PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không đề !!



trungcodon
07-08-2005, 03:59 AM
Đêm nay tôi buồn có ai hay
Ngồi khóc dưới ánh trăng ngần
Nhìn trăng ta ngâm thơ đời mình
Ngâm thơ ghi khắc cuộc tình
Ngâm thơ lại khóc một mình dưới trăng !

Trung cô đơn !!!

cobenghichngom_1
07-08-2005, 04:32 AM
khóc chi dưới ánh trăng ngần
khóc xong người ấy có về bên ta
hay là ta vẫn là ta
người đi xa mãi có tường thấu chăng

phonglantim
07-08-2005, 05:55 AM
Khóc chi khóc mãi người ơi
Khóc rồi đời có đổi nhiều hay không
Hay là lanhj lão trống không
Mỗi khi đêm đến lại trông lên trời?

comotvisao
07-08-2005, 09:39 AM
trăng buồn trăng khóc với ai
ta buồn ta khóc gối vai người tình
bây giờ ta khóc một mình
vì trăng đã khuất người tình đã xa

phonglantim
07-08-2005, 11:11 PM
Trăng buồn than với gió mây
Ta buồn biết nói với ai bây giờ?
Người đi ta mãi ngẩn ngơ
Người ơi có nhớ những giờ bên nhau?

hoang hon mau tim
08-08-2005, 03:19 AM
trăng cao đơn độc một mình
làn mây thơ thẩn vấn vương tình nồng
tình xa người xa mình ta cô quạnh
nước mất lưng tròng vơi nỗi nhớ mong
anh yêu hỡi nhớ ko bao kỉ niệm
mối tình sầu trong trắng thơ ngây

seshi
01-09-2005, 05:26 AM
Yêu người hờ hững mơ màng năm canh
Xót cho mãi mãi chẳng thành
Bên lề một mảnh luỵ tình khổ đau
Lệ sầu xin hẹn kiếp sau
Mong người đền đáp thoả câu ân tình
Trăm năm trong cõi vô tình
Xin trao em mãi trái tim dại khờ
Sông sâu nước chảy lờ đờ
Tương tư chất ngất những giờ nhớ em
Xa kìa ai đến mà xem