PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ tình



Kẹo Chà Là
05-08-2008, 07:46 PM
Anh cần em như biển cần có sóng
Có biển nào không cần sóng đâu em
Anh cần em như sương cần có nắng
Giọt sương nào thiếu nắng mà long lanh

lamvulove
06-08-2008, 01:05 AM
Anh cần em không chỉ cần có thế
Trái tim em anh giữ câu thề
Anh cần em không chỉ cần có vậy
Cửa lòng em có đủ rộng không đây ?!

Kẹo Chà Là
07-08-2008, 04:42 AM
Trăng đã lên màn đêm bao phủ
Trăng đã tàn mà giấc ngủ chưa yên
Cầm bút lên cho đường xa ngắn lại
Viết đôi dòng tâm sự với em

lamvulove
07-08-2008, 07:41 AM
Trăng đã tàn đâu ở đấy thôi
Bên song cửa sổ phía chân trời
Đun đưa trướ gió vừa chín mọng
Đang chờ người đến hái giùm tôi

Kẹo Chà Là
07-08-2008, 08:41 PM
Đối đáp được đó, thử bài khác nha!

Nắng dịu dàng rủ mặt trời đi trốn
Mưa mỉm cười cất tiếng hát reo vui
Có cô nhóc nghĩ gì ưu tư thế
Dưới sân trường lặng lẽ lá vàng rơi

lamvulove
08-08-2008, 12:55 AM
Xin tiếp chiêu

Gió nhẹ nhàng đưa tình mây gần núi
Hàng cây xanh rung rinh lá reo mừng
Một cậu bé giấu chà là trong túi
Đợi đêm về cho vị ngọt đôi môi

Kẹo Chà Là
09-08-2008, 06:48 AM
Tiếp chiêu thì sẵn sàng nhưng đừng có xỏ người ta nha! Không đồng ý đâu đó.

Đứng trước biển sao thấy lòng buồn bã
Sóng ầm ầm hay tiếng thét trong tim
Gió thì thào một nỗi niềm không tên
Sao cầu vồng kia không nối liền hai ngả?

lamvulove
09-08-2008, 07:27 AM
Sóng bao năm sóng luôn ầm ả
Bờ cát vàng theo sóng cuốn biển xa
Buồn không tên là nỗi buồn dang dở
Đợi mưa về cho mát lại tình ta

Có xỏ hồi nào đâu, tại thick ăn chà là thiệt chớ bộ

heo dễ thương
11-08-2008, 01:59 AM
Tình hai người được văn thơ vun đắp
Chút tơ hồng được níu kéo bởi thơ văn
Người ngoài cuộc chỉ xin một câu nói
Chúc hai người nên mối tình thơ ca.

Kẹo Chà Là
12-08-2008, 07:34 AM
Có xỏ hồi nào đâu, tại thick ăn chà là thiệt chớ bộ <-- ko tin nổi

heo dễ thương
Tình hai người được văn thơ vun đắp
Chút tơ hồng được níu kéo bởi thơ văn
Người ngoài cuộc chỉ xin một câu nói
Chúc hai người nên mối tình thơ ca.
--> ko biết người này muốn nói gì đây

Bài tiếp theo
Trời mưa, đất mưa, lòng anh mưa
Chợt em đến với nụ cười toả nắng
Trời vẫn mưa nhưng lòng anh thấy ấm
Như bão kia tan, mặt trời lại bừng lên

lamvulove
12-08-2008, 07:50 AM
Nói thật mà, ở nhà còn quá trời chà là kìa, ăn không gửi cho vài hộp.

Núi vắng, biển vắng, tim anh vắng
Đợi em hoài chẳng thấy em em sang
Anh mang kẹo chà là ra chợ bán
Em đến mua lòng chợt rộn ràng

Có bạn ý mới hiểu bạn ý nói gì

heo dễ thương
12-08-2008, 08:23 AM
Bạn hiểu ý mình mà, keochala. Lỡ vào rồi tặng thêm bốn câu thơ nữa nhá :
Kẹo chà là -Hương vị thật đặc biệt
Hòa lẫn tình yêu với mây bay
Ăn vào chợt thấy cũng hay hay
Mới biết con tim vừa thức giấc.

