Xem đầy đủ chức năng : Sầu
Tháng Tư
07-08-2008, 08:03 PM
Sầu nhân sầu thế sầu ai oán
Sầu đất sầu mây sầu cả ta
Ta sầu ta uống ta say ngất
Ngẫm nghĩ thế nhân lệ tuôn rơi
Ngày mưa đêm gió đông chưa tới
Cứ ngỡ xuân về trong đêm sương
Sầu ai ,sầu trách sầu than khóc
Ngàn tiếc nhớ mong ngàn tiếc thương
dungnhinanh_em
07-08-2008, 08:32 PM
Một mình rảo bước với trời mây
Nghe gió đưa về chốn thơ đây
Trăng hòa mặt nước lung linh sáng
Để mộng đêm hè ai đắp xây.
Có nghe tiếng dế khúc cô sầu
Tình thơ ảo mộng được bao lâu
Cô đơn dạo bước buồn ngơ ngẩn
Mây che trăng bạc, mộng nước đâu?
Tháng Tư
07-08-2008, 08:35 PM
Đêm khuya tiếng dế sầu than cảm
Tiếng cóc chờ ai cóc mải kêu
Tiếng ve gọi hè sầu nhân thế
Rảo bước trần gian khúc độc hành
heo dễ thương
07-08-2008, 09:33 PM
Mây trời lặng lẽ trôi đi mãi
Dòng người tấp nập đổ xô về
Gió buồn gió thổi nghe vương vấn
Hỏi ai một mình chốn nhân gian.
Tháng Tư
07-08-2008, 09:45 PM
Nhân gian một cõi buồn sầu thảm
Gió thổi rì rào trong hơi mây
Cờ lao phất phới trong đêm tối
Văng văng xa gần tiếng khóc oan
khungbotinhyeu
07-08-2008, 11:16 PM
Anh lại về đây giữa bến sầu
Đường tình... em hỡi ..ở nơi đâu
Ái ân tan biến nhòa duyên số
Nguyện ước mờ phai lạc nhịp cầu
Réo rắt phím đàn tàn cung điệu
Nỉ non đài mộng nhạt đường châu
Quanh đây kí ức tràn con dạ
Thương nhớ trào dâng bạc mái đầu
Sao mà sầu dữ vậy em...????
khungbotinhyeu
07-08-2008, 11:22 PM
Cũng bởi...! Em ơi đã hết rồi
Duyên mình một thuở ...thế là thôi..!
Rêu phong phủ bám tình muôn lối
Cỏ dại đan leo mộng nửa vời
Cứ ngỡ lòng kia xanh thắm nguyện
Đâu ngờ dạ ấy bạc hơn vôi
Tàn đêm nuốt lệ sầu tha thiết
Cố với hương yêu ...lạc một đời
heo dễ thương
08-08-2008, 02:03 AM
Tiên bồng một chốn vốn phong lưu
Hạ giới một nơi kiếp thăng trầm
Ác quỷ địa ngục sầu ai oán
Hỡi chốn phong trần buồn cái chi?
dungnhinanh_em
09-08-2008, 02:54 AM
Ví dầu thơ phải âu sầu
Tình đời sóng gió bạc màu nghĩa nhân
Ví dầu sương khói phong trần
Chẳng là hư ảo trong lòng nặng mang
Tình đời sấp ngửa ngổn ngang
Nghĩa nhân vay bán trần gian chuốc sầu
Ví dầu thơ phải âu sầu
Tình người chắc cũng xanh xao héo mòn
Ví dầu nhân nghĩa vàng son
Tình đời chắc cũng không còn vẹn nguyên.
dungnhinanh_em
09-08-2008, 02:11 PM
Xơ xác hàng cau ẩn bóng dừa
Lặng buồn đứng cạnh bến sông xưa
Thuyền đi muôn lối sầu trăm ngả
Lạc bến tha hương đã bốn mùa
heo dễ thương
11-08-2008, 01:21 AM
Đau đớn dây trầu sau bóng tre
Nhớ tháng năm nào tình còn se
Đã lâu không thấy thuyền trở lại
Lặng lẽ thân gầy với bóng mây.
gooddythin_nd1996
11-08-2008, 05:51 AM
Ở giữa dòng đời này
Có ai hiểu sầu là chi
Sầu là một nỗi cô đơn
Sầu là một nỗi buồn tận trong lòng
Ai ơi có hiểu lòng tôi
Một mình tôi đi giữa dòng đời này
Có ai hiểu nỗi lòng của tôi
Tôi sầu vì một người con gái
Hay tôi sầu vì thất vọng chính tôi
heo dễ thương
11-08-2008, 08:35 AM
Tôi như một kẻ vô hồn
Sầu nhân sầu thế sầu người yêu tôi
Đời người chỉ một mà thôi
Sống sao cho đủ cho vừa lòng đây?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.