PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình bạn



nguyenphuong
09-08-2008, 10:07 PM
tình bạn ai bán mà mua
ai cho mà đựng ai thừa mà sin
tình bạn là thứ tình cao cả
nó thiêng liêng hơn cả tình yêu
nó tha thứ cho tất cả mọi điều
nếu ta hiểu thế nào là tình bạn :xinchao:

likealegend91091
10-08-2008, 08:53 PM
Đã có lúc tôi âm thầm tự hỏi
Đâu là tình bạn- tình thiêng liêng
Tôi nhặt lại trong vòng ký ức
Tuổi thơ qua bạn xưa đâu rồi

nguyenphuong
10-08-2008, 09:49 PM
đã là bạn suốt đời là bạn
đừng như hoa sớm nở tối tàn
đừng như những kẻ ở lang thang
khi vui thì đến khi buồn thì đi

heo dễ thương
11-08-2008, 01:47 AM
Tình bạn cao cả biết bao nhiêu
Hy sinh cho nhau cả trăm điều
Giúp nhau vượt qua bao trở ngại
Tình bạn - Tình đẹp nhất thế gian.

gooddythin_nd1996
11-08-2008, 05:17 AM
Tình bạn hơn cả tình yêu
Tình bạn đẹp biết bao nhiêu
Tình bạn chỉ thêm bền vững
Khi ta tin tưởng lẫn nhau

heo dễ thương
11-08-2008, 08:42 AM
Tình bạn là gì hả thế nhân?
Suy nghĩ mà lòng cứ bâng khuâng
Tình bạn là vật để mua bán
Nhưng liệu ai dám trả tiền đây?
Tình bạn không phải như bóng mây
Mà sẽ bên ta đến suốt đời.

likealegend91091
11-08-2008, 10:49 AM
Nhưng hỡi thế gian ta tự hỏi
Tình bạn ngày nay có vững bền
Hay chỉ là chưa tìm người tri kỷ
Để ngồi đây gắn mảnh vụn thời gian

nguyenphuong
11-08-2008, 11:23 PM
vui tình bạn vui trong giớ hạn
sầu tình đời sầu đến thiên thu

gooddythin_nd1996
12-08-2008, 12:17 AM
Ta hỏi trời ta hỏi đất
Ai trả lời cho ta được
Tình bạn là gì mà đẹp thế
Khi buồn khi vui luôn có nhau

heo dễ thương
12-08-2008, 12:57 AM
Tôi nhớ chuyện ngày xưa
Tôi nhớ cô bạn hiền
Ngày ngày luôn ủng hộ
Giúp tôi qua khó khăn
Những lúc tôi băn khoăn
Cô ấy luôn bên cạnh
Giúp tôi qua trở ngại
Thương cô ấy quá đi.

Cô bạn thân -Cô ấy
Là tri kỷ của tôi
Hôm nay và mãi mãi
Ngàn đời mãi không phai.

Xuân Hòa
12-08-2008, 05:38 AM
Cánh chim lẻ bạn vượt trùng mây
Khuyết nửa vầng trăng tấm nguyệt gầy
Cô quạnh thân ta trời xứ lạ
Vẫn chờ tri kỉ mãi nơi đây

hoangtukakaka
12-08-2008, 06:09 PM
ta buồn bạn biết ko?
ta ngồi ta ngóng...
ta trông từng giờ
ngày xưa bạn noí chờ tôi
giờ đây bạn bỏ tôi đi... một mình

heo dễ thương
12-08-2008, 07:38 PM
Cánh hạc trắng muốt giữa mùa đông
Sống chết tựa như sợi lông hồng
Liễu yếu tơ đào sao chịu nổi
Nhớ mãi một người trong đau thương.

Heo Mập
12-08-2008, 10:47 PM
Tình bạn như 2 hằng đẳng thức
Sống bên nhau như 2 vế bình phương
Yêu thương nhau như muôn vàn đỵnh lý
Hẹn ngày gặp lại sẽ chứng minh

gooddythin_nd1996
13-08-2008, 05:07 AM
Bao ngày tháng xa cách
Giờ ngồi lại bên nhau
Ngồi nhắc lại kỷ niệm
Về ngôi trường mến yêu
Thời áo trắng ngày ấy
Làm sao có thể quên

DarkMythology
14-08-2008, 01:32 AM
tình bạn là vạn bông hoa
tình bạn là bản tình ca cuộc đời
tình bạn là ánh mặt trời
tình bạn là cả cuộc đời dễ thương ^_^

chaulong_551989
14-08-2008, 01:57 AM
Tình bạn là vạn nổi sầu
Tình bạn là muôn nổi đau về sau
Tình bạn là lá thầu đâu
Rơi rụng lạc lối thân sầu bạn ơi