Kẹo Chà Là
12-08-2008, 08:32 AM
Hic hic, loạn rùi, nhưng thui kệ. Mà có kẹo chà là thiệt hả? Thì gửi qua đi, đố biết phải gửi bằng cách nào.

Còn heo dễ thương ơi, chắc bạn hiểu nhầm rùi, nhầm tai hại

Chưa gặp, chưa quen, chưa biết mặt
Có duyên chợt thấy một tâm giao
Post mấy bài thơ làm quen chút
Thế mà ai kia nỡ lòng nào!!!

heo dễ thương
12-08-2008, 07:31 PM
Đâu nỡ lòng nào viết chơi thôi
Thế mà ai kia vẫn bồi hồi
Tôi nhầm cái gì -Tôi đâu nói
Tai có ai kia hiểu nhầm thôi !

lamvulove
13-08-2008, 07:03 AM
Thì có biết đâu, có gặp đâu
Vần thơ đối đáp kết thân giao
Người ta có nói gì thôi kệ
Tình ta trong sáng sợ gì nào

Kẹo Chà Là
13-08-2008, 08:05 AM
Thì kệ chứ làm gì, dù sao thì muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Lần này là một bài thơ theo chữ kí của Lamvulove nha!

Đừng ai hỏi tại vì sao tôi khóc
Sao tôi buồn lúc mọi người vui
Thế gian ơi, ai hiểu được lòng tôi?
Xin lau hộ trái tim tôi đẫm lệ!

heo dễ thương
13-08-2008, 08:09 AM
Lam Vu nói đúng đó bạn ơi
Làm thơ chỉ là một thú chơi
Người viết kẻ đọc ai cũng hiểu
Nhưng hiểu làm sao mà đừng nhầm !!

lamvulove
14-08-2008, 12:28 AM
Trời ơi ! Hết chuyện rùi seo mà làm thơ về chữ kí vậy ? Thui kệ, làm thì làm

Nếu ai hỏi vì sao tôi lại khóc
Khi mà bên cạnh những niềm vui
Tôi nhẹ nhàng lau khô lệ đang rơi
"Tôi bị mất kẹo chà là trong túi

lamvulove
14-08-2008, 12:52 AM
Đổi thể thơ nha kẹo chà là và heo dễ thương

Đưa đưa chiếc lá rụng tàn
Cho xanh tóc bím cho vàng heo mây
Đưa đưa giấc ngủ trong chăn
Chút ngây thơ giữ, chút bồng bột bay

lamvulove
16-08-2008, 06:09 AM
kẹo chà là đâu rùi nhỉ ? Sao ko thấy đối thơ ta !

thelunarstar
16-08-2008, 07:14 AM
Người đi kẻ ở có đành không
Mà sao chỉ thấy chàng đứng trông?
Có một khoảng trời trong lòng trống
Mắt dõi xa xăm vọng cầu vồng.

Kẹo Chà Là
17-08-2008, 07:32 AM
Sorry, dạo này hơi bận nên không onl, mà chắc là sắp phải đi học cũng ít lên hơn. Tuy nhiên, sẽ cố tiếp chiêu hoài hoài.

Nắng le lói dịu dàng sau hàng lá
Gió bần thần mặc kệ đám lúa xanh
Thấy nao lòng cô nhóc có hay chăng
8 năm rồi vẫn buồn mêng mông thế!!!

lamvulove
17-08-2008, 07:48 AM
Gió vô tình đưa hoàng hôn cặp bến
Nắng âu sầu trên sóng lúa xanh mơn
Cũng cậu nhóc giấu chà là khi trước
Kẹo hết rồi đứng khóc dưới bụi rơm

Kẹo Chà Là
18-08-2008, 08:28 PM
Lạ ghê con trai lại khóc nhè
Chỉ vì hết kẹo , có vậy thôi
Khói bếp đâu đây, cay cay thế
Biết chừng nào mới hết oi!!!

lamvulove
20-08-2008, 06:46 AM
Ai mà không khóc hả cô nương ?
Khóc vì hết kẹo, khóc vì thương
Bụi bay vào mắt se se đắng
Hương kẹo chà là mãi vấn vương

