Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Bạn sẽ làm gì khi bạn thấy buồn?



luthuong
08-08-2008, 01:10 AM
mỗi ngày chúng ta gặp biết bao nhiêu chuyện:chuyên lạ,chuyện vui,chuyện như mong muốn hay chuyện không như mong muốn và có những lúc bất chợt bạn thấy buồn?
Nguyên nhân để buồn thì nhiều lắm,có khi bạn còn không biết "vì sao bạn buồn?",có đúng không?Nhưng bạn đã làm gì để vượt qua nỗi buồn của chính mình khi đó,để không còn buồn nữa?????

mình tham khảo được nhiều cách lắm nà,cùng rút kinh nghiệm hen:

¤ ngồi một mình,uống cafe và nghe nhạc để nỗi buồn vơi dần...

¤ ra bờ sông ngồi nghe gió thổi bên tai...

¤ khóc...khóc...khóc và khóc thật nhiều thật lớn...khóc xong thấy khoẻ (mình thấy hình như hem ỗn...)

¤ đi dạo chơi để hít thở không khí trong lành nà...

¤ ăn những món ăn vặt linh tinh...

¤ buồn thì đi ngủ (buồn + ngủ)

¤ bật máy tính lên mạng chát chít,đọc tin,treo status than thở với bạn bè...sẽ không người bạn nào để bạn buồn vậy đâu,nếu đó là một người bạn thật sự...

¤ viết nhật kí , blog...

còn bạn?bạn có giống họ không?từ nay các bạn có cảm thấy buồn thì chia sẽ với mình nha...mình sẽ lắng nghe nỗi buồn của các bạn,nhiêu đó có lẽ không đủ rồi...nhưng có thể các bạn sẽ vơi đi phần nào nỗi buồn ấy...cho mình được chia sẽ cùng các bạn nhen !

.....................thân........................ .

heo dễ thương
08-08-2008, 02:53 AM
Lời bạn nói có thể tham khảo được ,nhưng quả thật bạn có thể ngồi uống cà phê một mình được sao? (bạn tui mà thấy nó bắt khao liền ) Tui từng bị buồn nhưng chỉ giám viết ra giấy điều khiến mình buồn thôi hay tranh thủ tìm mơi nào đó hét lớn điều uất ức chứ hổng thể khóc (dù là con gái) vì hình ảnh của tớ là mạnh mẽ nên hổng được yếu đuối trước mọi người.Còn đi ngủ chắc hổng nổi (lỡ mà mơ thấy cũng cái điều đó chắc bật lên la cái OÀNG quá ) ha ha. Nếu mà ra sông ngồi chắc tui chết.Quê người ta thì được chứ sông quê tớ ngồi đó còn tức hơn (vì sông mà rác không hà ).Những liệu pháp còn lại thì từ từ tham khảo.Dù sao cũng cám ơn nha !(tui đang buồn giờ vui hơn một chút rồi nè )

tốc độ
08-08-2008, 02:59 AM
heo thì chạy xe đi dạo, nghe nhạc or khóc lun cho nó bùhn nhìu hơn..!!!
hii

Phong Linh
08-08-2008, 09:04 AM
bạn sẽ làm gì khi bạn thấy buồn?

kiếm 1 ai đó và chọc họ cười , ko cười oánh [coi như trút bực mình :D ]
bây giờ tớ toàn làm thế :rain:

heo dễ thương
08-08-2008, 09:29 AM
Oh! Những lời này đặc biệt ghê !Đi chọc người cười, người không cười thì thôi lại còn oánh cho bỏ tức coi chừng có ngày nó buồn óanh lại đó.Cách này tham khảo hông được đâu.

Phong Linh
08-08-2008, 09:57 AM
tại sở thích của tớ thiên về hành hạ người khác mờ :D Cách này áp dụng tùy kiểu người và cũng tùy thời điểm nữa :P

ngày xưa cũng có thế đâu :mecry: ra sông hóng gió, bắt cóc vài đứa trẻ con rồi chơi cùng tụi nó ,kiếm 1 quyển truyện hay rồi đọc, đi dạo ,đi tắm,đi mưa, vác máy ảnh đi chụp cây cỏ phố xá mặt trời mặt trăng :rain: hoặc ngồi viết 1 cái danh sách dài dằng dặc về những điều tốt đẹp của bản thân [ chủ nghĩa tự sướng :so_funny: ]

bây giờ cũng đang trong tâm trạng "buồn gì đâu mà" :D

luthuong
08-08-2008, 10:25 AM
mong sao sẽ không ai buồn là tốt nhứt...

beyeuanhroi
15-08-2008, 12:22 PM
Khi buồn tớ thường ngồi im lặng và suy nghỉ, nghe nhạc nhẹ nếu ko work thì tớ sẽ khóc nhưng chưa bao giờ tớ òa lên khóc thật to cả

pe_mom
16-08-2008, 10:13 AM
tớ thì chỉ biết khóc khi buồn thôi..làm những việc khác chỉ giúp kìm nén nỗi buồn 1 khoảnh khắc nào đó hay vơi đi 1 chút chứ ko thể nào mà...có lẽ tớ hơi yếu đưối....^_^

