PDA

Xem đầy đủ chức năng : NỮa tÔi Ơi



hiepsivodanh
08-08-2008, 06:32 AM
Tôi đi tìm nữa còn lại của Tôi
Tôi lang thang trên khắp mọi nẻo đường
Nữa của riêng Tôi ơi ở chốn nao
Sao Em nỡ để mình Tôi phiêu bạc
Đi tìm Em giữa biển người mênh mông
Nữa kia Tôi ơi Em ở góc nào.
Tôi đi tìm nữa còn lại đời Tôi
Xây tổ ấm và vung đắp tương lai
Tôi vẫn tìm cái nữa của đời Tôi
Cái nữa không thể bán,không thể mua
Tôi đi tìm nữa còn lại của Tôi.....................

heo dễ thương
08-08-2008, 09:03 AM
Nửa kia của anh ở chốn này
Nơi sáng nắng gió sớm chiều đầy mưa
Hỏi anh đã tìm được chưa
Em đang chờ đợi ngày anh rước về.

mialau
09-08-2008, 12:33 AM
http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/t45-2.jpg

Bắc thang lên hoỉ ông trơì
Bao giờ tìm thấy nưả đơì cuả nhau
Vàng thu chiếc lá uá màu
Mảnh tình chưa dệt đã nhàu rồi sao
Bao giờ thuyền hết nghiêng chao
Bến tình Anh đợi tấp vào nhé em
Bao giờ đom đóm loé đêm
Là lúc Anh đợi nhả mềm thuốc cay
Bao giờ Anh mơí biết say
Thoáng nhìn chưa nhấp môi này cuả Anh..