Kẹo Chà Là
20-08-2008, 08:54 AM
Mình đâu ghét con trai hay khóc
Chỉ thấy buồn vì không biết khi nao
Con trai khóc cũng chỉ khóc một mình
Chẳng cần mình hay ai chia sẻ

lamvulove
21-08-2008, 12:38 AM
Nào ai muốn khóc một mình như thế
Vì không người đồng cảm mà thôi
Nào ai muốn con tim mình rơi lệ
Tại vì tôi chỉ có một mình tôi

ntbha2006
21-08-2008, 01:13 AM
cậu có khóc mình cũng trả dỗ đâu
chả thèm đồng cảm chả sẻ chia
nào ai muốn con tim mình đau nhói
lại một mình cậu khóc nữa hau ko

em chỉ thấy có 2 người thôi à... cho em góp vui với nha... mặc dù em ko biết làm thơ.... thơ có dở mọi người đừng chê nha...

lamvulove
24-08-2008, 06:46 AM
Kẹo chà là bận gì mà lâu quá vậy ? có người ăn hiếp tôi kìa
hu hu hu

em chua biet yeu
24-08-2008, 07:10 AM
1 nam 1 nữ đang chuyện trò
Tự dưng chú bé bỗng khóc to
Người ngoài thấy vậy liền trêu tếu
Chú bé chẳng cười lại mếu to

lamvulove
24-08-2008, 07:18 AM
Đâu phải bỗng dưng chú khóc to
Tại vì hết kẹo, chẳng ai cho
Tủi lòng chú bé nhõng nhẽo tí
Biết đâu ai đó sẽ mua cho

suol
24-08-2008, 07:21 AM
hoàng hôn tím hoàng hôn buồn tim tím
tình cách xa ai đã cách xa rồi
người ở bắc kẻ về nam buồn bả
người đi rồi ai thao thức thâu đêm
tình cách trở ôi sao tình cách trở
tím hoàng hôn hay tím cả lòng ta
người ơi hỡi có thấu được nỗi lòng?
hoàng hôn buồn nhuộm tím cả hồn ta!

em chua biet yeu
24-08-2008, 09:36 PM
Đâu phải bỗng dưng chú khóc to
Tại vì hết kẹo, chẳng ai cho
Tủi lòng chú bé nhõng nhẽo tí
Biết đâu ai đó sẽ mua cho

Ngồi đó mà chờ ai mua cho
Đúng là tinh nghịch chú làm trò
Chị đây hết tiên... thôi chú (cứ) khóc
Khóc cho mệt lã hết bày trò :ahah:

lamvulove
25-08-2008, 12:16 AM
Ngồi đó mà chờ ai mua cho
Đúng là tinh nghịch chú làm trò
Chị đây hết tiên... thôi chú (cứ) khóc
Khóc cho mệt lã hết bày trò :ahah:

Tuổi đã bao nhiêu chị với em ?
Đã không thương xót lại chọc thêm
Hết tiền thì về xin ba mẹ
Đợi có tiền rồi mua tăng em

lamvulove
25-08-2008, 12:29 AM
Chà là ơi hỡi chà là
Ở đâu sao chẳng chịu ra tiếp lời
Người ta cứ mãi chọc thôi
Vào nhanh, giúp sức cùng tôi với nào

em chua biet yeu
25-08-2008, 01:37 AM
Nhõng nhẽo đòi kẹo tức làm em
Chớ nên nói nữa...lại bực thêm
Ăn chi kẹo lắm sâu răng đó
Chưa già ăn cháo thế có nên?


-------------------------------

Chà là đừng có mà cho thêm
Kẹo ngọt ấy đó quá ngọt mềm
Cho ăn rồi quấy...thêm nhõng nhẽo
Trẻ hư như thế là ko nên ^^

Kẹo Chà Là
25-08-2008, 02:47 AM
Hic hic, lâu không vào có nhiều bài quá ha. Tại dạo này bận quá. Mà tội nghiệp lamvulove quá, bị chọc khổ ghê ta, để giúp sức thử xem. Trả lời bài lần trước đã:

Nếu khóc một mình buồn đến thế
Sao không tìm ai đó khóc cùng đi
Buồn một mình là nỗi buồn vô hạn
Thêm một người sẽ vơi bớt niềm đau

Tiếp nhé:
Một nhà đầy kẹo sao phải mua
Đã ăn không hết muốn đem cho
Sao nói hoài rùi không thực hiện
Chờ hoài chờ mãi kẹo đâu rùi

lamvulove
26-08-2008, 12:24 AM
Nhõng nhẽo đòi kẹo tức làm em
Chớ nên nói nữa...lại bực thêm
Ăn chi kẹo lắm sâu răng đó
Chưa già ăn cháo thế có nên?


