PDA

Xem đầy đủ chức năng : thư gửi mẹ



hwang
10-08-2008, 05:54 AM
con thường sống ngẩng cao đầu mẹ ạ
tính tình con hơi ngang bướng kiêu kì
nếu có vị chúa nào nhìn con vào mắt
con chẳng bao giờ cúi mặt trước uy nghi.
nhưng mẹ ơi con xin thú thật
trái tim con dù kiêu hãnh thế nào :om:
đứng dưới mẹ dịu dàng, chân chất
con thấy mình bé nhỏ làm sạo

chianhltt
11-08-2008, 09:04 PM
Mẹ đã buồn khi cuộc sống đang trôi qua
Khi cái tình yêu sẽ chở nên nhạt lòng và vô vị
Dẫu biết cuộc đời luôn có điều nghịch lý
Khi mẹ lỡ lầm yêu phải hình bóng cha

Mẹ bảo rằng mẹ đã đi qua khá xa
Và đã từng quen là như thế
Dẫu cuộc đời có muôn vàn sóng bể
Thì mẹ vẫn mỉm cười vì tất cả chúng ta

Nhưng mẹ ơi mẹ đâu biết đươc là
Cả một trời đêm con nhìn đời bật khóc
Khóc cho mảnh đời mẹ cô độc
Khi mối lúc đêm về chỉ có mẹ trong nhà

Con có thể nào sẽ yên tâm đi xa
Khi cái cuộc đời mẹ bao nỗi buồn như thế
Mẹ ơi con ước mình là niềm vui có thể
Đem những niềm vui cho cả mẹ và cha

Ngày hôm nay con sẽ đi rất xa
Để về bên chồng nơi mái nhà êm ấm
Thấm đậm trái tim và bao điều ước vọng
Có mẹ hoài bên con khi con sống xa nhà

sao_bang205
23-08-2008, 02:16 AM
Thương Mẹ

Mẹ tôi dẫu có gian lao
Vẫn mong tôi sống tôi cao hơn đời
Mẹ tôi cực khổ một đời
Mong cho tôi sống nên người mà thôi.

Dẫu biết thời gian cứ trôi
Tóc mẹ đã trắng nhưng còn nuôi con
Chỉ vì một chữ thương con
Một sương hai nắng héo mòn tháng năm.

Mẹ ơi chỉ còn vài năm
Con đây sẽ lớn sẽ nuôi mẹ hiền
Tình thương mẹ trải khắp miền
Trải sao cho hết nỗi niềm trong tim.

Mẹ ơi! đêm vắng lặng im
Con đây tự nhủ con thương mẹ nhiều
Mẹ ơi! có biết bao điều
Con đây muốn nói trăm nghìn "mẹ yêu".

lamvulove
24-08-2008, 06:56 AM
Cho mình ké với nha ! Các bạn có thư gửi mẹ bây giờ mình gửi ba, mong cho ý kiến

Con muốn gửi cho ba
Những điều con trong thấy
Con muốn gửi cho ba
Bài thơ trên trang giấy
Mà con vừa viết ra

Con muốn gửi cho ba
Trang nhật kí bằng tranh
Ngày con học mẫu giáo
Không muốn có giông bão
Con vẽ gió đứng yêu
Muốn dòng sông thật hiền
Con không cho sông chảy...

Con muốn gửi cho ba
Con gấu bông ngày ấy
Con gấu ba cho con
Con gấu bông mòn mỏi
Biết rẳng con mong đợi
Chừng nào ba sẽ về ?

Con muốn gửi cho ba
Những điều mà con biết
Những điều rất tha thiết
Má yêu ba hơn nhiều
Ba ơi ! Còn một điều
Con cũng xin gửi nốt
Con yêu ba ! Yêu ba

heo dễ thương
02-09-2008, 03:49 AM
Mình rất iu mẹ nhưng mình không thể làm thơ về người. Mình chỉ làm được câu đầu rùi tới sau là...bí. Mình đã rớt mồ hôi để làm bài thơ này , có lẽ nó không hay như những bài thơ khác nhưng tình cảm trong đó là thật.

Mẹ...
Cánh diều xanh khúc ru êm ái
Mẹ ru con ngọt dịu bờ vai
Con mỉm cười lòng đầy ấm áp
Tiếng ru xưa giờ vẫn không phai.

hwang
08-09-2008, 05:27 AM
Bên ngoài trời mưa tuôn
nước mắt con đẫm bưồn
tại sao xảy ra thế?
tất cả cùng mất luôn?

Con có vòng tay mẹ, tay cha
hơi ấm nồng nàn như chẳng muốn xa
nhưng, chao ôi, khi tỉnh giấc
mẹ đi rồi, cha cũng rời xa

Con gái mẹ đã thực sự lớn rồi
trong thế giới này bao la hùng vĩ,
nhưng điều ấy chẳng là gì, mẹ nhỉ
nếu phải giã từ bởi cưộc chia lị

caycodai
19-09-2008, 05:14 AM
mẹ ơi nơi thế giơi bên kia mẹ có nghe con rất nhơ mẹ!!!!!!!!!!!

Ko hiểu vì sao mình lại khóc khi đọc những dòng này của bạn. Mình làm bài thơ này ko biết có đúng tâm trạng của bạn ko nhưng đó là cảm xúc mà những dòng ngắn ngủi này của bạn đem lại cho mình!

Mẹ ơi!
Xin một lần được khóc dưới chân mẹ
Một lần thôi cũng đủ rồi mẹ ạ
Nhưng chẳng bao giờ con dám mẹ ơi
Bởi con sợ! Một sự thật trong đời:
"Mẹ ko còn ở bên con nữa rồi!"

hwang
28-09-2008, 02:43 AM
trong thế giới bao la hùng vĩ
trong lòng người chỉ có mẹ mà thôi
con yêu mẹ vượt qua khó nhọc
mẹ nói rằng vất vả ko sao
nhưng vì mẹ con không được khóc
chỉ bít rằng mẹ đã ra đi

đối lòng ăn hột chà là
để cơn nuôi mẹ mẹ già súng răng

thanh.tam
21-10-2008, 09:38 PM
không biết giờ này mẹ ra sao
chân có sần thêm những vết chai rạn nứt
thương mẹ quá mà làm sao nói được
mẹ lặng thầm, con câm lặng mẹ ơi
phút giây nào mẹ lại bên con
chìa bàn tay kéo con lên vực thẳm
mẹ là yêu thương nồng nàn đằm thắm
cho con cả khoảng trời thương nhớ mẹ ơi.
dituvan

thanh.tam
11-11-2008, 07:55 PM
cả khoảng trời con ngập cháy ngậm ngùi
mong nhớ những cơn mưa khiến lòng con tươi mát
mẹ vẫn xa con nhưng lâu rồi con đã hiểu
vẫn nồn nàn hơi lửa ấm trong con

uknow
23-11-2008, 02:09 AM
con trở về quê mẹ một chiều mưa
đường về làng uốn mình trong nỗi nhớ
dưới đường quê vắng bóng dáng con đò
sông vẫn nằm yên trong miền cổ tích
để đường xa con thắp ánh sao trới