yeuemngatngay
11-08-2008, 09:17 PM
Bình Dương buồn ,sáng âm thầm chiều lặng lẽ và đêm cô đơn
Lời đầu tiên là ngàn lần xin lỗi e ,ngàn lần nếu vẫn ko đủ thì xin 1 vạn lần xin lỗi. a biết là từ khi quen a thì e bắt đầu chịu nhiều đau khổ nhưng e có biết ko những lần nước mắt e rơi là lòng a rất đau và a ko thể kìm nổi nước mắt:timvo:
A đã làm tất cả những gì có thể để cho e thấy là a yêu e thật lòng vậy mà e vẫn ko tin a ,tin ty a dành cho e là chận thật.tất cả những gì a làm chỉ đổi lại là sự nghi ngờ trong e thôi sao!a ko dám trách e mà a chịu tự trách chính bản thân mình khi ko thể giữ nổi trái tim e ,trách cuộc đời sao lại bất công với a khi bắt a phải có sự chọn lựa khó khăn và sau khi chọn lựa lại mất tất cả.mất tất cả những gì đã có ,đang có và những gì hy vọng sẽ có cùng với e....nhưng ko bao giờ a trách e đâu !!!kể cả khi e có quen ng khác.vì e đã từng nói a ko xứng đáng với ty e dành cho thì ko thể trách e khi e quen ng con trai khác đc mà a sẽ còn cầu chúc e sẽ đc hạnh phúc.a đã suy nghĩ kĩ rồi yêu thì ko nhất thiết phải có sự chiếm hữu mà yêu là mình hạnh phúc khi ng mình yêu cảm thấy hạnh phúc....và a cũng biết sự thật vẫn mãi là sự thật cũng như 1 ngày nào đó e sẽ biết đc ty a dành cho e là chân thật hay chỉ là sự lừa dối.và e cũng sẽ biết đc là a có nói dối e ko...với a bây giờ thì e mãi mãi là ty duy nhất ko bao giờ thay đổi.và a mãi mãi yêu e trong chờ đợi...chúc e luôn hạnh phúc
Lời đầu tiên là ngàn lần xin lỗi e ,ngàn lần nếu vẫn ko đủ thì xin 1 vạn lần xin lỗi. a biết là từ khi quen a thì e bắt đầu chịu nhiều đau khổ nhưng e có biết ko những lần nước mắt e rơi là lòng a rất đau và a ko thể kìm nổi nước mắt:timvo:
A đã làm tất cả những gì có thể để cho e thấy là a yêu e thật lòng vậy mà e vẫn ko tin a ,tin ty a dành cho e là chận thật.tất cả những gì a làm chỉ đổi lại là sự nghi ngờ trong e thôi sao!a ko dám trách e mà a chịu tự trách chính bản thân mình khi ko thể giữ nổi trái tim e ,trách cuộc đời sao lại bất công với a khi bắt a phải có sự chọn lựa khó khăn và sau khi chọn lựa lại mất tất cả.mất tất cả những gì đã có ,đang có và những gì hy vọng sẽ có cùng với e....nhưng ko bao giờ a trách e đâu !!!kể cả khi e có quen ng khác.vì e đã từng nói a ko xứng đáng với ty e dành cho thì ko thể trách e khi e quen ng con trai khác đc mà a sẽ còn cầu chúc e sẽ đc hạnh phúc.a đã suy nghĩ kĩ rồi yêu thì ko nhất thiết phải có sự chiếm hữu mà yêu là mình hạnh phúc khi ng mình yêu cảm thấy hạnh phúc....và a cũng biết sự thật vẫn mãi là sự thật cũng như 1 ngày nào đó e sẽ biết đc ty a dành cho e là chân thật hay chỉ là sự lừa dối.và e cũng sẽ biết đc là a có nói dối e ko...với a bây giờ thì e mãi mãi là ty duy nhất ko bao giờ thay đổi.và a mãi mãi yêu e trong chờ đợi...chúc e luôn hạnh phúc