-------------------------------

Chà là đừng có mà cho thêm
Kẹo ngọt ấy đó quá ngọt mềm
Cho ăn rồi quấy...thêm nhõng nhẽo
Trẻ hư như thế là ko nên ^^

Người lớn ăn kẹo chẳng được sao
Con gái là chúa (ăn hàng) nói chi nào
Nhõng nhẽo cho người ta thương tí
Con gái quanh năm ( nhõng nhẽo ) đó làm sao

Răng đã sâu rồi chẳng sợ đâu
Nhà có nha sĩ giết con sâu
Tình yêu thì tựa như kẹo ngọt
Xin kẹo chỉ là mượn cớ thôi

lamvulove
26-08-2008, 12:32 AM
Hic hic, lâu không vào có nhiều bài quá ha. Tại dạo này bận quá. Mà tội nghiệp lamvulove quá, bị chọc khổ ghê ta, để giúp sức thử xem. Trả lời bài lần trước đã:

Nếu khóc một mình buồn đến thế
Sao không tìm ai đó khóc cùng đi
Buồn một mình là nỗi buồn vô hạn
Thêm một người sẽ vơi bớt niềm đau

Tiếp nhé:
Một nhà đầy kẹo sao phải mua
Đã ăn không hết muốn đem cho
Sao nói hoài rùi không thực hiện
Chờ hoài chờ mãi kẹo đâu rùi

Cũng muốn người ta đến khóc cùng
Nhưng mà nhờ mãi chẳng chịu chung
Thế nên khóc mãi tình đơn lẽ
Chẳng biết ai kia có động lòng

Ừ thì lúc trước lắm kẹo thay
Chỉ vì chờ ấy mấy hôm nay
Một mình không biết làm chi cả
Đem kẹo ra ăn mới hết này

Đã không bênh bạn lại tiếp tay
Người ta chọc nghẹo chẳng gì hay
Cái tội lên lâu chưa thèm xử
Bây giờ thêm tội ép người ngay

em chua biet yeu
26-08-2008, 01:47 AM
Người lớn ăn kẹo chẳng được sao
Con gái là chúa (ăn hàng) nói chi nào
Nhõng nhẽo cho người ta thương tí
Con gái quanh năm ( nhõng nhẽo ) đó làm sao


Bây giờ lại đi so sánh vậy
Nam nữ xưa rồi nói sao đây
Người so như thế đâm ta nghĩ :thatall:
Hổng biết ấy đó có phải gay :slider:



Răng đã sâu rồi chẳng sợ đâu
Nhà có nha sĩ giết con sâu
Tình yêu thì tựa như kẹo ngọt
Xin kẹo chỉ là mượn cớ thôi


Bây giờ có thói giả nai
Đúng là thời đại con trai lắm trò
Chà là nghe đấy chớ cho
Càng cho càng thấy...ảnh bò..lên cao :fi:

lamvulove
26-08-2008, 06:53 AM
Bây giờ lại đi so sánh vậy
Nam nữ xưa rồi nói sao đây
Người so như thế đâm ta nghĩ :thatall:
Hổng biết ấy đó có phải gay :slider:




Bây giờ có thói giả nai
Đúng là thời đại con trai lắm trò
Chà là nghe đấy chớ cho
Càng cho càng thấy...ảnh bò..lên cao :fi:

Đã đành nam nữ bình quyền thay
Nhưng tính vẫn vậy đúng không này
Muốn biết thì xin yêu tôi thử
Sẽ biết là đây thăng hay cong


Ừ thì hổ mãi chán làm nai
Vậy là chưa hiểu rõ con trai
Phải chi chà là cho cung đở
Đã không có kẹo lại nằm dài

em chua biet yeu
27-08-2008, 02:57 AM
Mẹ em vẫn dặn em rằng
Phải biết trước đã...nóa thèng hay kon
Lúc đó mới nhận nghe con
Đừng yêu bừa bãi...kẻo con lầm thèng :hihi:

lamvulove
27-08-2008, 07:09 AM
Mẹ em vẫn dặn em rằng
Phải biết trước đã...nóa thèng hay kon
Lúc đó mới nhận nghe con
Đừng yêu bừa bãi...kẻo con lầm thèng :hihi:

