Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ĐỜi thi sĨ



hiepsivodanh
07-08-2008, 06:24 AM
Thời gian là bánh xe hoang điêu tàn
Luẩn quẩng rong ruỗi cho tháng ngày trôi
Tình yêu thì mãi đi vào vĩnh cữu
Nếu yêu thật lòng thì sẽ có được
Còn niềm đau vẫn mãi niềm đau.
Thời gian thì có bao giờ ngừng lại
Tình yêu có ai mà đếm và đong
Còn niềm đau rồi cũng sẽ lãng quên
Chỉ có thi sĩ như ta mới là,
Chạy đua với thời gian đến tận cùng
Cho đến khi không còn trên cõi đời
Giấy là bạn,còn viết chính là Ta
Thơ chưa đi sao lòng Ta thấy nặng
Thơ đi rồi sao chẳng thấy hồi âm....

yến yến_tl
08-08-2008, 08:05 AM
xin chào hiệp sĩ
rất vui khi tui đọc được những vần thơ...khó hiểu của bạn.Quả thạt tui làm thơ và đọc thơ nhiêu nhưng dù theo lối tự do cũng chưa từng thấy lối thơ kì như bạn.nếu ko phải thì thông cảm nhá

hiepsivodanh
14-08-2008, 07:24 AM
không sao Mình chỉ viết lên đây những cãm xúc của mình thôi. Rất vui khi bạn ghé qua và cho mình những lời khuyên để mình có định hướng lối đi thơ riêng cho mình. Một lần nữa chân thành cãm ơn bạn

bunnhiuvuiit
14-08-2008, 08:22 AM
Đời thi sĩ nhìu bi ai đau khổ..................
Cũng xen đầy.....ấm cúng tổ iu đương
Chợt nhận ra....đời cay đắng vô thường
Trong đêm tối, không tìm ra phương hướng....

heo dễ thương
14-08-2008, 09:52 AM
Đời thi sĩ chưa hẳn là khổ đau
Ai dám nói là bi ai nào
Ngồi làm thơ đàm chuyện cũng khổ não
Chuyện buồn cười -Biết nói làm sao?

hiepsivodanh
15-08-2008, 05:34 AM
Đời thi sĩ chẳng khổ mà chẳng đau
Chỉ biết đem thơ mà dâng cho đời
Trãi cõi lòng mình đi khắp bốn bể
Và mong ai sẽ nhặc vần thơ trên.

heo dễ thương
15-08-2008, 08:34 AM
Hai chúng ta không cùng chung quan điểm
Nhưng chí hướng thì cùng nhau chiến xa
Tôi đây xin cùng huynh kết nghĩa
Huynh đệ từ nay mãi không rời !!!!!