Xem đầy đủ chức năng : Bến chung
lamvulove
08-08-2008, 07:19 AM
Ừ thì xa thật là xa
Nhưng mây vẫn trắng như là ngày xưa
Bồng bềnh dáng những giấc mơ
Nụ cười gieo xuống lay bờ hoa lau
Ừ thì đang phải nhớ nhau
Nắng xanh như đã xanh vào ngày xanh
Cách nhau là những mong manh
Khi kỉ niệm hết lại thành bến chung
nguyenphuong
08-08-2008, 08:04 AM
gần thì cũng thật là gần
thân xác bên người hồn để xa
bồng bềnh chôi nổi khắp nhân gian
đi suốt cuộc đời tìm bến chung
mialau
09-08-2008, 12:21 AM
Ừ thì xa thật là xa
Nhưng mây vẫn trắng như là ngày xưa
Bồng bềnh dáng những giấc mơ
Nụ cười gieo xuống lay bờ hoa lau
Ừ thì đang phải nhớ nhau
Nắng xanh như đã xanh vào ngày xanh
Cách nhau là những mong manh
Khi kỉ niệm hết lại thành bến chung
Dẫu cho xa thật là xa
Vơí tay cột lại hoá ra thật gần
Vào đây gơỉ gắm ân cần
Thương dòng thơ lạc mấy vần ngươì ơi
Thuyền tình lặng lẽ ra khơi
Bến chung ai đợi nhắn lời nhớ mong
Về đây hong lại bên dòng
Kỉ niệm non nớt cho lòng hẩm hiu
Về đây đong đếm chắt chiu
Mối tình chưa dệt ai liều bứt ngang.....
Luôn vui ngày cuối tuần nghen Anh Lâm Vũ và Anh Nguyenphuong. Mía lau
lamvulove
09-08-2008, 02:59 AM
Dẫu cho xa thật là xa
Vơí tay cột lại hoá ra thật gần
Vào đây gơỉ gắm ân cần
Thương dòng thơ lạc mấy vần ngươì ơi
Thuyền tình lặng lẽ ra khơi
Bến chung ai đợi nhắn lời nhớ mong
Về đây hong lại bên dòng
Kỉ niệm non nớt cho lòng hẩm hiu
Về đây đong đếm chắt chiu
Mối tình chưa dệt ai liều bứt ngang.....
Luôn vui ngày cuối tuần nghen Anh Lâm Vũ và Anh Nguyenphuong. Mía lau
Đường tình Âu - Á chia xa
Người đi quên mất có ta mong chờ
Thuyền tình lặng lẻ bơ vơ
Bến chung vẫn đợi thuyền thơ chẳng về
Người ơi còn nhớ lời thề
Kỉ niệm mới đến nặng nề giấu đi
Vần thơ nào đã kịp ghi
Mối tình chưa dệt tí ti tơ hồng
Bao nhiêu thương nhờ chờ mong
Nơi đây bến vẫn ngóng trồng thuyền tình
hwang
10-08-2008, 06:43 AM
con đường âu_á thật xa
người còn chẳng nhớ coá ta bên cùng
thuyền người trôi cả về sông
bến chung vẫn đợi thuyền thơ mãi về
người thì câm ghét lời thề
kỉ niệm đáng ghét ai mà nhớ chi
vần trăng chưa kịp hé ra
mồi tình chưa dệt đứt dây tơ hồng
bao nhiêu lời hẹn đã xong
nơi đây bến vẫn ngóng trông thuyền tình
heo dễ thương
10-08-2008, 08:12 AM
Con đường Âu _Á thật xa
Nên như ai đã quên ta mất rồi
Bến đợi trông thuyền bồi hồi
Bâng khuâng nhớ lại mối tình ngày xưa
Trời thì đã gần xế trưa
Nhưng vì trăm nỗi nên chưa muốn về
Vẫn ghi nhớ một lời thề
Dù bao sóng gió vẫn kề bên nhau.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.