Muốn thì em cứ yêu anh
Trắng đen sẽ rõ khỏi cần đoán suy

HjeuDajLa
27-08-2008, 01:00 PM
mình cũng không có ý gì đâu. chỉ là tự dưng nổi hứng thôi. nếu cóa dở thì các bác đừng cười nha

chuyện tình trai gái lằng nhằng
đang tán cô nọ đòi yêu cô kia
làm thế không sợ cười chê
1 lúc 2 cô bước đi thì.......( không nên nói nữa kẻo ăn đòn)

Kẹo Chà Là
04-09-2008, 07:57 AM
Hic hic, lâu ko vào , mọi người bỏ hết rùi hay sao ấy, oải ghê. Kệ, cứ post típ vậy!

Đây hỏi đấy, đấy yêu ai chưa nhỉ
Để đây cứ đợi, cứ chờ, cứ mong
Đằng đấy thích ai thì cứ nói
Còn đây thích đấy, đấy tính sao?

nguyenphuong
04-09-2008, 08:15 AM
[COLOR="Magentaemthơ tình anh viết tặng em
gửi vào nỗi nhớ kèm theo nỗi buồn
nhớ ví anh đã yêu em
buồn vì chưa nói với em điều gif
tặng em anh chẳng biết tặng chi
còn đây nhung nhớ tặng em thơ tình [/COLOR]
:Baby: =>kẹo chà là anh yêu em :flower:

Kẹo Chà Là
06-09-2008, 08:05 AM
Biết đấy là ai mà dám yêu
Yêu sớm làm chi chỉ khổ đời
Đằng ấy yêu ai thì mặc kệ
Đằng đây ko thích, biết làm sao!

heo dễ thương
06-09-2008, 08:12 AM
Người ta tỏ tình mà thế sao
Người chi vô tình thật là...láo
Ít nhất cũng phải tiếng cám ơn
Rồi thì từ chối có sao nào !
=>Lâu hem gặp Kẹo nhỉ !!!!^_^

Kẹo Chà Là
06-09-2008, 08:16 AM
Uhm, lâu ko gặp thiệt. Nhưng mà người ta bảo tốt nhất ko nên cảm ơn người nào tỏ tình với mình, như thế mới là bất lịch sự đó.

heo dễ thương
06-09-2008, 08:24 AM
Ai bảo thế hử ?
Người ta thích mình là 1 điều tuyệt vời, đó là 1 may mắn đối với mình mà ông trời ban cho. Không cảm ơn mới là thiếu lịch sự !!

nguyenphuong
06-09-2008, 08:39 AM
heo : em lên diễn đàn rùi hả vô tán dóc đi em ngồi buồn quá
anh thấy em co mấy bài đăng mới hay quá
ko bít đối sao nũa anh ngốc quá àh

phucthien
06-09-2008, 10:53 PM
Mấy anh mấy chị làm hay ghê
Cho em tham gia viết với nào
Tuy em ko hay xin chỉ giáo
Em cũng thấy thích thơ nhiều nhiều!!!!!

nguyenphuong
07-09-2008, 08:51 PM
Biết đấy là ai mà dám yêu
Yêu sớm làm chi chỉ khổ đời
Đằng ấy yêu ai thì mặc kệ
Đằng đây ko thích, biết làm sao!

bên em anh thấy hạnh phúc nhiều
vì được ở cạnh với người mình yêu
tuy muốn nói với em thật nhiều
anh yêu em nóng cháy bao nhiêu
hơn bất cứ kẻ nào đã yêu => chà là ơi yêu anh nhé =:flower:

nguyenphuong
07-09-2008, 09:04 PM
Tôi đã đến bên em yêu nồng say
Tình yêu tôi trao em một trái tim chân thành
Nào ngờ đâu em trao tôi lời mặc kệ tôi

Vì trong con tim em thật ra đâu có tôi
Tôi đã lầm yêu, yêu lầm em kẹo chà là
Nào tôi đâu biết em có bao nhiêu người
Người yêu em đâu phải riêng mình tôi
Tôi đã lạc lối trong hố sâu tình yêu

Dothao
25-04-2020, 08:29 AM
Lamvulove đã mất rồi các bạn ạ !