PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đổi Thay



Tháng Tư
11-08-2008, 05:33 AM
Mười ba năm tình nghĩa mặn nồng
Sa hoa vật chất em rời bỏ tôi
Trách trời trách đất, trách thân
Trách sao duyên phận tình mình long đong
Em bên người,mặn nồng ân ái
Ta lặng nhìn, nước mắt chảy vào tim

P/s:Bài thơ này Chảnh làm do chứng kiến sự việc cậu của Chảnh bắt gặp vợ mình đang "ân ái " với tình Nhân !

gooddythin_nd1996
11-08-2008, 05:43 AM
Bao nhiêu tình nghĩa còn đâu
Chỉ còn nỗi đau trong ta mà thôi
Chỉ vì tiền tài vật chất
Mà người nỡ nào thay đổi lòng dạ
Ta buồn ta khóc trong đêm
Còn người lại vui bên ai kia rồi

heo dễ thương
12-08-2008, 01:10 AM
Em đau tôi nào có vui vẻ
Tôi đây một kẻ vừa thất tình
Trải qua con đường chinh phục ấy
Bây giờ níu lấy một trái tim
Một trái tim mong manh từ cõi chết
Biết tìm ai để giải được sầu
Lòng đau như cắt nào ai hiểu
Một tấm chân tình mãi không phai.

gooddythin_nd1996
12-08-2008, 04:48 AM
Anh nghĩ tôi sẽ tin anh
Sau bao nỗi khổ anh mang cho tôi
Con đường chinh phục của anh
Đã mang cho tôi bao nhiêu sự điều
Buồn đau và nỗi cô đơn
Chỉ lòng tôi hiểu ai hiểu cho tôi