Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Vô Đề



KASURA_HIP
06-08-2008, 05:54 AM
Biết bao giờ anh chấp nhận yêu em
Hay trọn kiếp vẫn là lời từ chối
Tình yêu em mơ hồ và bối rối
Giữa cuộc đời lắm những nỗi trái ngang

Em vẫn 1 mình đếm bước lang thang
Tìm mơ ước có anh đi bên cạnh
Đông chưa về mà không gian đã lạnh
Tiếng lá vàng rơi như thể tiếng cô đơn

Em vẫn cùng anh với những nỗi vui hờn
Bỗng phút chốc trái tim em đau nhói
Có những điều muôn lần không thể nói
Thì biết bao giờ anh chấp nhận yêu em?

Gieo vào lòng những giây phút mong manh
Niềm hạnh phúc của tháng ngày ngắn ngủi
Xin được những quên khoảng không trơ trọi
Mà ánh chiều vàng tìm kiếm những vần thơ

Biết bao giờ....hay sẽ mãi đợi chờ
Lời yêu ấy sắp hóa thành kỷ niệm
Em là con thuyền không tìm ra bến
Hay 1 ngày em may mắn có anh?