dao

Xin ru em với lời yêu thương
Ôm em chặc trong lòng trên giường
Để mai này khi anh xa em
Em nhớ mãi kỷ niệm yêu thương