8xloverock
16-08-2008, 01:40 PM
Thật là trùng hợp , nhỏ bạn thân vừa nhắn tin hỏi mình câu này , ko biết nhỏ có tham gia toppic này không nữa.
Làm gì khi buồn ư? Tốt nhất là có 1 người ở cạnh ta và lắng nghe ta , tốt nhất là như vậy. (Nhưng fải là ngưòi biết lắng nghe à nha )
Thường khi buồn ta chỉ có một mình , những người sống nội tâm ít khi đem chuyện của mình kể với người khác , ngồi gặm nhấm nỗi buồn của mình trong sự cô đơn , kết quả là đã buồn lại thêm buồn!
Nếu buồn vì một sự việc đã qua , đơn giản thôi , thời gian sẽ xoa dịu vết thương. Nhưng nếu vì một sự việc chưa giải quyết xong , trong lòng còn mâu thuẫn , thì nỗi buồn sẽ không bao giờ chấm dứt.
Nãy giờ nói hơi nhiều , túm lại , nếu buồn thì hãy làm theo cách của ngộ : đeo tai phone vào , bật volume hết cỡ. Chỉ định : rock , rap , hoặc bất cứ loại nhạc nào sôi động. Chống chỉ định: Sến ( nghe xong tự tử không chịu trách nhiệm

ngomoon
16-08-2008, 06:04 PM
mình thấy tâm trạng của mình ko giống mấy ban...mỗi lần buồn mình đều nuốt vào trong lòng.....để rồi 1 ngày mình sẽ đi thật xa..thật xa..........sẽ ko còn nỗi buôn..........

aphrodite16
16-08-2008, 07:58 PM
tớ cũng có nhiều nỗi buồn lắm
lúc pun` tớ chỉ bít ngồi khóc một mình thui
chán lắm nhưng chẳng bít tâm sự với ai cả
mà cũng chẳng bít nói thế nài cả
pun `vẫn hoàn pun`

Tháng Tư
16-08-2008, 08:22 PM
con người ta có lúvc vui lúc buồn lúc tớ buồn tớ chỉ mong dc 1 mình yên tỉnh
tớ muốn đi dạo
nếu dc cho tớ đi biển tớ sẽ vơi đi
Nhưng có lẽ rồi tớ cũng sẽ buồn nữa
Tồt nhất có ai đó lắng nghe tớ nói thì hay

Trang mua thu_hg
16-08-2008, 11:43 PM
khi bùn thi đi hát hò với bạn bè,đi chơi,shopping,..........vv...vv.thiếu jif cách nhi? nhưng sao vẫn thấy bùn là sao?

ngocdunghihi
17-08-2008, 12:29 AM
bùn á !! , hem có cak nào trên đêy cả
rủ mấy thèng bạn đi chơi , koi có gặp tụi nào nhìn ngứa mắt hem.... oánh :D

thi_thị_kiều_trang
17-08-2008, 05:00 AM
Còn nhớ cuốn anbum gia đình để ở đâu đó........kiếm một hồi rùi giở từng tấm ảnh ra, thấy mình ở trong đó........lớn từng ngày....thấy người thân, ba mẹ ở trong đó...già từng ngày......cảm thấy nhẹ lòng hơn vì mình biết, dù trên bước đường nào.......mình vẫn là người may mắn nhất. Mình biết được niềm hạnh phúc biết bao khi tìm thấy những nụ cười ngây thơ hồi con trẻ......có lẽ nụ cười mình bây giờ đã không còn xinh tươi nữa, nhưng nó vẫn đủ để khiến người khác nhẹ nhõm, đủ để lấy lại niềm tin nơi con tim mình........có chút gì đó,.khó tả lắm!!

lovely_0807
18-08-2008, 07:19 AM
Khi bùn TÔI sẽ làm gì nhi?Chắc trước tiên tôi sẽ khoc........ khóc....và khoc....để thoải mái hơn.Sau đó tìm người bạn thân tâm sự<phải là người biết lắng nghe và thấu hiểu nhé>.Khi bun cac bạn đừng làm điều gì tồi tệ nhé.cac bạn sẽ hối hận không kịp đâu nhé.[IMG]13[/IM
][/COLOR]G]


Khi bùn TÔI sẽ làm gì nhi?Chắc trước tiên tôi sẽ khoc........ khóc....và khoc....để thoải mái hơn.Sau đó tìm người bạn thân tâm sự<phải là người biết lắng nghe và thấu hiểu nhé>.Khi bun cac bạn đừng làm điều gì tồi tệ nhé.cac bạn sẽ hối hận không kịp đâu nhé.[IMG]13[/IM
][/COLOR]G]

:flower::flower::flower:

Emily Vance
18-08-2008, 09:06 AM
khi bùn ý à thì đi phá blog của mí đứa bạn, chat nhảm, đi bão

tangbang_troi
18-08-2008, 09:16 AM
chết!chết! Đã buồn mà lại để ở trong lòng lại còn muốn đi thật xa nữa, có ngày nghĩ quẩn à nha. Làm gì khi buồn hả, kiếm người 8 nè, đi chơi nè, xem phim (hài) nè (hoạt hình đó), nghe nhạc nè (chống chỉ định: nhạc buồn thê lương ko tình thương thê thảm ko tình cảm), nếu chưa hết buồn thì kiếm cái gì đó đập phá một hồi là được ah. Còn mình mỗi khi buồn thì muốn ra biển, ngắm biển, đặc biệt là ban đêm, chỉ có một màu đen, thấy lòng bình yên.

tốc độ
24-08-2008, 08:07 PM
Bi giờ mình bùn, mình muốn quánh nhau......................!!!

rimikio
24-08-2008, 11:49 PM
lúc buồn tốt nhất là đi ăn kem ^^
buồn khi có người ở bên lắng nghe thật sự rất dễ chịu và an tâm nhưng tiếc là tui ko có người bạn thân nào cả ^^

Kut38x
25-08-2008, 12:34 AM
Buồn ư.............nếu đang mưa thì đi tắm mưa, sẽ rửa sạch cả tâm hồn............mát và lạnh lém........