PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trả lời hay có thưởng!!!



forlove
09-08-2008, 09:09 AM
Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ có một con kiến, một con voi và một con tê giác.

Một hôm, kiến ghé tai nói nhỏ với voi một câu, voi ngất.

Hôm sau, voi lại nói nhỏ với kiến một câu, kiến ngất.

Hôm sau nữa thì tê giác chạy đến chỗ voi và kiến kêu lên một tiếng, cả hai đều ngất.

Đố các bạn, voi, kiến và tê giác nói những câu gì?

Mikio
09-08-2008, 09:13 AM
Kiến: Anh ơi mình cưới nhau đi!
Voi: Thế khi nào anh chết, em chôn xác anh nhé
Tê giác: Con là con của bố mẹ đây :haha:

kekekeke
09-08-2008, 09:21 AM
Kiến đến bên Voi ghé tai

Anh ơi em lỡ có thai mất rồi

Voi ta nghe nói kêu trời

Lăn ra ngất xỉu ở nơi đương trường



Một bữa cũng rất bình thường

Voi ngồi thủ thỉ thân thương hết mình

Kiến ơi! Em hãy cứ sinh

Cho anh đứa nữa chúng mình cùng nuôi

Nghe xong Kiến phải ngả ngồi

Hoa đầu váng mắt thôi rồi Voi ơi



Thấm thoắt ngày tháng cứ trôi

Một hôm trời đẹp ở nơi rừng già

Pé Tê giác mới chạy qua

Chào Voi, chào Kiến: Pa Pa! Ma mà!

Kiến, Voi tái cả mặt hoa

Lăn ra chết tốt đó là Đố Vui

chú ý :cái này hổng phải tui sáng tác đừng hỏi

tốc độ
11-08-2008, 01:34 AM
-con kiến nói với con voi : kiến và tê giác mới vật lộn nè, kết quả Kiến thắng và tê giác gãy chân -> voi ngất
-hôm sau voi nói với kiến : Voi cũng vừa vật lộn với tê giác nè, kết quả tê giác gãy lun chân còn lại rùi -> kiến ngất
-hôm sau nghe gian hồ đòn đại tùm lum , tê giác tìm đến gặp voi và kiến : 2 đứa bây ra đây vật lộn với tao hông? -> kiến + voi vì sợ mà ngất lun..!!

Ѷ╖øç—¶«hj`ñ
11-08-2008, 01:40 AM
...............thế ka'j nào mới nà đáp án đúng :5:..................

>>>Pe'...Cot<<<
11-08-2008, 06:57 AM
:kaka::kaka::kaka: hay hay