PDA

Xem đầy đủ chức năng : VÔ ĐỀ ( ghÉ coi nha pa` con )



whynot8692
08-08-2008, 11:23 PM
đố thiên hạ ai ko có nợ
riêng phận mình trả nợ cho ai
trót chen trân vào kiếp làm trai
lọt lòng mẹ ra ngoài gánh nợ
nợ tiền tài nợ cơm nợ áo
nợ công danh nợ cả..?...:cutelaugh:

heo dễ thương
11-08-2008, 08:59 AM
Nợ thiệt nhiều để rồi có trả hết?
Đi kết bạn thì có nợ người chăng?
Quen bạn mà lòng cứ băn khoăn
Sợ nợ người ta chẳng trả được

TungLam_mk
11-08-2008, 01:30 PM
Nợ tiền dễ trả ai ơi!
Nợ tình thì rộng biển khơi hỡi người
trả tiền thì đc người cười
trả tình ko hết có cười đc ko?

whynot8692
14-08-2008, 06:55 AM
trả tình ko hết có cười đựơc ko?
tôi đây chưa có nên chưa bjết
bjết buồn biết đau biết khổ
thì sao mà trả bây giờ

TungLam_mk
31-08-2008, 04:25 PM
hãy yêu đi để một lần đc biết
thiếu nợ tình khó trả lắm ai oi
nên mới nói hãy yêu cho thật
để khỏi nợ khỏi trả cho ai!

sathu
04-09-2008, 08:54 PM
làn da em trắng tóc em bay
khiến anh ko rượu mà vẫn say
hay là bởi vì em đẹ wá
nên đã đánh cắp trái tim này

whynot8692
06-09-2008, 12:06 AM
tóc bay trong chiều gió
khiến nhiều người ngây ngất
quay lưng lại hồi hộp
bỗng giật mình té ngửa
sao bỏ chạy hết vậy ta
kerrkerr

fallen_angel8x
06-09-2008, 09:08 AM
Nhìn xa anh ngỡ Hằng Nga
Đến gần bật ngửa "Con ma to đầu"
Nhìn em anh lại fat' rầu
Ngó đi ngó lại, càng sầu nhìu thêm
Người ta nhan sắc dịu êm
Em như cá sấu như sên như bò
...........:sr:.................
Lâu lắm mí lại thử giọng kà khịa :sr:

TungLam_mk
10-09-2008, 06:27 AM
Nhìn xa em tưởng Vân Tiền
Đến gần mới biết thằng điên Chí Hòa
Nhìn gần rồi lại nhìn xa
Sao mà anh giống thằng cha Chí Phèo
Người ta sắc sảo mặn mà
Anh như con chó con gà trụi lông =))

nhìn xa anh tưởng chim công
đến gần mới biêt chích bông ấy mà
để anh chắng dám la cà
chạy nhanh ko lại hóa gà , hóa ngan
ko anh nổi máu lan man
bắt ngan , vịt về làm bát tiết canh

fallen_angel8x
10-09-2008, 10:00 AM
Nhìn xa em tưởng Vân Tiền
Đến gần mới biết thằng điên Chí Hòa
Nhìn gần rồi lại nhìn xa
Sao mà anh giống thằng cha Chí Phèo
Người ta sắc sảo mặn mà
Anh như con chó con gà trụi lông =))

Nhìn xa tưởng xác trôi sông
Ngắm gần mới rõ là ông đàn bà
Mới trông cứ tưởng lão bà
Hóa ra con nít mà đà có râu :so_funny:
*****************************
Người phụ nữ có râu, em ở đâu :so_funny:

whynot8692
12-09-2008, 07:19 AM
Nhìn xa tưởng xác trôi sông
Ngắm gần mới rõ là ông đàn bà
Mới trông cứ tưởng lão bà
Hóa ra con nít mà đà có râu :so_funny:
*****************************
Người phụ nữ có râu, em ở đâu :so_funny:

nhìn xa cứ tưởng bạch mã
đến gần mới biết là thẳng bê đê
mới trông nhìn rất oai phong
đến rồi mới ngỡ gió thổi là bay

caycodai
18-09-2008, 12:05 AM
Nhìn xa anh ngỡ Hằng Nga
Đến gần bật ngửa "Con ma to đầu"
Nhìn em anh lại fat' rầu
Ngó đi ngó lại, càng sầu nhìu thêm
Người ta nhan sắc dịu êm
Em như cá sấu như sên như bò
...........:sr:.................
Lâu lắm mí lại thử giọng kà khịa :sr:

Anh ơi sao nỡ nói to
Cẩn thận lại phải âu lo buồn rầu
Bởi vì anh có biết đâu
Thiên hạ nó biết bổ đầu anh ra
Ai bảo dám chê người ta
Dám chê con gái thì a ế rồi!