PDA

Xem đầy đủ chức năng : ĐỜi trai



nguyenphuong
08-08-2008, 07:47 AM
đời không có gió là một đời vô vị
tôi quyết ra đi tìm gió bụi phong trần
từ trộm cắp là trò chơi tuổi trẻ
chốn lao tù là quán trọ đời trai
:hiepsi:
trai vào tù như thái tủ hồi cung
sáng cuốc đất như quan công luyện võ
chiều nhổ cỏ như công chúa hái hoa
đêm vỗ muỗi như thiên nga bắt bướm:guoc:

heo dễ thương
08-08-2008, 08:58 AM
Đời trai có lắm cái hay
Tui đời con gái không dám so bì
Nhưng song con gái nhu mì
Lắm lúc cũng thử lì lì cho vui.

Con gái không quậy thì thôi
Quậy rồi đừng nói :"Nữ nhi hả trời?"
Bà con cô bác xin mời
Ai muốn chơi thử xin mời tới đây.

nguyenphuong
09-08-2008, 08:45 PM
con gái là chúa tự kiêu
im im bắt mình phải chiều ý cô ta
con gái là chúa ăn quà
đến trường bim bim về nhà hoa quả
con gái là chúa lôi thôi
quần này áo nọ chao ôi đủ điều
con gái dễ ghét dễ yêu
yêu rùi mới biết tình yêu
con gái coi vậy mà hay
chao ôi vắng con gái buồn ơi là buồn
:cooll:

heo dễ thương
10-08-2008, 03:43 AM
Con gái là chúa hay kiêu
Vậy mà có kẻ vẫn liêu xiêu à !
Con gái là chúa ăn quà
Cũng chỉ tại kẻ mang quà tới cho
Con gái là chúa hay lo
Cũng tại cái kẻ hay bo bo mình
Con gái là chúa hay rình
Chỉ tại ai đó bên mình đổi thay
Con gái thế mà hay hay
Ai ơi sớm hãy mau thay đổi mình.