PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em Tôi



chaulong_551989
06-08-2008, 07:43 AM
Thương em thơ cơn đau quằn quậy
Tuổi thơ em gắn liền nổi đau
Chiến tranh kia đã qua lâu rồi
Mà sao nỗi đau vẫn còn đây
Chất độc da cam em nào hay
Tàn tạ thân em một nỗi đau

heo dễ thương
08-08-2008, 02:34 AM
Thương em oan ức một nỗi đau
Chiến tranh - Hồi ức thật đau khổ
Muộn màng hằn lại một vết đau
Mong em cố gắng -Hãy yêu đời !

Lời này tôi viết dành cho em
Đau đớn biết mấy cũng phải cười
Cười lên để tỏ sự cứng rắn
Em làm được mà có phải không?

Lời thơ trên mãi dành cho em
Tôi thương em một cô bé bất hạnh
Một tuổi thơ đau -Đầy bất hạnh
Chúc em vượt qua để vào đời !