PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không đề



qminhnguyen
12-08-2008, 02:14 AM
Mắt không ngủ vì nhớ em
Hương em thoang thoảng cứ mềm mại bay
Môi em là cốc rượu đầy
Chạm thôi đã chếch choáng say suốt đời...

Tay em từng ngón thon gầy
Chạm trán anh để giờ đầy tương tư
Em đổi tên cả bốn mùa
Và thay tất cả bằng mùa-yêu-em


Hồn anh là một mùa thu
Mắt em chiếc lá thả bùa nhớ nhung
Heo may bất chợt phải lòng
Vấn vương mắt biếc môi hồng của em...

MQN

heo dễ thương
12-08-2008, 02:31 AM
Bây giờ mốt thơ dài à ngán đọc quá.Nhưng lỡ vô rồi cũng làm thử mấy câu (chỉ bảo nghen )

Con gái sợ nhất tình yêu
Lỡ mà nhầm lẫn là tiêu cuộc đời
Con gái ghét kẻ chơi bời
Đầu môi trót lưỡi lời nào thật đây
Tình yêu rất dễ đổi thay
Lỡ yêu nhầm kẻ dễ hay thay lòng
Con gái sẽ phải đau lòng
Đã trao nhầm chỗ, tơ hồng khó thay.

T.P

#<@baby_ng0x@>#
14-08-2008, 02:44 AM
công nhận ai trong HHT đều giỏi thơ hết há, tớ cũng làm thử xem sao
Ngày xưa em hay giận hờn
Làm anh phải dỗ cả ngày lẫn đêm
Ngày nay em đã lớn rồi
Nhõng nhẽo anh cũng chẳng thèm dỗ em(huhu hjchjc)
bài có vấn đề gì thì nhờ các bạn góp ý giùm để mình sửa nhé, cám ơn rất nhiều(hjhj cám ơn trước để còn đc giúp nhiều hơn)

bunnhiuvuiit
14-08-2008, 09:09 AM
uhm bạn àh!cái vấn đề dễ thếy và cần nói đầu tin đó là vần
***********
Ấy thời gái lại sợ iu
Công viên đầy rẫy bao nhiu cặp kìa
Cặp thì tựa sát, môi chìa
Cặp thì nước mắt đầm đìa chia tay
Tình đời, nam nữ vui thay
đô la sòng phẳng ấy ngay iu lìn

heo dễ thương
15-08-2008, 06:24 AM
Tình iu đâu phải vì tiền
Đô la sòng phẳng chịu liền mới hay
Hỏi ai đã nói điều này
Chắc rằng kẻ đó rất hay thất tình
Lâu ngày quen ở một mình
Nên đâm ra chán ghét tình thế kia
Một khi nam nữ chia lìa
Thì trời cũng kiếu không mỉa mai gì !!!

mialau
15-08-2008, 11:46 AM
http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/ty-54.jpg

Chúc moị ngươì cuối tuần vui nhiều nha. Mía lau

NuocMatMuaThu
20-08-2008, 09:22 PM
Mắt không ngủ vì nhớ em
Hương em thoang thoảng cứ mềm mại bay
Môi em là cốc rượu đầy
Chạm thôi đã chếch choáng say suốt đời...

Tay em từng ngón thon gầy
Chạm trán anh để giờ đầy tương tư
Em đổi tên cả bốn mùa
Và thay tất cả bằng mùa-yêu-em


Hồn anh là một mùa thu
Mắt em chiếc lá thả bùa nhớ nhung
Heo may bất chợt phải lòng
Vấn vương mắt biếc môi hồng của em...

MQN


http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/2508408820100714757S425x425Q85.jpg



CHÚT VẤN VƯƠNG

Ai về thức lặng trong đêm
Nghe sầu gió thổi khơi niềm suy tư
Phải anh trời sắp vào Thu
Nên làm mưa đổ tiếng ru còn buồn

Một lần gặp trọn đời thương
Lỡ chân lạc bước tới phương trời nào
Nhớ này biết ngỏ làm sao
Đành em cất lại chôn vào lòng thôi

Phải anh là giọt mưa rơi
Từ đâu đánh thức giấc mơ đầu đời
Cho em mộng mị hoài thôi
Để giờ thơ bỗng buông lời buồn thêm

NuocMatMuaThu

*****
Thu xin mến chào qminhnguyen anh vẫn khoẻ ạ:

Dạ, Thu xin được phép ghé vào thăm anh vẫn khoẻ, vì cũng đã khá lâu, Thu ít có dịp ghé sang thăm anh, mong anh thứ lỗi cho, và em cũng xin phép được để lại trang nhà anh đôi dòng phúc hoạ mộc mạc này của mình, và hy vọng anh sẽ hông chê bai nó, Thu xin cảm tạ anh thật nhiều cho hai bài thơ hay mùh anh đã ghé vào thăm và mến tặng trong trang nhà của Thu đêm nọ, thơ anh vẫn hay như thuở nào, Thu rất ngưỡng mộ và xin cảm kích nhiều, dạ, đôi dòng Thu xin ghé vào mến thăm anh, em xin mến chúc anh một đêm ngủ ngon với nhiều mộng lành và thật dễ thương, Thu mấy ngày nay bị cơn ho hoành hành, làm Thu thiếu ngủ, nên em nghe hơi mệt trong người tí xíu :(, Thu mong anh sẽ bảo trọng :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
____________________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

