PDA

Xem đầy đủ chức năng : Suy TƯ...



tamsulinh_tqt
07-08-2005, 03:11 AM
SUY TƯ......

Ai đã tặng anh những vần thơ
Nói với anh sẽ mãi đợi chờ
Bằng mái tóc mây, bằng dáng gầy như thế...
Rồi bỗng nhiên ...
Bỏ quê ra phố...
Mái tóc dài....
Đem cắt ngố như ai
Để cho anh cứ tiếc ngẩn ngơ hoài
Lòng chợt suy, chợt hỏi:
"Em đi rồi...
Chốn quê ấy có còn ai đợi anh không?"

BE_YEU2005
09-08-2005, 07:07 AM
Ai tặng em đóa hồng chưa nở
Ai đã từng an ủi vỗ về em
Em ko biết vì anh là bí mật
Chẳng bao giờ truy rõ nguyên do

Cám ơn anh người tặng hoa hồng tím
Luôn âm thầm ngắm em trên sàn diễn
Hoa tím tặng em giữa trời đông tuyết
Lầm lũi đi hoài dáng vẻ anh cô đơn

Em muốn đến để lòng anh ấm lại
Nhưng chợt giật mình khi suy nghĩ thiệt hơn
Bởi người đó tại sao là anh chứ
..................người hâm mộ giấu tên

BE_YEU2005
09-08-2005, 09:38 PM
Em đến với anh là lẽ tất nhiên
Như con sông trở về với biển
Như qua mùa đông mùa xuân lại đến
Như sau cơn mưa là lúc mặt trời lên

fantasy_girl
10-08-2005, 03:42 AM
dẫu cay đắng ngọt bùi chất chứa
nhưng lòng em muôn vàn ấp ủ
đến một ngày đông kịp kéo xuân sang
cho em xin đôi lời nhắn gửi
nói lời yêu....

seshi
07-09-2005, 06:04 PM
Trong cuộc sống bao nhiêu điều không thể
Như nước kia không thể chảy ngược dòng
Nắng không vàng khi trời đã chuyển đông
Hoa không nở nếu bình minh không rạng.

Lost.
07-09-2005, 07:29 PM
Đã xa thật rồi ,nỗi nhớ chơi vơi
Chàng hoàng tử ơi hãy quay về thực tại
Cổ tich ngày xưa có bao giờ trở lại
Lọ lem về cũng ướt lạnh cơn mưa...

tomato123
07-09-2005, 08:11 PM
Đã xa rồi những nỗi nhớ mong lung
Dẫu đôi lúc chập chùng dĩ vãng
Trong cổ tích hoàng tử tìm công chúa
Để cưới nàng..chàng cũng lắm gian nan

sành điệu mái ngố
07-09-2005, 08:21 PM
đôi lúc em thường hay buồn than khóc
rằng tình yêu chẳng có thật bao giờ
rằng thế giới sự thật hư ảo quá
tình và ng` chỉ là gió qua thôi

Lost.
07-09-2005, 08:55 PM
Ai đã hứa mang chiếc giầy trở lại
Để lọ lem chờ với cỗ ngựa tan hoang
Cơn mưa chiều buồn đến mênh mang
Và mãi mãi biết chỉ là .....cổ tích..
.................waiting for you.......