Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đất & Cát



Tháng Tư
09-08-2008, 03:19 AM
Đất là ta?
Hay cát là ta?
Ta là ai giữa trần thế bao la?
Ta là ai giữa đời người rộng lớn
Nghẻo miệng cười ,ta lầm lũi bước đi
Đất và cát , như ta và cuộc sống
Ta lặng cười ,ta nhìn ngắm chân mây
Cuối cuộc đời ta ra sao ta nhỉ?
Ai sẽ khóc ,ai sẽ tiếc thương ta?
Đời vô thường
Ta trở nên vô cảm
Ta đổi thay ta cười cả chính ta
Nước mắt đẹp nhưng ko còn rơi nữa
Giọt lệ sầu - ta cất giấu vào tim
Khóc!
Cười !!
Khóc khóc, cười cười
Tất cả như mơ mộng
Khóc khóc, cười cười
Bỗng chốc ngừng yêu thương
Mai này khi nhắm mắt xuôi tay
Quên đau thương ,quên đau buồn nhân thế
Về với Đất
Ru ta ngủ
Về với Cả
Ta ôm vào lòng
Đất và Cát
Cội nguồn của chúng sanh
Chảnh Cô Nương

heo dễ thương
10-08-2008, 03:11 AM
Người là ai?
Ta là ai?
Giữa mông mênh của thế giới này
Nếu mai này ta không còn nữa
Thì tri ân nào sẽ tiễn đưa ta
Nếu mai này ta là bóng ma
Liệu thế nhân có còn nhớ ta nữa
Giữa cõi trần bao la mộng nhớ
Một mình ta lặng lẽ trong hư vô
Buồn làm gì nữa ta hỡi ơi?
Khóc !!
Đau !!
Còn lại gì đằng sau ta mất
Mất đi rồi còn tiếc nuối cái chi
Người và ta sẽ mãi mãi là quá khứ
Thế nhân buồn quá khứ có còn đây?

Tháng Tư
10-08-2008, 09:23 PM
Rồi một chiều mây bỗng như ngừng trôi
Ta hoà vào đất, như tiếng đời buông lơi
Thôi chào em người em gái miền xuôi
Ta về đất , ta hoà mình hư không
Đất là ta
Cát cũng là ta
Đất và cát..
Ta và em..
Chia xa

heo dễ thương
11-08-2008, 01:41 AM
Bỗng một chiều lòng ta chợt nhớ
Kỉ niệm xưa vơi dần nơi đâu
Bâng khuâng lòng ta chợt nghĩ vẩn
Rồi một ngày sẽ là hư vô
Đất !!
Cát !!
Hòa vào nhau
Lòng ta cảm nhận
Tự trách mình một thuở xa xưa.

gooddythin_nd1996
11-08-2008, 05:47 AM
Đất là gì?
Cát là gì?
Chỉ cần một cơn gió thôi
Cũng đủ làm cho cát bay hết đi
Còn đất thì lại lặng im
Ai mang đất đi khỏi nơi này đây
Đất và cát là gì
Mà làm cho người ta phải suy nghĩ nhiều
Hỏi trời hỏi đất làm chi
Tự hỏi chính bản thân ta đây này

heo dễ thương
12-08-2008, 07:28 PM
Tình ta tựa như làn khói biếc
Bay khỏi hồng trần đã từ lâu
Đất !!
Cát!!
Ơi hỡi nàng ở đâu?
Ta đi tìm nàng đã mấy chốn
Biết nàng còn nhớ ta?
Liệu nơi nàng sinh sống
Còn hình bóng của ta?
Ta!
Chàng thi sinh xưa
Ôm mối tình chung thủy
Nguyện giữ đến mai sau
Biết đến bao giờ dứt?