cobemongmo471994
09-08-2008, 12:16 AM
Vào lớp 6,cậu và tớ học chung một lớp,vậy mà cứ đối đầu với nhau hoài,chỉ vì tớ và bạn thân cậu bị ghép đội
lên năm lớp 7,cô bắt cậu và tớ ngồi chung một máy trong phòng tin học.Chẳng hỉu sao tình cảm giữa tớ cậu lại nảy sinh
cậu còn nhớ ngày 22-12 ấy chứ?Ngày hum đó tớ rất vui,và hok thể nào quên đươc. Cũng từ ngày đó mà tụi mình "quen nhau"
hè lốp 7,cậu bảo chia tay tớ,tớ chí ừ rồi lặng lẽ bỏ đi.Tớ vẫn cứ cười tươi mặc dù lòng rất bùn.và rồi,tớ đã khóc.Tớ khóc rất nhìu.Nhưng tớ chẳng nói cho một ai bít mình bùn cả.chỉ vì sợ họ sẽ trách cậu.Từ ngày hum đó, tớ hok còn nói chu yện với cậu nữa. Tớ cứ cố cm cậu như người xa lạ.Nhưng sao khó quá.
đầu năm lớp 8,cậu bảo đó chỉ là do cậu suy nghĩ hok thông,và mong tớ tha thứ.Tớ cũng chẳng mún làm cậu bụnDuf sao thí tơ vẫn thiz câu.Cậu cũng đã hứa sẽ hok làm tớ bùn nữa,sẽ wan tâm tớ hợn
Nhưng....
chỉ được một thời gian rội đâu lại vào đấy
tớ thân với Q. cậu trách,cậu bảo tớ thiên vị,nhưng hok thiên vị sao được?
Khi mà những lúc tớ bùn nhất,những lúc tớ cần cậu bên cạnh,sẻ chia nhất,lại chẳng thấy cậu đâu,chỉ có Q. bên tớ,an ủi tớ,động viên tớ?
tớ bùn lắm,cậu có bít hok?
cậu vô tâm quá !
tớ rất mún nói với cậu như vậy,tớ mún trách cậu sao cứ mãi làm tớ bùn,nhưng hok mún làm cậu tổn thương,lam cậu bùn như những jif đã xảy ra với tớ.
Tớ chỉ bít viết lên đây,cho nhẹ lòng.Vì tớ bít,cậu hok bao h lên đây.
lên năm lớp 7,cô bắt cậu và tớ ngồi chung một máy trong phòng tin học.Chẳng hỉu sao tình cảm giữa tớ cậu lại nảy sinh
cậu còn nhớ ngày 22-12 ấy chứ?Ngày hum đó tớ rất vui,và hok thể nào quên đươc. Cũng từ ngày đó mà tụi mình "quen nhau"
hè lốp 7,cậu bảo chia tay tớ,tớ chí ừ rồi lặng lẽ bỏ đi.Tớ vẫn cứ cười tươi mặc dù lòng rất bùn.và rồi,tớ đã khóc.Tớ khóc rất nhìu.Nhưng tớ chẳng nói cho một ai bít mình bùn cả.chỉ vì sợ họ sẽ trách cậu.Từ ngày hum đó, tớ hok còn nói chu yện với cậu nữa. Tớ cứ cố cm cậu như người xa lạ.Nhưng sao khó quá.
đầu năm lớp 8,cậu bảo đó chỉ là do cậu suy nghĩ hok thông,và mong tớ tha thứ.Tớ cũng chẳng mún làm cậu bụnDuf sao thí tơ vẫn thiz câu.Cậu cũng đã hứa sẽ hok làm tớ bùn nữa,sẽ wan tâm tớ hợn
Nhưng....
chỉ được một thời gian rội đâu lại vào đấy
tớ thân với Q. cậu trách,cậu bảo tớ thiên vị,nhưng hok thiên vị sao được?
Khi mà những lúc tớ bùn nhất,những lúc tớ cần cậu bên cạnh,sẻ chia nhất,lại chẳng thấy cậu đâu,chỉ có Q. bên tớ,an ủi tớ,động viên tớ?
tớ bùn lắm,cậu có bít hok?
cậu vô tâm quá !
tớ rất mún nói với cậu như vậy,tớ mún trách cậu sao cứ mãi làm tớ bùn,nhưng hok mún làm cậu tổn thương,lam cậu bùn như những jif đã xảy ra với tớ.
Tớ chỉ bít viết lên đây,cho nhẹ lòng.Vì tớ bít,cậu hok bao h lên đây.