letanclick
07-08-2008, 06:23 PM
Câu 1: Một người đàn ông bị nhốt trong 1 căn phòng chỉ có 2 cánh cửa là lối thoát. Trên tay anh ta chỉ có một khẩu súng phun nước. Vấn đề là bên ngoài 2 cánh cửa ấy. Sau 1 cánh là con rồng lửa vô cùng hung dữ,sẽ khè lửa thiêu chín bất cứ kẻ nào bước ra từ cánh cửa. Còn sau cánh bên kia là ánh mặt trời nóng khủng khiếp cũng sẽ thiêu cháy bất kì sinh vật nào bên dưới nó,mặc dù phía xa xa là 1 khu rừng tươi tốt.làm sao để anh chàng này thoát khỏi căn phòng mà không bị thiêu chết ??
Câu 2: Cái gì mong manh đến mức khi bạn gọi tên nó nó đã vỡ rồi ??? ( "Sự yên lặng" )
Câu 3: Có một câu hỏi mà bạn có thể hỏi mọi người suốt cả ngày. Mỗi lần hỏi bạn lại nhận được những câu trả lời khác nhau.nhưng câu trả lời nào cũng đúng. Vậy câu hỏi đó là gì ??? ( "Bây h là mấy h")
Câu 4: Một người đàn ông từ căn phòng của mình bước qua cửa để vào 1 căn phòng khác. Sau đó anh ta trở lai qua đúng cánh cửa mà anh ta vừa đi qua, song lạ thay căn phòng phía bên kia không phải phòng của anh ta. Sao vậy nhỉ? ( "phòng anh ta vào là thang máy" )
Câu 5: Có 1 kẻ giết chết mẹ mình,sinh ra trước cha mình.cưới 100 người vợ ko cần li dị,thế mà vẫn đc coi là người bình thường. Why ?
Câu 6: Có 1 cái ống chỉ vừa cho 1 người chui. Có 2 người chui từ 2 phía cái ống,vậy mà cả 2 vẫn qua đc đầu ống bên kia. Họ làm thế nào vậy ? ( "Từng người chui 1" )
Câu 7: Có 3 ngôi nhà. 1 màu đỏ 1 màu trắng và 1 màu xanh
Nếu ngôi nhà đỏ bên trái ngôi nhà ở giữa và ngôi nhà xanh ở ngay trái ngôi nhà đỏ thì ngôi nhà trắng nằm chỗ nào ??? ( "Nhà Trắng thì phải ở Mỹ chứ " )
Câu 8: Ngày hôm kia, tôi 7 tuổi. Tới năm sau, tôi đã lên 10. Vậy hôm nay là ngày bao nhiêu?
Câu 9: Hàng trăm năm trước,các nhà thám hiểm lên tàu đi khám phá các vùng đất mới. Họ phải chuẩn bị lương thực cho chuyến đi dài ngày. Thịt tươi là 1 thực phẩm quan trọng. Vậy có cách nào giữ cho thịt tươi lâu, vì cá sẽ ăn hết, kkhông đc bó thịt rồi vứt xuống nước o đc ướp muối vì sẽ tốn nước ngọt để chế biến, ko đc ướp phóoc môn các kiểu. Làm sao đây nhể ??? ( "Đem theo thịt sống" )
Câu 10: Anh chàng này toàn đi thâu đêm tới sáng mới trở về căn nhà nhỏ của mình. Cũng chỉ vì say mê cái thứ nước chết tiệt đó. Dù anh ta có uống bao nhiêu cũng chẳng hề chán. Anh ta nghiện nó tới mức anh ta không thể sống mà thiếu nó đc.Thứ nước này rât nổi tiếng song rất ít khi nó đc đem ra để mua bán, do đó anh ta đc thưởng thức nó miễn phí. Lại còn đc uống trực tiếp từ nguồn, món này đc dùng nóng.Đố biết thức uống ưa thích của anh chàng này là gì ? ( "Máu....và thằng này là kon muỗi" )
:slider::fi:
Chẵn 10 câu nhé....Cứ từ từ mà gặm nhấm đi
Câu 2: Cái gì mong manh đến mức khi bạn gọi tên nó nó đã vỡ rồi ??? ( "Sự yên lặng" )
Câu 3: Có một câu hỏi mà bạn có thể hỏi mọi người suốt cả ngày. Mỗi lần hỏi bạn lại nhận được những câu trả lời khác nhau.nhưng câu trả lời nào cũng đúng. Vậy câu hỏi đó là gì ??? ( "Bây h là mấy h")
Câu 4: Một người đàn ông từ căn phòng của mình bước qua cửa để vào 1 căn phòng khác. Sau đó anh ta trở lai qua đúng cánh cửa mà anh ta vừa đi qua, song lạ thay căn phòng phía bên kia không phải phòng của anh ta. Sao vậy nhỉ? ( "phòng anh ta vào là thang máy" )
Câu 5: Có 1 kẻ giết chết mẹ mình,sinh ra trước cha mình.cưới 100 người vợ ko cần li dị,thế mà vẫn đc coi là người bình thường. Why ?
Câu 6: Có 1 cái ống chỉ vừa cho 1 người chui. Có 2 người chui từ 2 phía cái ống,vậy mà cả 2 vẫn qua đc đầu ống bên kia. Họ làm thế nào vậy ? ( "Từng người chui 1" )
Câu 7: Có 3 ngôi nhà. 1 màu đỏ 1 màu trắng và 1 màu xanh
Nếu ngôi nhà đỏ bên trái ngôi nhà ở giữa và ngôi nhà xanh ở ngay trái ngôi nhà đỏ thì ngôi nhà trắng nằm chỗ nào ??? ( "Nhà Trắng thì phải ở Mỹ chứ " )
Câu 8: Ngày hôm kia, tôi 7 tuổi. Tới năm sau, tôi đã lên 10. Vậy hôm nay là ngày bao nhiêu?
Câu 9: Hàng trăm năm trước,các nhà thám hiểm lên tàu đi khám phá các vùng đất mới. Họ phải chuẩn bị lương thực cho chuyến đi dài ngày. Thịt tươi là 1 thực phẩm quan trọng. Vậy có cách nào giữ cho thịt tươi lâu, vì cá sẽ ăn hết, kkhông đc bó thịt rồi vứt xuống nước o đc ướp muối vì sẽ tốn nước ngọt để chế biến, ko đc ướp phóoc môn các kiểu. Làm sao đây nhể ??? ( "Đem theo thịt sống" )
Câu 10: Anh chàng này toàn đi thâu đêm tới sáng mới trở về căn nhà nhỏ của mình. Cũng chỉ vì say mê cái thứ nước chết tiệt đó. Dù anh ta có uống bao nhiêu cũng chẳng hề chán. Anh ta nghiện nó tới mức anh ta không thể sống mà thiếu nó đc.Thứ nước này rât nổi tiếng song rất ít khi nó đc đem ra để mua bán, do đó anh ta đc thưởng thức nó miễn phí. Lại còn đc uống trực tiếp từ nguồn, món này đc dùng nóng.Đố biết thức uống ưa thích của anh chàng này là gì ? ( "Máu....và thằng này là kon muỗi" )
:slider::fi:
Chẵn 10 câu nhé....Cứ từ từ mà gặm nhấm đi