PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đợi...



BigWind
07-08-2008, 10:31 PM
Dạo này đang tâm trạng nên thử viết truyện để giết những suy nghĩ tiêu cực ... Cũng thử ... nhúng tay vào con đường viết léc xem có ...ăn ai ko http://diendan.vtc.vn/upfiles/smileyA/JFBQ00171070307A.gifmong mọi ng tài trợ , nhầm , ủng hộ http://diendan.vtc.vn/upfiles/smileyA/yociexp77.gif

Còn đây là tác phẩm của em .............. http://diendan.vtc.vn/upfiles/smileyA/JFBQ00137070104B.gifhttp://diendan.vtc.vn/upfiles/smileyA/JFBQ00137070104B.gifhttp://diendan.vtc.vn/upfiles/smileyA/JFBQ00137070104B.gif


Đợi ...
Tác giả : ts BigWind http://diendan.vtc.vn/image/s1.gif
http://i136.photobucket.com/albums/q168/hainguyen_31_8/020.jpg - Hasaki , em sao vậy ? - Funama vứt bó hoa hướng dương mới mua tặng cho Hasaki xuống hàng ghế đợi , ôm cô thật chặt khi vừa phát hiện ánh mắt đượm buồn , cô độc ngày nào đang nhìn xa xăm ,đợi ...

- ...

- Em lạnh lắm phải không ? - Tay Hasaki lạnh toát như một cái xác ngồi trơ trọi ở bến xe bus, đợi ...

- ...

- Em ... em vẫn nhớ Mihiko à ? - Anh đã nhận ra sự đau đớn của cô khi đôi mắt biết nói đó giờ vô hồn ... như cái gặp đầu tiên anh trống thấy cô , tại đây. Tim anh bắt đầu nhói. Suốt 1 năm trời , anh đã tìm đủ mọi cách để 1 lần cô cười , và cuối cùng cũng được đáp lại ... Quả thật cô cười trông rất đẹp , hệt như bông hướng dương nở rộ khi vừa nhìn thấy mặt trời . Có lẽ vì vậy mà anh cũng ...ngộ nhận khi tưởng rằng cô đã quên Mihiko - mối tình đầu của mình và thế anh vào vị trí đó ...

- ... sáng nay , khi người chủ căn hộ cũ , căn hộ mà em và anh Mihiko đã ở , ông ấy nói tìm thấy một vali đồ đợt trước anh ấy có để nhờ nhưng ...quên ,và bảo em đến lấy . Trong đống đồ đó có một cuốn sách ... và ghi một địa chỉ - Mihiko : nhà số 26 - khu phố A - Thành phố XYZ ... Em nghĩ , có thể trong suốt thời gian qua , anh ý chỉ đang ... trốn mọi người đến đó , để lại địa chỉ cho em ... - Hasaki run run , cắt ngang dòng miên man của Funama bằng giọng yếu ớt ... nhưng chưa nói hết đã bị anh hét lên như thể muốn lôi cô ra khỏi những suy nghĩ... viển vông ... Vì :

- Mihiko đã chết cách đây 4 năm rồi , em nhớ gì không thế ? Gia đình anh ấy đã nói thế mà ... chẳng lẽ từ đó tới giờ em vẫn không chịu chấp nhận sự thật ?

- Em ... em ko biết ... nhưng trong suốt 4 năm nay , em thề em đã không thể quên được anh ấy . Không một giây phút nào em thôi nhớ anh ấy . Từ khi gia đình nhận tin Mihiko bị ngã xuống núi và không tìm thấy xác dù đã nhờ trợ giúp , thuê người ... Và chính vì thế em luôn hi vọng ... vì em biết , anh ấy là 1 nhà leo núi cừ khôi ... hơn nữa , Mihiko đã nói , anh ấy sẽ chết khi yêu trọn vẹn ai đó ... em tin , em ... nên em sẽ đợi ! - Hasaki khóc ... đó là những giọt nước mắt đầu tiên trong suốt 4 năm cô không khóc , cô đã không khóc ... chỉ im lặng ... và im lặng đã cướp đi 1 Hasaki dễ thương ngày nào ...

===

Chú thích :
nhà số 26 - khu phố A - Thành phố XYZ - ko dám xưng bừa địa danh sợ bị chọc là wê nên đặt vầy mong mọi ng thông cảm cho trình độ địa lí của em :"> :"> :">


================================================== ========



http://i136.photobucket.com/albums/q168/hainguyen_31_8/019.jpg
Chương I :






Funama đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị hành lí : quần áo , thuốc men , tiền , ... hình như là đi đâu xa vài ngày.



...


-Cộc ... cộc ... cộc !

-... Funama ? - một cô gái có mái tóc đen ngắn hướng đôi mắt sưng mọng về phía người con trai đứng đối diện ... chắc cả đêm cô gái này không ngủ và khóc rất nhiều thì phải ... nhưng cái chính ở đây là cô rất bất ngờ về sự hiện diện của chàng trai này , chính xác là Hasaki rất bất ngờ...

- Thay đồ và chuẩn bị thêm quần áo , ít đồ dùng cần thiết , đủ để dùng vài ngày là ok , chúng ta đi !

- ... ???


- Chúng ta sẽ đến tìm Mihiko !

- ...

- Nếu em không nhanh chúng ta sẽ lớ mất chuyến tàu đến thành phố XYZ đấy !

- ... - Hasaki đã bắt đầu hiểu sự có mặt của Funama vào lúc này , thời điểm này. Cô nhanh chóng đi ra sau một chốc thu dọn.


...


-...

-...

-...

-...

Một không khí im lặng đeo bám suốt quãng đưòng đi .


