PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xung Quanh Chỉ là Mớ Mong Manh



StarAlone
09-08-2008, 07:37 PM
Rồi đến một ngày mình chẳng thể gặp nhau
Và bụi sẽ phủ mờ trên câu chuyện tình dang dở
Ký ức mệt nhoài, nỗi buồn xô nhau ngã
Nằm ngủ im sau cánh cổng tháng năm

Và rồi anh sẽ thôi băn khoăn

Giá chiều ấy mưa đừng ngọt ngào đến vậy
Gía em đừng đến mang niềm vui lấp lánh
Mắt em cười chẳng dệt buồn giăng mắc tâm tư
Dẫu vẫn biết em chỉ mãi là cơn mưa
Tan rất nhanh xuống đời anh.. vội vã!

Dẫu vẫn biết mình nhận ra nhau muộn quá
Anh cô đơn nhưng em không chỉ một mình

Dẫu đã chấp nhận duyên phận hai chữ mong manh
Dẫu đã mỉm cười quay lưng nghe lòng se sắt
Dẫu biết rằng tình yêu sẽ chôn vùi thật chặt…


Nhưng anh vẫn sẽ nhói đau khi trở về chốn cũ

Thoảng nghe tiếng cười em vỡ tan theo tiếng mưa rơi…

….xa xôi…



heo dễ thương
12-08-2008, 01:48 AM
Trời bài thơ dài ngán quá đi mất , thôi đáp lại mấy câu thôi :
Mong manh một thuở tình ngày xưa
Nhớ những hôm nào chiều đầy mưa
Mưa rơi rơi mãi rơi không dứt
Anh đã hỏi em :Biết yêu chưa?