Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tRái tim đang rỉ máu



ketty_mim
11-08-2008, 09:41 AM
nhật kí ngày........tháng.....năm.....
Một ngày dài , vì sẽ chỉ có học và học. Học ở trường : sáng, chiều và tối học ở lò > chẢ có thời gian nghỉ ngơi nữa. Đến hôm nay là 3 ngày tôi chưa được gặp mợ , sao ngày dài thế nhỉ , tôi kô bjt tôi nghĩ gì mà lúc nào cũng chỉ muốn đi 1 mình , đi học , đi về và bất kể đi đâu tôi cũng đi 1 mình.....rA chơi cũng ngồi 1 mình với quyển sách dẫu bjt chỉ cần vài bước chân là tôi sẽ nhìn thấy mợ nhưng kô hiểu sao cái đầu cứ bảo đừng đi. Cố gắng lắm mới đến lớp A8- (nơi mợ đang học )thì lại làm ngơ bước qua thật nhanh kô ngoái nhìn > vẬy là sao?_? tôi thực sự kô hiểu được cả chính mình vậy mong gì người khác hiểu mình. CÓ người bảo tôi bit chia sẻ và cảm thông nhưng cũng chỉ đúng 1 phần. Tôi nghĩ việc chia sẻ và đưa ra những lời khuyên là chuyện nên làm với vai trò 1 người bạn mà trong thâm tâm tôi nghĩ thế. Tôi nghĩ ngoài việc tôi bit cảm thông và chia sẻ thì tôi chả có đC cái gì cả : xấu trai , học dốt, gia cảnh bt. Điều đó đã làm cho tôi thắc mắc với những câu nói thích tôi của mợ. Nhiều lần tôi nghĩ đến cái yêu cái thích mà mợ nói với tôi - phải chăng đó chỉ là trách nhiệm của V với C ?. Càng nghĩ tôi càng muốn rời xa mà lại kô nỡ. Tôi đã từng khiến mợ khóc , lúc ấy tôi cảm thấy rất có lỗi với mợ.Nhìn mợ khóc tôi đau cả lòng , dù sao đó cũng là 1 người khác với người bạn bt. có khi đi cùng nhau tôi chả bit nói cái gì cả và có khi mãi mới tìm ra 1 câu để hỏi thì chỉ nhận được 1 câu đáp lại kô hơn kô kém , lúc nào tôi cũng là người mở đầu.......tôi thấy nghẹt thở khi ở cái tình huống này. Nhiu khi đi cạnh mợ tôi chỉ muốn 1 cái nắm tay như những cặp nói ju nhau khác thường hay làm dù chỉ 1s mà cái đó dường như rất xa vời......mợ với tôi chỉ cười vui vẻ là khi trong game còn ngoài thì như 2 kẻ xa lạ.......Tôi đã mơ đến 1 giấc mơ có 2 VC tôi bên nhau nhưng dường như giấc mơ ấy sẽ mãi chỉ là giấc mơ thôi.................