Gió Bụi
20-08-2008, 10:12 PM
''Để giờ thơ bổng buôn lời buồn thêm ''
Cho anh tỉnh giấc thôi miên
Ôm đêm sầu lắng trăm niềm nhớ nhung
Thu về lòng thấy dững dưng
Dặn lòng ta nhé thôi đừng chiêm bao

Tình thu ngày ấy hanh hao
Biết còn có gợi chút nào bâng khuâng
Phương xa cũng có đôi lần ...?
Nhặt từng xác rụng thả ngần ngại rơi

Xa rồi....xa quá thu ơi !
Xa như chiếc lá rời cành lìa tan
Xa như em bước sang ngang
Để anh ôm trọn ngỡ ngàng đắng cay

Giá thu ngày ấy còn say
Thì thu nay chẳng lạt phai ân tình
Thôi ta xin giữ bóng hình
Ngàn thu vĩnh biệt hồn điêu linh sầu

L.Q

qminhnguyen
21-08-2008, 12:44 AM
M chân thành các thi huynh, tỉ, muội đã ghé qua căn nhà lá của mình và để lại những bài thơ hay. Chúc bạn bạn luôn vui vẻ và sáng tác thêm nhiều bài thơ hay nữa.

Tớ đây chủ quán nhà
Hôm nay mời tất cả
Men say và trà tách
Cùng bạn hữu gần xa

Xin hãy nâng ly cạn
Vài giòng tận tâm can
Hoạ ghi thơ đối đáp
Nhộn nhịp vui an nhàn

Vấn vương nay vắng bóng
Tình si thơ ngây trong
Huynh đệ nghĩa sâu đậm
Tỷ muội chung một lòng

Cám ơn, cám ơn nha
Tiểu gia đình của ta
Xây chân tình thân Mến
Sưởi ấm mái chan hoà .

MQN

qminhnguyen
21-08-2008, 12:56 AM
Mùa Thu ơi hởi về chưa
Mà nghe gió lạnh đêm khuya canh tàn
Mùa Thu lất phất lá vàng
Gió Thu lay nhẹ lá vàng rụng rơi

Cho cành xa lá chơi vơi
Để Người mong nhớ một nơi phương trời
Mùa Thu là của đất trời
Hay Thu là cũa riêng Người đang xa

Mùa Thu ngày ấy của Ta
Mùa Thu còn giử ngày qua trong lòng
Hay Thu mãi giử trọn lòng
Cho Mùa Thu đến...tình nồng phương xa

MQN

NuocMatMuaThu
22-08-2008, 04:48 AM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/backgroundtwoif7tx0.gif



MAN MÁC THU

Hình như Thu sắp sữa sang
Lá từng chiếc sẽ trở vàng anh ơi
Sầu mây nhuộm tím góc đời
Bỗng nghe hồn lạc giữa trời bơ vơ

Buồn vui lẫn lộn bất ngờ
Hạ vần chữ viết bài thơ chữa thành
Chợt từ đâu lệ long lanh
Chảy trên mi mắt nhớ anh thật nhiều

Tìm trong một cõi cô liêu
Chút gì còn lại với nhiều đắng cay
Lặng nghe trong tiếng thở dài
Của con Hạc trắng gọi ai não lòng

Xa rồi có thấy buồn không
Mà sao mắt biếc để dòng lệ rơi
Khóc thương ai một cuộc đời
Vẫn còn nghiệt ngã bao giờ mới thôi??

NuocMatMuaThu

****

Thu xin mến chào qminhnguyen anh vẫn khoẻ ạ:

Dạ, Thu xin rất cảm ơn anh đã ghé nhà thăm và mến tặng em đôi dòng thơ hay cùng với lời chúc lành đêm nọ, chiều qua đi làm về, Thu bị thuốc hành, chóng mặt, nên đã thíêp giấc đi lúc nào cũng hổng hay :(, nên giờ mới tỉnh lại, Thu xin vội vã ghé vào lưu xin đôi dòng tri ân cùng anh, Thu mong anh tha lỗi cho, và Thu xin mến chúc anh một ngày lành, cùng với những gì thân ái và dễ thương nhất, thêm lần nữa, Thu xin cảm kích thật nhiều và cảm ơn anh...vẫn còn nhớ tới nick NuocMatMuaThu em, mong anh bảo trọng ạ :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
____________________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

qminhnguyen
22-08-2008, 05:04 PM
Thêm lần nữa anh cám ơn Thu đã ghé nhà và để lại 1 bài thơ hay mến tặng. Chúc nàng Thu luôn tìm thấy nhiều niềm vui và tiếng cười trong đời sống.

Sáng nay Thu đến ngoài hiên
Lao xao lá rụng, bên miền phù du
Cho tôi gởi chút tâm tư
Của riêng tôi đó, hình như vụng về
Phải chăng tôi - đắm trong mê
quên đi hư thực tìm về xung quanh
Lá vàng thay sắc trên cành
Thay nhau rơi rụng mong manh bên thềm
Em này em, hãy nhìn xem
Mùa Thu như đã vì em .. bắt đầu!

MQN