Hasaki thao thức muốn con đường ngắn hơn , chiếc xe chạy nhanh hơn để đến được địa chỉ trong cuốn sổ đó... Bởi với cô , sự thiếu vắng hơi ấm của Mihiko quả là một cực hình... Và khi thấy được chút thông tin mơ hồ đó , Hasaki đã hạnh phúc (?!) , rất hạnh phúc , cô biết hi vọng của cô sẽ được đền đáp (?!) ...

Không hồi hộp như Hasaki , Funama thì có vẻ thầm trách sự quyết định...điên rồ của mình. Anh thấy tiếc cho những thành công (?!) mình tạo ra trong 1 năm qua và cũng "được" chính anh đổ xuống sông xuống biển khi muốn đưa Hasaki đi tìm "tình địch".Tự hỏi người con trai kia có đặc điểm gì hơn anh mà chiếm hữu trái tim Hasaki lâu và tàn nhẫn như vậy. Theo những gì anh biết được từ ...mọi người thì Mihiko đẹp trai , lạnh lùng nhưng khá tốt bụng. Nhà có một bà mẹ hết mực yêu thương gia đình , một cô chị gái cũng rất tuyệt vời , ... Anh cũng vậy , con của một giám đốc xây dựng , có một bà mẹ hiền hậu hay đi làm từ thiện , nhưng cũng không vì thế mà anh cậy vào thế lực gia đình mình , khi tốt nghiệp , Funama tự xin việc vào một dự án xây khu đô thị của nước ngoài. Còn về ngoại hình anh luôn là mơ ước của nhiều cô gái , mặc dù điều kiện tiếp xúc với các cô gái là rất cao nhưng Funama lại không trăng hoa hay chơi bời ... Vậy vì sao chứ , sao Hasaki không chấp nhận tình cảm của anh ? Quả là trớ trêu... nhưng khi nhìn thấy Hasaki khóc , anh thực sự muốn làm cái gì đó khiến cho cô... được khóc nhiều hơn , sau 4 năm im lặng thì điều đó được coi như một sự giải tỏa (?) . "Không sao cả , vì tôi yêu em" - Đó là tất cả những gì anh đã nghĩ , đã tự an ủi mình. Anh cũng hiểu rằng trong suốt 1 năm qua , anh đã nhận được niềm tin yêu của Hasaki như một ... người anh trai , không có tình cảm nào khác lớn lao hơn thế ...



...

Đã đến nơi !

...


...


Hasaki cố gắng bước những bước dài và nhanh hơn chính sức đi của mình, để có thể đến đúng địa chỉ mà cô đã nắm chắc trong tay suốt từ lúc khởi hành . Nhưng tuyết dày và khó đi quá , Hasaki giường như đã rất mệt , Funama thì khuyên thế nào Hasaki cũng không nghỉ . "Ước gì chiếc xe "tốt bụng" nào đó có mặt tại đây..." - Funama chỉ ước như muốn thay cho sự chán nản bấy giờ ... Hình như ông trời đã mở lòng. Một cô gái cũng tóc ngắn đen , có chút gì đó trông hơi giống Hasaki đang đạp xe qua ...

- Cô ơi , cô có thể giúp chúng tôi ...

- Không sao , chúng tôi vẫn ổn , xin lỗi cô ! - Hasaki cắt ngang lời Funama. Cô cố gắng mở to khẩu miệng để có thể chứng minh rằng "chúng tôi vẫn ổn , và tất nhiên không quên nhăn mọc trách móc Funama. Bởi , cô gái kia cũng không mấy "ổn" hơn so với họ.

- Hì ! Hai bạn từ nới khác đến à ? Tôi có thể giúp được gì cứ nói ? - Cô gái đó nhanh nhảu vừa hỏi vừa gạt chân chống , xuống đỡ đồ của 2 người xa lạ lên xe...

- À , chúng tôi muốn tìm đến địa chỉ này , cô xem giúp với. - Funama cười khì và làm sao mà anh có thể từ chối "lòng" của ông trời cũng như của cô gái tốt bụng kia được chứ .

- nhà số 26 , khu phố A , ...Ơ, đây là địa chỉ của nhà tôi mà ? - Cô gái mở to đôi mắt mệt mỏi nhìn đôi bạn .

- Vậy cô có biết ai tên là Mihiko không ? Cô có biết người đó không ? Hiện người đó ra sao rồi ? ... - Hasaki hỏi dồn dập và rất nhiều ...

- Mihiko ??? Ơ ... Hix , mà trời cũng lạnh lắm rồi , nhà tôi ở ngay chỗ kia thôi , 2 bạn vào nhà tôi đi rồi mình nói chuyện ... Chứ ở ngoài trời như vậy làm sao tôi trả lời hết đống câu hỏi kia chứ - Cô gái đưa ra 1 lời mời hết sức chân thành , đính kèm một cái nháy mắt ấm áp .

- Cô thật tốt bụng - như 1 lời cảm ơn , Funama đáp lại .

[Lady] Eric [V.Pi]
07-08-2008, 10:42 PM
Póc tem !!!!

Truyện hay quá đi ! Nhất là cái đoạn đầu tiên ấy, tớ kết đoạn đấy nhất ^^" - và cả mấy cái pix nữa ^^", trông shinh shinh woá àh >"< - BIgwind nhớ post nhanh nha :D

BigWind
29-08-2008, 11:23 PM
Tks pé :D
truyện viết giết tiêu cực nên ko mấy tốt =.="
đang tạm dừng viết vì... dạo này suy nghĩ tiêu cực lộng hành ghê gớm , sợ làm hỏng tác phẩm đầu đời :-<
dù gì cũng cảm ơn sự quan tâm của mọi người nhìu ^^~

gooddythin_nd1996
16-10-2008, 09:22 PM
híc, đến đoạn hay thì tg lại tiêu cực! < ực>