PDA

Xem đầy đủ chức năng : em



trương khúc vũ
11-08-2008, 07:39 PM
em gọi nỗi buồn trong đôi mắt mùa thu
tôi muốn thưa nhưng ngại ngần không dám
cầm trên tay dang dở bài thơ ngắn
nửa muốn đưa, nửa lại ngập ngừng...

chỉ tại lũ bạn cứ đánh tiếng xa xôi
nên mỗi lần thấy tôi, bạn lại cười mủm mỉm
( thực ra là tôi mừng lắm
nhưng giả vờ băng giá trước em thôi!)

em đem nụ cười gieo xuống cánh đồng tôi
để đêm đêm đuổi theo giấc ngủ
ô này! thực ra tôi ngố nhỉ
vì đứng trước tôi em cũng hồi hộp biết chừng nào